Trong cái náo nhiệt, ồn ào của những con đường tấp nập xe cộ qua lại của thành phố hay những buổi chợ quê, hằng ngày ta vẫn bắt gặp hình ảnh những người bán hàng rong với gánh hàng nặng trĩu trên vai, hay đẩy những chiếc xe chất đầy hàng hóa, trái cây… đội mưa nắng đi khắp các nẻo đường.
Ông Danh Sa với chiếc xe bán bò viên chiên rong ruổi khắp các nẻo đường. Ảnh: C.L
Cơn mưa vừa dứt hạt, ông Trần Văn Minh (phường 7, TP. Bạc Liêu) vội vã đẩy chiếc xe bán bò lá lốt qua các con đường ở khu vực Quảng trường Hùng Vương - nơi có đông người qua lại để mong bán cho hết hàng vì đêm đã dần về khuya. Mọi chi tiêu của gia đình có 3 nhân khẩu (ngoài khoản ăn uống, sinh hoạt còn có tiền nhà trọ) đều trông chờ vào khoản thu nhập này. Một chiếc xe máy dừng lại mua hàng, rồi thêm một chiếc nữa tấp vào, gương mặt ông Minh tươi tỉnh hẳn lên. Nhìn thấy khách quen, ông nở nụ cười tươi, vừa đặt xiên bò lên bếp than ông vừa xởi lởi hỏi thăm. Nghe tôi hỏi về chuyện mua bán, ông than: “Dạo này bán hơi chậm, nhưng muốn chuyển sang bán món khác thì lại không có vốn đầu tư, cũng như không có sức khỏe... Thôi thì cứ tới đâu hay tới đó!”.
Tương tự như ông Minh, ông Danh Sa (huyện Vĩnh Lợi) cũng làm nghề bán bò viên chiên đã hơn 10 năm. Do gia đình không có đất sản xuất, nên hàng ngày ông Sa đẩy xe đi khắp các nẻo đường, chọn những nơi đông người qua lại thì dừng chân để bán. Thế nhưng thu nhập từ việc bán bò viên chiên cũng chẳng là bao, hôm nào bán hết hàng thì tiền lãi cũng được gần 100.000 đồng. Vì thế ông thường tranh thủ làm thêm lúc vào vụ mùa ai thuê gì làm nấy, từ việc gánh vác lúa thuê đến gặt lúa… Ông Danh Sa bộc bạch: “Làm nghề bán hàng rong bấp bênh lắm vì thu nhập chẳng là bao, nhưng nếu không làm nghề này thì thật sự chẳng biết làm nghề gì khác nữa…”.
Từ lâu những chiếc xe đẩy, những gánh hàng rong đã trở thành một hình ảnh quen thuộc với nhiều người. Tuy mỗi người một hoàn cảnh nhưng ở họ vẫn có điểm chung là vất vả vì cuộc mưu sinh. Trong màn đêm, xa xa lại văng vẳng tiếng gõ lốc cốc của chú bé bán hủ tiếu gõ, hay tiếng rao hời của chú bán bò vò viên chiên, bò nướng lá lốt, hoặc tiếng “nhạc hiệu” của chị bán bắp xào, hột gà nướng… hòa cùng tiếng xe gắn máy khuấy tan sự tĩnh mịch của đường phố về khuya.
CHÍ LINH

Truyền hình







Xem thêm bình luận