Thời điểm hiện nay, nắng nóng gay gắt với nền nhiệt cao khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Ở những tuyến đường trong nội ô thành phố, bến xe, góc chợ, hay trên những cánh đồng…, dưới cái nắng “cháy da cháy thịt”, vẫn có rất nhiều người lặng lẽ lau những giọt mồ hôi, miệt mài lao động vì chén cơm manh áo, vì cuộc sống hàng ngày.
* Bà Tăng Thị Lan bán hàng rong kiếm nguồn thu nhập cho cả gia đình.
* Ông Trần Văn Chinh cần mẫn với công việc trên chiếc máy xúc đất của mình. Ảnh: T.Q
Dưới cái nắng như thiêu như đốt, ông Trần Văn Chinh (ngụ xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình) vẫn cần mẫn bám trụ ngoài đồng để thực hiện từng thao tác xúc đất. Theo ông Chinh, nghề lái xe xúc tuy không mất nhiều công sức vì điều khiển các thao tác hoàn toàn bằng máy, nhưng cũng không kém phần vất vả vì phải thường xuyên ở ngoài trời, dù ngày nắng hay mưa để đảm bảo thời gian, tiến độ hoàn thành công trình.
Mặc dù đã hơn 70 tuổi, sức khỏe kém, nhưng đều đặn mỗi ngày bà Tăng Thị Lan (ngụ ấp Cả Vĩnh, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi) cũng tay xách nách mang mớ trứng cút, bánh cam… đi bộ hơn 5km từ nhà đến khu vực chùa Hưng Thiện để bán. Mấy ngày nay thời tiết nóng bức, bước chân của bà Lan càng nặng nề, nhọc nhằn hơn, lưng áo đẫm mồ hôi. Di chuyển được một quãng đường ngắn là bà phải tìm gốc cây, hiên nhà dân để nghỉ ngơi, lấy sức đi tiếp. Bà Lan cho biết: “Vợ chồng tôi nghèo lắm, không có đất sản xuất, lại phải nuôi đứa con gái mắc bệnh tâm thần, nên dù tuổi đã cao nhưng tôi vẫn cố gắng đi bán mỗi ngày. Hôm nào bán đắt thì lời được từ 60.000 - 100.000 đồng, gia đình 3 người phải tằn tiện lắm mới đủ sống qua ngày. Do đó dù nắng nóng hay mưa dầm thì tôi cũng không dám nghỉ ngày nào, nghỉ ở nhà lấy gì ăn”.
Đối với người làm nghề giao hàng, do tính chất công việc phải thường xuyên di chuyển ngoài đường nên phải trang bị thêm áo khoác, găng tay, khẩu trang để phần nào giảm bớt sự khắc nghiệt của thời tiết. Anh Minh Tú - nhân viên Công ty giao hàng tiết kiệm, cho biết: “Mỗi ngày tôi phải giao từ 60 - 100 đơn hàng, di chuyển liên tục trong tiết trời nóng như đổ lửa rất mệt, nhưng vì miếng cơm manh áo nên tôi vẫn phải cố gắng”.
Và còn rất nhiều hoàn cảnh khác: người công nhân trên công trường, cô lao công quét rác, những người bán hàng rong..., họ phải quên nhọc nhằn của bản thân để mưu sinh dưới tiết trời đổ lửa. Dẫu biết rằng, bản thân có thể sẽ bị đổ bệnh trong những ngày trời nắng gắt này nhưng họ vẫn miệt mài lao động, vì chỉ cần nghỉ một ngày thì sẽ mất đi một khoản thu nhập để trang trải cuộc sống thường nhật.
Mỗi con người là một câu chuyện, một số phận và hoàn cảnh khác nhau, nhưng tất cả đều là những hình ảnh đẹp về cuộc sống. Dù vất vả, nhọc nhằn họ vẫn cần mẫn mưu sinh nuôi sống bản thân và gia đình bằng chính sức lao động chân chính của mình.
Minh Luân