Thứ sáu, 13-2-26 05:47:44
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Nhiều sân chơi văn hóa cho trẻ em trong mùa hè

Báo Cà Mau

Tạm xa trường lớp, trẻ em bước vào mùa hè với khát khao được thỏa sức vui chơi, giải trí sau những tháng ngày học hành căng thẳng. Đáp ứng nhu cầu đó của trẻ em, nhiều hoạt động văn hóa hấp dẫn đã và đang được tổ chức với mục đích tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để các em “chơi mà học, học mà chơi”.

Kỳ nghỉ hè vừa bắt đầu cũng là lúc Nhà thiếu nhi Phùng Ngọc Liêm (TP. Bạc Liêu) thông báo chiêu sinh các lớp năng khiếu dành cho trẻ em. Ngoài những môn học như: múa, thanh nhạc…, nơi đây còn mở nhiều lớp mới như: kèn trống, vẽ tranh, múa ballet (ba lê). Với việc thường xuyên thay đổi môn học, chi phí cho mỗi môn học không cao nên nơi đây đang trở thành địa chỉ được nhiều phụ huynh lựa chọn cho con em mình trong dịp hè.

Chùa Xiêm Cán dạy song ngữ Việt - Khmer cho trẻ em dân tộc. Ảnh: H.T
Vào giữa tháng 7, Nhà thiếu nhi Phùng Ngọc Liêm sẽ phối hợp với Công ty TNHH Thiên Niên Kỷ (TP. HCM) tổ chức lớp đào tạo “Kỹ năng sống tự lập”. Tại đây, các em nhỏ sẽ được sinh hoạt nhiều chuyên đề như: phòng chống xâm hại tình dục; phòng chống đuối nước; những điều cần biết về giới tính… Trong thời gian này, các em được trang bị những kỹ năng thiết thực, gần gũi với cuộc sống như: băng bó vết thương, làm việc đồng đội, tự chăm sóc bản thân, thực hành võ tự vệ, thuyết trình trước đám đông. 
Anh Nguyễn Chí Hiếu, Giám đốc Nhà thiếu nhi Phùng Ngọc Liêm, cho biết: “Đây là lần đầu tiên nhà thiếu nhi phối hợp tổ chức lớp dạy về kỹ năng sống. Mục đích của hoạt động này là tạo sân chơi bổ ích cho các em vui chơi, rèn luyện những kỹ năng cần thiết, phù hợp với lứa tuổi, tâm lý của mình. Từ đó, dạy cho các em tính tự lập, kỹ năng giao tiếp với môi trường tập thể, rèn luyện tính năng động, phát huy khả năng sáng tạo và ham học hỏi. Lớp đào tạo hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm thú vị để các em ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống và trưởng thành hơn”.
Một chương trình hấp dẫn được nhiều trẻ em quan tâm, yêu thích là khóa tu mùa hè do các cơ sở tự viện tổ chức. Đơn cử là khóa tu tại chùa Giác Hoa (thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi) đã thu hút hơn 450 khóa sinh. Với chủ đề “Hạt giống từ bi”, khóa tu có nhiều hoạt động mang tính giáo dục cao nhưng cũng tạo được môi trường vui chơi bổ ích cho các em. Cụ thể là các em được học Phật pháp, tham gia tọa đàm “Vấn đề bạn trẻ học Phật”, viết thư cho mẹ, thắp nến tri ân. Xen kẽ đó là các hoạt động tạo không khí vui tươi nhằm khơi dậy nhiều kỹ năng của khóa sinh như: thi hóa trang bảo vệ môi trường, phiên chợ quê hương, biểu diễn văn nghệ và các trò chơi mô phỏng những game show “Nhanh như chớp”, “Thách thức danh hài”, “Tương lai hoàn hảo”… “Qua đây, em học được tính tự giác trong sinh hoạt, học tập; sống luôn yêu thương, giúp đỡ bạn bè; biết hiếu thảo, lễ phép với ông bà, cha mẹ và người lớn. Khóa tu thật sự là môi trường học tập và vui chơi ý nghĩa hướng các em đến những giá trị chân - thiện - mỹ của cuộc sống”, khóa sinh Trần Ngọc Châu chia sẻ.
Mới đây, Xã đoàn Vĩnh Trạch Đông (TP. Bạc Liêu) tổ chức Trại hè thiếu nhi năm 2018. Đối tượng được quan tâm, chăm lo là học sinh nghèo hiếu học, trẻ em dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài việc tặng học bổng, quần áo và dụng cụ học tập cho các em, Xã đoàn còn phối hợp với Ban Quản trị chùa Xiêm Cán mở 4 lớp dạy song ngữ Việt - Khmer cho gần 100 trẻ em dân tộc. Ngoài ra, vào đầu tháng 7, chùa sẽ khai giảng lớp dạy múa rô-băm cho trẻ em từ 11 tuổi trở lên. Mục đích của lớp múa nhằm bảo tồn và phát huy giá trị loại hình nghệ thuật Khmer truyền thống, xây dựng đội ngũ kế thừa phục vụ các dịp tết cổ truyền, hoạt động văn hóa của đồng bào Khmer địa phương.
Một mùa hè đang diễn ra sôi động, bổ ích với nhiều hoạt động văn hóa dành cho trẻ em Bạc Liêu. Từ những sân chơi ý nghĩa này sẽ tạo động lực cho các em học tập đạt hiệu quả hơn, quan trọng là phát triển được nhiều kỹ năng sống làm hành trang quý giá cho các em vững bước trên đường đời.
HỮU THỌ 

Ý nghĩa độc đáo của tục múa Lân ngày Tết

Mỗi độ xuân về, giữa sắc mai vàng, câu đối đỏ, bánh tét xanh, tiếng trống Lân rộn ràng lại vang lên, báo hiệu một mùa Tết mới đã cận kề. Âm thanh “cắc tùng xen, cắc tùng xen” quen thuộc ấy không chỉ khuấy động không khí ngày xuân mà còn gắn liền với đời sống tinh thần của nhiều cộng đồng, đặc biệt là người Hoa.

180 gian hàng tham gia Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau

Tối 7/2, Sở Công Thương phối hợp với Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Chuông Vàng và UBND phường long trọng tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau, tại tuyến đường 30/4, phường Bạc Liêu.

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.

Trải nghiệm cùng nhiếp ảnh

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trương Văn Hùng đến với nhiếp ảnh từ tuổi thiếu niên khi chọn nghề chụp ảnh làm nghiệp mưu sinh, sau đó bén duyên ảnh nghệ thuật. Quá trình sáng tác, anh thích chụp thiên nhiên hoang dã, đời sống đồng bào các dân tộc trên mọi miền đất nước, cảnh sắc tươi đẹp của những vùng miền từng đi qua...

Giữ bản sắc cải lương phương Nam

Không chỉ nổi tiếng bởi rừng đước, rừng tràm và con người hào sảng, Cà Mau còn là một trong những cái nôi của đờn ca tài tử, vùng đất thấm đẫm hơi thở cải lương Nam Bộ. Trải qua bao biến thiên, việc dựng lại các vở tuồng cổ cải lương tại Cà Mau hôm nay không đơn thuần là tái hiện một loại hình sân khấu, mà chính là hành trình gìn giữ “hồn cốt” văn hoá đã ăn sâu vào tâm thức người dân phương Nam.

Yêu miền cố đô

Là công chức, công tác tại Ðảng uỷ phường Tây Hoa Lư, tác giả Trường Huy (Nguyễn Xuân Trường) đến với nhiếp ảnh từ tình yêu và tâm huyết với quê hương Ninh Bình. Bằng hình ảnh, anh mong muốn lưu giữ những giá trị văn hoá, lịch sử của vùng đất cố đô.