Niêm yết giá - một trong những việc làm nhằm tránh tăng giá tùy tiện. Trong ảnh: Chọn mua thực phẩm tại siêu thị Vinatex Bạc Liêu. Ảnh: K.T
.jpg)
Bắt đầu từ 1/5/2012, lương cơ bản tối thiểu của cán bộ, công chức Nhà nước sẽ là 1.050.000 đồng/tháng. Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui được tăng lương, sự lo lắng của người dân về khả năng hàng hóa tăng giá dường như còn lớn hơn. Giá tăng đã khiến các chợ đầu mối, các điểm buôn bán lớn, nhỏ trên địa bàn TP. Bạc Liêu trở nên trầm lắng, sức mua giảm rất nhiều…
Tăng giá đón đầu tăng lương
Từ đầu năm đến nay, người dân phải đối mặt với việc giá cả tăng vèo vèo, nhất là các mặt hàng thiết yếu. Đặc biệt, chỉ trong 2 tháng, giá xăng tăng 3.000 đồng/lít, kéo theo giá dịch vụ vận chuyển, hàng hóa, dịch vụ tăng theo; giá gas tăng từ 90.000 - 120.000 đồng/ bình, sau 3 lần giảm cũng chỉ giảm ở mức 38.000 - 42.000 đồng/ bình; giá sữa cũng tăng 5 - 10%.
Chị H.N (nhân viên một cơ quan Nhà nước) cho biết: “Lương chưa kịp tăng mà giá xăng dầu đã tăng. Mà đâu chỉ xăng dầu tăng, các loại hàng hóa khác cũng tăng theo. Phần chênh lệch từ tăng lương chắc chắn sẽ chẳng bù nổi cơn lốc tăng giá kiểu này”. Vợ chồng chị H.N đều làm công chức Nhà nước nên chỉ hưởng lương. Mỗi tháng, lương 2 người cộng lại chưa tới 5 triệu đồng. Và với kiểu giá cả tăng vọt như thế này, vợ chồng chị H.N phải nhờ thêm sự giúp đỡ của cha mẹ.
Có thể nói, từ nhiều năm nay, đối với những người làm công ăn lương thì niềm vui tăng lương chưa bao giờ được trọn vẹn, bởi “tăng lương là tăng giá”. Đặc biệt, việc tăng lương diễn ra vào đúng thời điểm tăng giá xăng càng khiến mối lo ngại về tăng giá thêm hiện thực. Quả thật, sau nhiều lần điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu từ năm 2008, đến nay lương đã tăng trên 84%, chỉ số giá tiêu dùng chỉ tăng trên 68%. Tuy nhiên, trên thực tế, chỉ số giá các mặt hàng lương thực, thực phẩm… đã tăng tới 105,4%. Con số này cho thấy, tốc độ tăng lương vẫn chưa theo kịp tốc độ tăng giá, và sống được bằng lương vẫn là mơ ước của số đông người lao động hiện nay.
Lương tăng, giá tăng… sức mua giảm
Tại các chợ trên địa bàn TP. Bạc Liêu, sau những ngày đầu tăng lương, giá cả các loại thực phẩm đã có sự dịch chuyển theo xu hướng tăng. Tuy mức tăng không cao nhưng cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sức mua của người dân. Thực tế, lượng người mua trong những ngày này đã giảm xuống.
Ngoài ra, với hơn 6 triệu lao động (trong 80 triệu dân) được tăng lương trong đợt này thì số người chịu liên lụy theo cơn “bão” giá chiếm tỷ lệ quá lớn. Bởi, đối với những người có lương, chí ít cũng còn có phần lương tăng thêm gánh đỡ, còn đối với những người lao động không có lương thì lại thêm phần gánh nặng khi giá cả hàng hóa, dịch vụ vẫn tiếp tục tăng theo lương. Chú Thân (quê Thái Bình, làm thợ hồ ở Bạc Liêu) cho biết: “Chúng tôi đi làm thợ xây ngày nào tính công ngày đó, chứ đâu có thu nhập ổn định như những người làm cán bộ, công chức. Giá cả lúc nào cũng nhìn vào giá xăng và lương mà tăng. Tháng trước tiền phòng trọ vừa tăng từ 400.000 lên 600.000 đồng/tháng. Đó là chưa kể việc chủ nhà trọ cũng đang rục rịch tăng giá nước và giá điện…”.
Theo anh Hà Thanh Hải, Trưởng phòng nghiệp vụ Chi cục Quản lý thị trường tỉnh: “So với các đợt tăng lương trước, đợt tăng lương này giá cả ít biến động, chỉ tăng từ 5 - 10% (trong tầm kiểm soát của ngành chức năng). Chi cục Quản lý thị trường thường xuyên lên kế hoạch nắm tình hình diễn biến cung - cầu và giá cả hàng hóa. Đồng thời duy trì công tác kiểm tra về niêm yết giá và bán theo giá niêm yết đối với những mặt hàng thuộc danh mục bình ổn giá nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về giá, góp phần ổn định thị trường trên địa bàn tỉnh”.
Tuyết Đình

Truyền hình








Xem thêm bình luận