Ngày 5/6/2012, ông Lý Văn Tư (52 tuổi, ấp Xóm Lẫm, xã Hiệp Thành, TP. Bạc Liêu) đã gửi đơn đến Công an tỉnh nhờ “giải cứu” con gái của ông đã đi lấy chồng nước ngoài.
Con gái ông, cô Lý Thị Đ. (SN 1992) đang làm dâu ở một tỉnh miền núi phía Nam Trung Quốc. Theo lời ông Tư, tháng 3 âm lịch năm nay, có ông Tuấn, bà Phượng (ở khóm 8, phường 5, TP. Bạc Liêu) đến kêu ông gả cô Đ. cho một người Trung Quốc tên A Hào. Ông mai, bà mối nói A Hào không có mẹ, gả về bên đó sung sướng lắm. Gia đình ông Tư không quen biết với “ông mai, bà mối” và lại càng mù tịt thông tin về người tên A Hào. Nhưng rồi con ông Tư vẫn trở thành vợ của A Hào dù không có làm đám cưới và không biết nói tiếng Trung Quốc. Ông Tư đi làm giấy xác nhận độc thân cho con, còn thủ tục xuất nhập cảnh do ông Tuấn lo. Gia đình cô Đ. được ông Tuấn đưa cho 12 triệu đồng. Sắm sửa đồ đạc, lo thủ tục để khăn gói về “nhà chồng” cách xa mấy ngàn cây số, gia đình cô Đ. còn lại hơn 4 triệu đồng.
![]() |
| Vợ chồng ông Lý Văn Tư gọi điện cho con gái. Ảnh: M.Q |
Hiện gia đình ông Tư yêu cầu ông Tuấn, bà Phượng đưa Đ. hồi hương. Nhưng bà Phượng cho biết ông Sáng - người đưa những đàn ông Trung Quốc sang Việt Nam kiếm vợ, ngụ ở TP. Hồ Chí Minh, nói cần phải có 30 triệu đồng thì cô Đ. mới được đoàn tụ với gia đình. Trao đổi qua điện thoại với chúng tôi, cô Đ. nghẹn ngào nói: “Nó (tức A Hào) đòi 150 triệu đồng, bằng số tiền nó đã bỏ ra để “cưới” vợ, thì nó mới cho tôi về nước”. Nhà đông con, nuôi tôm thất bát, “sổ đỏ” thì đã thế chấp vay vốn trong ngân hàng thì lấy đâu ra số tiền đó để “chuộc” con, ông Tư chỉ còn biết cậy vào chính quyền.
Trung sĩ Hồ Phước Thịnh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh), cho biết đơn vị sẽ nhanh chóng xác minh danh tánh, địa chỉ và hành vi của ông Tuấn, bà Phượng. Đây không phải là lần đầu đơn vị này nhận được những lá thư kêu cứu như vậy.
MẠNH QUÂN

Truyền hình








Xem thêm bình luận