Thứ hai, 16-2-26 16:23:02
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Nhìn từ các hội thi văn nghệ cấp huyện

Báo Cà Mau

Tuy chủ đề, cách thức tổ chức khác nhau, nhưng điểm chung của các hội thi văn nghệ cấp huyện năm nay đều là sân chơi để các thí sinh thỏa mãn niềm đam mê ca hát. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để phát hiện những “viên ngọc quý” cho phong trào văn hóa - văn nghệ của huyện nói riêng và của tỉnh nói chung.

“Tiếng hát mùa Thu” huyện Hòa Bình: Xuất hiện nhiều nhân tố mới

Được tổ chức thường niên vào đầu tháng 8, hội thi “Tiếng hát mùa Thu” là dịp để chào mừng kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 của huyện Hòa Bình. Với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và tình yêu lứa đôi, các thí sinh đã mang đến cho hội thi những tiết mục khá đặc sắc. Điều đáng mừng ở hội thi năm nay là phát hiện thêm những giọng ca trẻ đầy tiềm năng, hứa hẹn sẽ tỏa sáng trong thời gian tới. Điển hình là thí sinh Nguyễn Văn Hoàng (huyện Hòa Bình) với ngoại hình “sáng sân khấu” cộng thêm chất giọng khỏe khoắn, cao vút, anh đã thành công khi thể hiện ca khúc “Thuyền và biển” của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Ca khúc này đã được Hội đồng nghệ thuật đánh giá cao và trao giải Nhất. Bên cạnh thể loại tân nhạc thì cổ nhạc cũng để lại dấu ấn bằng những câu vọng cổ ngọt ngào làm say đắm lòng người của thí sinh Lê Thị E Rờ (giải Nhất). Đặc biệt, có những bạn tuổi đời còn rất trẻ nhưng lại có phong cách trình diễn khá chuyên nghiệp, được khán giả hết lời khen ngợi như: Ngọc Hân (huyện Hòa Bình), Như Ý (huyện Đông Hải).

Ban tổ chức tặng giấy khen cho các thí sinh đoạt giải tại Liên hoan “Giọng hát hay” huyện Phước Long lần thứ IX. Ảnh: H.T

Theo đánh giá của Ban giám khảo, hội thi năm nay đạt chất lượng cao so với những hội thi trước. Các thí sinh tuân thủ đúng những quy định của Ban tổ chức, phong cách trình diễn rất tự tin trên sân khấu, đầu tư phục trang đẹp, thể hiện được sắc thái, cảm xúc của bài hát…

Liên hoan “Giọng hát hay” huyện Phước Long: Cần được tổ chức thường xuyên

Đã hơn 3 năm, Liên hoan “Giọng hát hay” huyện Phước Long lần thứ IX mới có dịp hội ngộ cùng những người yêu văn nghệ. Liên hoan lần này thu hút gần 50 thí sinh trong và ngoài huyện tham dự. Ở 2 thể loại tân nhạc và cổ nhạc, các thí sinh được chọn bài hát với chủ đề tự do (nằm trong danh mục được Bộ VH-TT&DL cho phép lưu hành). Bên cạnh đó, một điểm mới của liên hoan năm nay là Ban tổ chức cũng khuyến khích các thí sinh hát những ca khúc viết về chủ đề xây dựng nông thôn mới. Thông qua chủ đề này, Ban tổ chức muốn cổ động phong trào xây dựng nông thôn mới mà toàn Đảng, toàn dân Phước Long đang ra sức thực hiện.

Liên hoan diễn ra trong 3 đêm, từ 29 - 31/8 tại Nhà thiếu nhi huyện. Không chỉ thu hút được giới chuyên môn mà đây còn là điểm đến lý tưởng cho những ai có “máu văn nghệ”. Không phụ lòng khán giả, các thí sinh tham dự lần này đã có những màn trình diễn khá ấn tượng. Kết thúc liên hoan, có 2 thí sinh đoạt giải Nhất là Quách Tấn Hiếu (tân nhạc) và Nguyễn Văn Đại (cổ nhạc).

Ông Đỗ Ngọc Ẩn, Trưởng Ban giám khảo, nhận xét: “ Ở hội thi này trình độ ca, diễn của các thí sinh có sự phát triển so với những lần thi trước. Đặc biệt, các bạn đã thể hiện được cái hồn của bài hát. Tuy nhiên, nhiều thí sinh chưa có sự lựa chọn bài hát phù hợp với chất giọng của mình”.

Liên hoan “Giọng hát hay” là một sân chơi hấp dẫn, bổ ích, song thời gian qua mật độ tổ chức Liên hoan có phần “thưa thớt”. Thí sinh Châu Thanh Nhã (xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long), chia sẻ: “Sắp tới, hy vọng Phước Long sẽ tổ chức liên hoan thường xuyên hơn, cũng như tổ chức thêm nhiều sân chơi như vậy để những người có niềm đam mê ca hát được phát huy khả năng và có cơ hội tiến xa hơn”.

Việc tổ chức thành công những hội thi cấp huyện năm 2013 đã cho thấy phong trào văn hóa - văn nghệ ở cơ sở ngày càng phát triển mạnh. Tuy nhiên, để phong trào phát triển bền vững, ngành chức năng cần tạo nhiều sân chơi mang tính chuyên nghiệp hơn. Bên cạnh đó, cần có giải pháp chăm bồi những tài năng trẻ để làm nhân tố nòng cốt cho phong trào văn hóa - văn nghệ của các huyện nói riêng, tỉnh Bạc Liêu nói chung.

Hữu Minh

Giữ lửa Táo quân trong nhịp sống mới

Hình ảnh “phiên chầu cuối năm” đã trở nên quen thuộc mỗi độ Tết đến. Các Táo đại diện cho những lĩnh vực như kinh tế, văn hoá, xã hội... tề tựu trước Ngọc Hoàng để báo cáo tình hình hạ giới, nhìn lại ưu - khuyết điểm trong năm cũ và lắng nghe định hướng cho năm mới. Từ một tích xưa trong tín ngưỡng dân gian, Táo quân dần trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người Việt mỗi dịp xuân về.

Khai mạc Hội Xuân “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” 2026

Tối 11/2, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự Lễ khai mạc Hội Xuân với chủ đề “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” năm 2026 do UBND phường Bạc Liêu tổ chức. Tham dự buổi lễ còn có đồng chí Tô Việt Thu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ phường Bạc Liêu; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và Nhân dân.

Chợ hoa Tết bắt đầu nhộn nhịp

Khởi động từ rằm tháng Chạp, đến nay chợ hoa kiểng và dưa hấu tại phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) đã trưng bày hơn 90% lượng hàng, không khí mua bán diễn ra khá nhộn nhịp.

Ý nghĩa độc đáo của tục múa Lân ngày Tết

Mỗi độ xuân về, giữa sắc mai vàng, câu đối đỏ, bánh tét xanh, tiếng trống Lân rộn ràng lại vang lên, báo hiệu một mùa Tết mới đã cận kề. Âm thanh “cắc tùng xen, cắc tùng xen” quen thuộc ấy không chỉ khuấy động không khí ngày xuân mà còn gắn liền với đời sống tinh thần của nhiều cộng đồng, đặc biệt là người Hoa.

180 gian hàng tham gia Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau

Tối 7/2, Sở Công Thương phối hợp với Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Chuông Vàng và UBND phường long trọng tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau, tại tuyến đường 30/4, phường Bạc Liêu.

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.