Thứ sáu, 2-10-26 02:30:37
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Nhìn từ tuần lễ phim phục vụ công chúng

Báo Cà Mau

Tuần lễ phim kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống nhiếp ảnh - điện ảnh Việt Nam được công chiếu tại Quảng trường Hùng Vương (TP. Bạc Liêu) từ ngày 7 - 11/3 với những bộ phim kinh điển đã giúp khán giả có cái nhìn tổng quan hơn về ngành Điện ảnh nước nhà qua một chặng đường đầy sóng gió…

Không ít người đã tranh thủ sắp xếp công việc làm ăn, gia đình… kết thúc sớm hơn thường lệ để dành thời gian đến quảng trường trung tâm tranh thủ tìm cho mình và người thân một chỗ ngồi thuận lợi. Ai cũng háo hức, hăm hở khi nghe thông tin Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng tỉnh sẽ công chiếu phục vụ miễn phí những bộ phim nhựa kinh điển của ngành Điện ảnh Việt Nam qua các thời kỳ như: “Vượt qua bến Thượng Hải”, “Cánh đồng hoang”, “Thiên mệnh anh hùng”, “Đừng đốt”, “Về nơi gió cát”… Đặc biệt là những thước phim kể về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Những cụ già lom khom chống gậy bước đi khó nhọc tìm đến quảng trường, rồi những bà, những chị hồn hậu trải bao nylon ngồi bệt xuống nền gạch, thanh niên nam nữ và cả những em nhỏ được ba mẹ bế trên tay… mắt không rời khỏi màn hình. Chốc chốc lại vang lên những tiếng cười giòn tan, hay những tiếng khóc sụt sùi với những màn hài hước, hoặc những đoạn nhân vật chính bị lâm nạn. Dưới ánh đèn màu rực rỡ của quảng trường, trong bầu không khí thoáng đãng, những thước phim dường như được tiếp thêm sinh lực càng lung linh và có “hồn” hơn! Dòng người vẫn tấp nập dồn về quảng trường, ai cũng bảo xem phim như thế này thích thật!

Những thước phim được công chiếu tại tuần lễ phim lần này đã được Bộ VH-TT&DL, cũng như Cục Điện ảnh chọn lọc khá kỹ lưỡng. Ngoài việc cùng nhau điểm lại những chặng đường đầy gian khó nhưng huy hoàng của điện ảnh Việt Nam qua các thời kỳ; các thước phim còn giữ vai trò quan trọng trong việc giáo dục thế hệ trẻ truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, trân trọng những đóng góp của cha anh trong công cuộc dựng nước và giữ nước để từ đó hình thành nên lý tưởng và mục đích sống đúng đắn.

Đông đảo người dân Bạc Liêu đến xem phim tại Quảng trường Hùng Vương. Ảnh: K.C

Tuần lễ phim thu hút sự quan tâm của nhiều đối tượng khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ - điều này hoàn toàn “trúng ý đồ” những người làm công tác tổ chức và tạo nên những thành công bước đầu, tiền đề cho những lần công chiếu tiếp sau. “Vượt qua bến Thượng Hải” kể về giai đoạn Nguyễn Ái Quốc rời Hồng Kông về Hạ Môn (Thượng Hải) sau khi thoát khỏi vụ án ở Hồng Kông năm 1931. Giai đoạn này, Người đang bị mật thám Pháp và Chính phủ Nam kinh quốc dân đảng ráo riết săn lùng. Để đến được Vladivostok (Nga), Người buộc lòng phải qua tô giới Thượng Hải. Dưới vòng vây và sự truy lùng gắt gao của quân thù nhưng Người vẫn đến được Nga nhờ trí tuệ lớn và sự hỗ trợ đắc lực của kiều bào, bạn bè quốc tế. Đó là phần nổi của bộ phim, nhưng nếu tìm hiểu sâu hơn, kỹ hơn, khán giả còn phát hiện một giá trị nhân văn sâu sắc ẩn chứa bên trong. Đó là tâm hồn, là tinh thần cao thượng ẩn trong nhân cách cao rộng của Bác Hồ - một con người với đức tính giản dị, khiêm tốn, luôn dành tình thương bác ái cho tất cả mọi kiếp người. Và trong bộ phim này là tình thương cho 11 con em Việt kiều tham gia cách mạng bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt giữ, hay mắt Người rớm lệ trước sự ra đi của nữ bác sĩ Phương Thảo… Ở Bác, ta còn tìm thấy nỗi lòng của người con xa quê tìm đường cứu nước luôn đau đáu hướng về nguồn cội, tổ tiên… Đây được xem là bộ phim hay nhất, “ăn khách” nhất và là “điểm nhấn” thu hút sự quan tâm của các bạn trẻ!

“Tôi đã xem phim “Cánh đồng hoang” hàng chục lần trên tivi, nhưng xem tại quảng trường lần này, cảm giác của tôi thật khác, thật thú vị! Tôi rất tán đồng việc Nhà nước công chiếu những bộ phim hay của điện ảnh Việt Nam cho bà con xem, và qua đó định hướng cho thế hệ trẻ lối sống đẹp. Thiết nghĩ, thời gian tới tỉnh ta nên công chiếu nhiều hơn nữa những thước phim hay tại quảng trường để phục vụ bà con, cũng như để mọi người cùng nhau ôn lại truyền thống các ngày lễ lớn”, cụ ông Ngô Văn Chín (một khán giả ở phường 7, TP. Bạc Liêu) bày tỏ.

Mong muốn của cụ Chín cũng là mong muốn chung của bà con khi được thưởng thức phim tại quảng trường, và cũng là tâm nguyện của những người làm công tác phát hành phim và chiếu bóng. Anh Nguyễn Hữu Nghĩa (Đội trưởng Đội chiếu phim lưu động thuộc Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng tỉnh) cho biết: “Tuần lễ phim lần này tuy thời gian tuyên truyền khá ngắn, nhưng mỗi đêm chúng tôi đã phục vụ trên 1.500 lượt người xem. Điều này cho thấy sự quan tâm của bà con tới lĩnh vực điện ảnh, và cũng tạo sự thành công bước đầu để chúng tôi tiếp tục nghiên cứu công chiếu những bộ phim tiếp sau nhân các ngày lễ lớn tại quảng trường”.

“Cánh đồng hoang”, “Đừng đốt”, “Thiên mệnh anh hùng”, “Về nơi gió cát” đã cùng với “Vượt qua bến Thượng Hải” tạo nên một tuần lễ phim đầy màu sắc và những ấn tượng khó quên của người dân Bạc Liêu đối với ngành Điện ảnh nước nhà!

Kim Trúc

Đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 80

Sáng 29/9, Ban Chỉ đạo tỉnh Cà Mau về thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hoá Việt Nam (Ban Chỉ đạo) tổ chức họp đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026, đồng thời đề ra giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong thời gian tới.

85 huy chương được trao sau 7 ngày tranh tài tại Đại hội TDTT tỉnh Cà Mau

Sau 7 ngày tranh tài, Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Cà Mau lần thứ I - năm 2026 đã trao 85 huy chương ở 8 môn: bóng chuyền, bóng đá 11 người, bóng bàn, cầu lông, kéo co, quần vợt, bi sắt và bóng chuyền hơi nữ.

Mùa thu miền nhớ

Thời tiết quê tôi 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông không rõ ràng, chỉ rõ 2 mùa mưa, nắng. Bởi thế, nhạc sĩ đã tinh tế đưa vào lời bài hát mà tôi và nhóm bạn nối khố gặp nhau thường nghêu ngao: “Quê em hai mùa mưa nắng; Hai thôn nghèo nối liền bờ đê...”. Tôi cảm nhận mùa thu không qua khung cảnh sắc vàng của lá, của nắng, của hoa, cái nhè nhẹ của gió, trong vắt của bầu trời, hương thơm của đồng nội. Mùa thu đến nhẹ nhàng trong tôi qua lời của mẹ, của chị tảo tần trong xóm nhỏ: gần tết Trung thu rồi, lo cho mâm cỗ cúng trăng tươm tất, mua cho tụi nhỏ lồng đèn.

Trái tim trẻ “say” nghệ thuật

Những năm gần đây, nghệ thuật Cà Mau lần lượt xuất hiện những ngón đờn trẻ đầy triển vọng. Ở lứa tuổi thanh xuân tràn đầy nhiệt huyết cùng với sự nỗ lực khổ luyện, trau dồi không ngừng, tài năng trẻ từng bước nhận được sự ghi nhận của giới chuyên môn và công chúng mộ điệu. Chỉ nói riêng nhạc cụ guitar phím lõm, nếu ở lĩnh vực chuyên nghiệp có Nhạc sĩ Kỳ Anh, hiện đang công tác tại Ðoàn Cải lương Hương Tràm, thì lĩnh vực nghệ thuật quần chúng có tài tử Phi Phàm.

Tổng kết và trao giải Liên hoan Tiếng hát tuổi cao niên tỉnh Cà Mau lần thứ II

Tối 25/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường An Xuyên), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức tổng kết và trao giải Liên hoan Tiếng hát tuổi cao niên tỉnh Cà Mau lần thứ II, năm 2026 sau 3 ngày diễn ra.

Ghi nhịp sống quê hương

Giữa đời sống hối hả, mỗi người chọn cho mình cách riêng lưu giữ ký ức và cảm xúc. Với NSNA Trương Bá Hưng, chiến sĩ công tác tại Công an tỉnh Cà Mau, nhiếp ảnh là không gian bình yên sau giờ công tác, nơi anh thư thái cùng những khoảnh khắc đời thường được thu nhận qua ống kính.

Tự hào âm vang “Dạ cổ hoài lang”

Cứ đến Rằm tháng Tám hằng năm, giới nghệ sĩ và công chúng yêu đờn ca tài tử, vọng cổ, cải lương lại thành kính hướng về Nhạc sĩ Cao Văn Lầu bằng tất cả sự mến mộ, tri ân. Chính vào đêm Rằm tháng Tám năm xưa, bản “Dạ cổ hoài lang” của người nhạc sĩ tài hoa ấy lần đầu vang lên. Hơn 100 năm gắn bó với đời sống tinh thần của người dân Cà Mau, khúc nhạc lòng bất hủ đó được thế hệ hôm nay tiếp nối, lưu truyền bằng trách nhiệm và niềm tự hào.

Hơn 500 thiếu nhi rộn ràng trong “Đêm hội trăng rằm” tại Quảng trường Hùng Vương

Tối 24/9, tại Quảng trường Hùng Vương, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” năm 2026, mang đến không khí Trung thu ấm áp, trọn vẹn niềm vui cho hơn 500 thiếu nhi trên địa bàn tỉnh.

Từ biểu tượng địa lý đến chiều sâu văn hoá và tầm nhìn khát vọng

Nhiều năm qua, vật phẩm lưu niệm trong các chuyến thăm, làm việc và các hoạt động hợp tác của tỉnh Cà Mau thường là bức ảnh Mũi Cà Mau. Gần đây, các vật phẩm lưu niệm còn có thêm cây đờn kìm và hình ảnh công trình cầu vượt biển ra đảo Hòn Khoai. Những món quà tưởng chừng giản dị ấy lại gợi mở tư duy sâu sắc trong quảng bá hình ảnh của Cà Mau.

Khai mạc Liên hoan Tiếng hát tuổi cao niên tỉnh Cà Mau

Hướng tới kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10), tối 22/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Tân Thành), Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Liên hoan Tiếng hát tuổi cao niên tỉnh Cà Mau lần thứ II năm 2026.