Khi những cơn gió chướng ùa về là lúc thời gian một năm sắp trôi qua. Trong những ngày này, nhiều tổ chức, các tổ nhóm nhân đạo, từ thiện cùng nhau hướng về người nghèo với sự giúp đỡ thiết thực.
Một hộ dân ở xã Ninh Hòa (huyện Hồng Dân) bên giếng nước khoan do Ban từ thiện Phật giáo TP. Bạc Liêu tặng. Ảnh: Đ.H
Vào thời điểm này, Ban từ thiện Phật giáo TP. Bạc Liêu (gọi tắt là Ban từ thiện) lại tất bật hơn với nhiều hoạt động thăm, tặng quà, khảo sát xây nhà tình thương, khoan cây nước… cho người nghèo ăn tết.
Bà Nguyễn Kim Lý, Trưởng Ban từ thiện cho biết, Ban vừa bàn giao xong 5 giếng nước cho bà con nghèo huyện Hồng Dân để có nước sạch sinh hoạt trong dịp tết. Dịp này, hơn 100 hộ nghèo tại xã Ninh Quới (huyện Hồng Dân) cũng được Ban từ thiện đến tận nơi tặng các suất quà.
Ở TP. Bạc Liêu, kho áo quần từ thiện của Ban từ thiện luôn mở cửa để đón những người nghèo đến nhận quần áo. Đó là những bộ quần áo đã qua sử dụng nhưng còn mới, được các thành viên chọn lựa, xếp lại phẳng phiu để tặng hộ nghèo (mỗi người nghèo được nhận 2 bộ). Ban từ thiện và những người hảo tâm cũng đang chuẩn bị thêm 500 suất quà tết cho người nghèo khắp nơi trên địa bàn tỉnh.
Vốn là nhóm từ thiện được thành lập từ những kiều bào Việt Nam hiện sinh sống tại Hà Lan, vào thời điểm này, tình nguyện viên của nhóm từ thiện Tình Người cũng hầu như hoàn tất việc tặng quà tết cho hơn 130 hộ nghèo ở Bạc Liêu. Quà gồm gạo, sữa, đường, nước tương… Hoạt động này do tình nguyện viên Trịnh Cẩm Loan và nhiều người hảo tâm thực hiện.
Thời điểm tết đến xuân về là nhiều tổ chức, hội nhóm, cá nhân cùng hướng về người nghèo với nhiều hoạt động từ thiện. Và vẫn như hàng chục năm qua, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh cũng đã chuẩn bị hàng trăm suất quà tết cho người nghèo, người dân tộc thiểu số đón tết.
Nhiều người hảo tâm cũng đã lên kế hoạch cho chương trình từ thiện vào dịp tết. Họ - có khi là những sinh viên trẻ, có khi là những hộ gia đình khá giả muốn chia sẻ chút khó khăn với người nghèo. Hay như các doanh nghiệp, các ngân hàng, chuyện làm từ thiện, giúp đỡ người khó khăn đã trở thành hoạt động thường xuyên. Song, cho dù những tấm lòng ấy đến từ đâu, ít hay nhiều, đó cũng là nghĩa cử đẹp. Bởi, nghĩa cử ấy không chỉ sẻ chia sự thiếu thốn, khó khăn với người nghèo, mà còn là ngọn lửa ấm áp, sưởi ấm lòng nhau khi xuân về tết đến.
Thanh Hải

Truyền hình







Xem thêm bình luận