Tháng 9, mùa tựu trường lại đến. Trong khi bao đứa trẻ háo hức với tập sách, quần áo mới để đến trường thì lại có những đứa trẻ không được hưởng niềm vui ấy. Con đường đến trường của các em trót mang căn bệnh HIV không chỉ khó khăn do hoàn cảnh gia đình, mà do vấp phải rào cản là định kiến, sự phân biệt đối xử.
Số phận không may
Cũng là phận con người, nhưng các em mang căn bệnh HIV lại có một số phận không may. Trong khi những đứa trẻ khác được đến trường, được vui đùa cùng chúng bạn thì các em chỉ biết ngồi co ro, thui thủi ở góc nhà, lén nhìn các bạn cùng trang lứa đi học… Đó là hoàn cảnh đáng thương của em Đ.V. P (ấp 15, xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình).
| Bé Đ.V.P được cha mẹ mua tập, sách cho năm học mới. Ảnh: C.K | ![]() |
Sau khi mẹ mất, cha em đi thêm bước nữa với người “đồng cảnh ngộ” là chị P.T.O. Chị có đứa con với chồng trước (cũng chết vì HIV) nhưng bé H. lại không bị nhiễm. Sau khi về với nhau, anh chị có thêm một đứa con chung nhưng vẫn không bị nhiễm. Dù vậy, do sống chung nên bé H. đi học vẫn bị phân biệt đối xử, bị bạn bè xa lánh. Chị O. nói trong nước mắt: “Hoàn cảnh nhà em nó thế, ai cũng sợ, cũng muốn xa lánh”.
Khát khao con chữ
Trước đây, khi đến tuổi vào lớp 1, P. vẫn được cha mẹ cho đến trường tại địa phương. Tuy nhiên, mọi chuyện bắt đầu xấu đi khi các phụ huynh khác biết em bị nhiễm HIV, không cho con mình học chung. Vì muốn tìm chữ cho con, cha mẹ P. phải mang con lên tận Trường tiểu học H.T (phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu) để học. Kết thúc học kỳ 1 năm học 2011 - 2012, P. được công nhận học sinh giỏi. Chưa kịp mừng vui với thành quả của con thì Ban giám hiệu lại mời cha mẹ P. đến và bảo nên để em ở nhà một thời gian vì nhiều phụ huynh phản đối khi phát hiện P. bị nhiễm HIV.
Nhìn con suốt ngày ngồi co ro trong căn nhà nhỏ với ánh mắt u buồn, anh chị không đành lòng, quyết nối lại ước mơ tìm con chữ cho con. Vậy mà hơn 4 năm trôi qua, dù chạy vạy khắp nơi mang đơn xin cho con đi học, anh chị chỉ nhận được những lời hứa…
Năm học 2015 - 2016 này, tia hy vọng được đi học lại lóe lên với P. khi Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các ban ngành, địa phương tạo điều kiện cho em tiếp thu được kiến thức bậc tiểu học, sớm hòa nhập, được đi học như bao đứa trẻ khác.
Từ sự chỉ đạo trên, các ban ngành huyện Hòa Bình đã tổ chức buổi tuyên truyền về HIV/AIDS cho các phụ huynh tại Trường tiểu học Đông Hải, xã Vĩnh Hậu A. Những tưởng ước mơ đến trường của P. được nối lại, nhưng khi gia đình đưa em đến lớp thì các phụ huynh khác lại… dắt con mình về!?
Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết, đã chỉ đạo ngành Giáo dục huyện, Ban giám hiệu trường tiếp tục tổ chức vận động, tuyên truyền các phụ huynh không kỳ thị, phân biệt đối xử, tạo điều kiện cho P. hòa nhập…
Trao đổi qua điện thoại vào sáng 28/8/2015, anh Đ.V.C - cha bé P. cho biết: “Bé P. đã được đi học lại lớp 1. Ban đầu nhiều phụ huynh phản ứng, không cho con mình học chung với bé P. Song, qua nhiều lần tuyên truyền, các phụ huynh đã “tạm” yên tâm”.
Tiếng trống trường đã điểm, năm học mới lại bắt đầu. Với tập, sách và quần áo mới, bé P. giờ đây cũng được cha mẹ đưa đến trường như bao đứa trẻ khác. Niềm vui, nỗi khát khao đi tìm con chữ của em một lần nữa được thắp lên sau hơn 4 năm nhọc nhằn xin được đi học.
Châu Khánh

Truyền hình








Xem thêm bình luận