Phụ hồ - công việc nặng nhọc tưởng chừng chỉ nam giới mới làm nổi. Thế nhưng, vì mưu sinh, ngày càng có nhiều chị em phải làm việc này.
![]() |
| Chị Nguyễn Thị Bé với công việc sàng cát chuẩn bị trộn hồ cho thợ xây. Ảnh: C.L |
Hì hục xúc từng xẻng cát để chuẩn bị hồ cho hai người thợ đang xây tường, đưa tay thấm vội những giọt mồ hôi trên trán, chị Hoài thổ lộ: “Công việc phụ hồ này nặng nhọc lắm! Những ngày “mới vô nghề”, đêm về mệt không ngủ được. Nhưng vì cuộc sống phải cố gắng làm, rồi từ từ cũng quen dần. Làm nghề này sợ nhất là trèo cao. Nhiều khi leo lên đến nơi bị chóng mặt, nhưng vẫn phải xách hồ, khiêng gạch cho thợ kịp xây”.
Là phụ hồ nên các chị làm rất nhiều công việc nặng nhọc như: xúc cát, khiêng đá, gạch, cắt sắt, trộn bê-tông… Những công việc này đòi hỏi phải có sức mạnh cơ bắp, vậy mà các chị vẫn làm mỗi ngày. Cực khổ là vậy nhưng hầu hết những người nữ phụ hồ như chị Hoài đều không được hưởng chính sách bảo hiểm nào từ người chủ sử dụng lao động. Nếu chẳng may xảy ra “sự cố”, người sử dụng lao động chỉ “hỗ trợ” một số tiền để điều trị là xong, hết trách nhiệm.
Đa phần chị em làm phụ hồ là những người ở tuổi trung niên, vì ở tuổi của họ không xin được vào các doanh nghiệp. Nhiều chị vì đã quen với công việc đồng áng, không thích nghi với những công việc của công nhân (phải đứng, ngồi yên một chỗ) nên chọn nghề phụ hồ. Song, không phải lúc nào các chị cũng được nhận vào làm ở các công trình. Lý do là sức khỏe chị em không bằng nam giới nên nhiều chủ công trình chỉ nhận nam vào làm phụ hồ. Còn khi được nhận vào làm thì các chị chỉ được trả tiền công bằng 70% so với thợ xây chính. Hiện nay, các chủ công trình trả công cho các chị từ 150.000 - 200.000 đồng/ngày, tùy vào khả năng quen việc của từng người.
Chị Nguyễn Thị Bé (xã Điền Hải, huyện Đông Hải) cùng chồng làm nghề phụ hồ hơn 5 năm nay. Làm xong công trình này, chị lại lân la tìm đến các công trình khác để xin việc. Gia đình không đất sản xuất nên việc chi tiêu hằng ngày đều trông vào khoản thu nhập từ công việc phụ hồ của hai vợ chồng. Chị Bé bày tỏ: “Nhà không đất canh tác, nên hai vợ chồng đành phải đi làm phụ hồ để kiếm sống. Lúc mới vào làm chưa quen việc nên chủ trả công 150.000 đồng/ngày, rồi dần dần tăng lên, bây giờ được 200.000/ngày. Nhà có hai đứa con nhưng do khó khăn nên đã cho con nghỉ học. Đứa lớn đang làm công nhân trên TP. HCM, đứa nhỏ ở nhà với ông bà nội. Sắp tới chắc tôi cũng kiếm nghề nào bớt nặng nhọc hơn để làm, chứ làm nghề này nhiều đêm về mệt mỏi, chân tay rã rời, không trở mình nổi”.
Mỗi chị làm phụ hồ có hoàn cảnh khác nhau, nhưng tất cả đều có một điểm chung - đó là vì mưu sinh. Hằng ngày các chị phải làm việc nặng nhọc trong môi trường khói bụi, nguy hiểm, nhưng không được bảo hộ lao động, không được thụ hưởng các chính sách bảo hiểm xã hội. Thiết nghĩ, thời gian tới, ngành chức năng, các hội, đoàn thể cần có biện pháp tuyên truyền, nhắc nhở các chủ công trình xây dựng có các chế độ phù hợp cho chị em. Qua đó, giúp những người như chị Hoài, Chị Bé có thêm điều kiện phấn đấu vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Chí Linh

Truyền hình








Xem thêm bình luận