Cái đẹp thời nào cũng được tôn vinh, nhất là trong thời buổi hiện đại người ta càng có nhiều đòi hỏi cao hơn về chuẩn mực của cái đẹp. Nhưng chung quy vẫn xoáy sâu vào hai khía cạnh, đó là vẻ đẹp thể chất và vẻ đẹp tâm hồn. Nhiều cuộc thi sắc đẹp cấp trường được tổ chức thường xuyên để tìm kiếm những gương mặt sáng giá, mở ra những sân chơi ý nghĩa để các bạn trẻ khoe sắc đua tài. Song, đằng sau những cuộc thi ấy vẫn còn nhiều điều khiến chúng ta phải suy ngẫm.
![]() |
| Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh đoạt giải tại Hội thi “Nét đẹp sinh viên” Trường đại học Bạc Liêu lần thứ IV - năm 2014. Ảnh: Phan Thanh Cường |
Phải công nhận rằng, học sinh, sinh viên Bạc Liêu tham dự các cuộc thi sắc đẹp đều ẩn chứa những nét duyên ngầm khó lẫn, “mỗi người mỗi vẻ mười phân vẹn mười”. Đó là nét đẹp của sự trẻ trung, năng động, căng tràn nhựa sống tuổi đôi mươi; là nét duyên của những ước mơ, hoài bão đang ấp ủ trong những trái tim tràn đầy nhiệt huyết… Các bạn mang đến hội thi những luồng gió mới, những gam màu đa sắc đa diện của cuộc sống muôn màu ẩn chứa trong những cái tôi cá nhân đầy cá tính.
Từ biểu cảm gương mặt, phục trang đến phong cách biểu diễn đều cho thấy sự tự tin, quyết tâm cao độ của thí sinh để khoe tài, đua sắc. Ngoài việc phô diễn vẻ đẹp hình thể, các cuộc thi hiện tại cấp trường còn đòi hỏi các thí sinh bộc lộ năng khiếu, sở trường. Nhiều vị giám khảo, khán giả phải trầm trồ, thán phục trước những “tài lẻ” khó bì của mỗi người. Nào là ca, múa, diễn kịch, độc tấu các loại đàn, nào là biểu diễn võ thuật, ảo thuật, viết thư pháp… Mỗi “tài lẻ” ấy chính là niềm đam mê, là tâm huyết mà mỗi cá nhân mang đến hội thi với thông điệp: ngoài kiến thức, trau dồi kỹ năng sống thì mỗi người phải biết theo đuổi niềm đam mê để hoàn thiện chính mình.
Đây còn là dịp để chứng tỏ khả năng thích nghi, sự biến tấu phục trang một cách hài hòa để theo kịp xu hướng thời đại của thí sinh. Đó là những người trẻ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm với tương lai và hình tượng của bản thân mình dù cho xã hội của biến thiên, dời đổi.
Cái nết đánh chết cái đẹp
Tuy nhiên, nếu chỉ có vẻ đẹp hình thể mà thiếu đi nét đẹp của cốt cách, tâm hồn thì không thể làm nên một con người hoàn thiện. Bởi vậy, ở bất kỳ một cuộc thi sắc đẹp nào cũng đều có phần thi ứng xử để lựa chọn thí sinh xuất sắc nhất. Tuy nhiên, có một thực tế đáng buồn là kiến thức hay vẻ đẹp tâm hồn dường như ít khi tỷ lệ thuận với vẻ đẹp hình thể. Nhiều câu trả lời ngô nghê, thiếu kiến thức xã hội, thể hiện những “lỗ hổng” trong suy nghĩ, tư duy được thốt ra từ những khuôn miệng xinh xắn khiến nhiều người thất vọng.
Với các cuộc thi sắc đẹp cấp trường của Bạc Liêu, dù chỉ trong “ao nhà”, nhưng nhiều bạn trẻ cũng khiến chúng ta băn khoăn. Đơn cử tại Hội thi “Nét đẹp sinh viên” lần IV do Trường đại học Bạc Liêu tổ chức, nhiều thí sinh tỏ ra lúng túng, bất lực trước những câu hỏi khá giản đơn từ phía Ban giám khảo. Là một người con Bạc Liêu nhưng khi được hỏi: bản thân em đã làm gì để góp phần phát triển du lịch Bạc Liêu lại không trả lời được. Đáng chê trách hơn khi giám khảo “cứu vớt” bằng cách bảo thí sinh liệt kê vài điểm du lịch tiềm năng của Bạc Liêu thì bạn ấy lại bảo đó là Quảng trường Hùng Vương… khiến người nghe vô cùng ái ngại. Một thí sinh khác thì ấp úng khi được hỏi về trách nhiệm của thế hệ trẻ với quê hương, đất nước và cách thể hiện tình yêu đó…
Một tiền lệ chưa bao giờ xảy ra là “hoa khôi” cuộc thi năm nay của trường lại thuộc về một thí sinh nam, bởi lẽ bạn ấy đã có phần thi ứng xử ấn tượng! Điều này khiến nhiều người băn khoăn: chẳng lẽ thí sinh nữ chỉ biết lo trau chuốt ngoại hình, còn kiến thức, kỹ năng xã hội thì lơ là?!
Thực tế tự cổ chí kim bao giờ cái nết cũng đánh chết cái đẹp. Một người đẹp, người hoàn thiện phải là người hội đủ cả sắc đẹp và tài năng. Vì vậy, muốn vươn tầm đến những cuộc thi khu vực, quốc gia, các thí sinh cần phải chứng tỏ năng lực bản thân trong “ao nhà” trước đã!
KIM TRÚC

Truyền hình








Xem thêm bình luận