Chưa bao giờ Bạc Liêu lại có số lượng người mưu sinh bằng nghề bán vé số nhiều như hiện nay. Bất kể ở đâu, từ quán cà phê, quán ăn hay nơi công cộng, ta đều bắt gặp hình ảnh những cụ già, người tàn tật, trẻ em… cầm xấp vé số trên tay mời gọi khách qua đường. Và nghiễm nhiên, nghề bán vé số đã trở thành một công việc đem lại nguồn sống cho nhiều người.
Một người bán vé số dạo ở TP. Bạc Liêu. Ảnh: Huỳnh Hiếu
Giữa nắng trưa gay gắt, anh Nguyễn Hữu Trung (45 tuổi, ngụ phường 1, TP. Bạc Liêu) đi trên đường Trần Phú, tay cầm xấp vé số mời khách đi đường mua vé số. Anh Trung mắc bệnh phổi, không làm việc nặng được, vợ bỏ nhà đi đã 5 năm để lại đứa con trai 7 tuổi, và anh phải nuôi mẹ già ngoài 60 tuổi. Hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, anh phải bán vé số để có tiền lo bữa ăn hàng ngày cho gia đình và thuốc thang cho mẹ già.
Bán vé số cũng có nhiều hình thức, có người thì mở sạp nhỏ ngồi bán, người thì lấy vé số từ các đại lý để bán dạo… Song, hầu hết họ đều có chung hoàn cảnh giống nhau - đó là cái nghèo. Em Nguyễn Thị Như (ngụ xã Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu) chia sẻ: “Nhà đông anh em, lại nghèo, không đủ điều kiện để đi học nên em phải bán vé số. Mỗi ngày em lội hàng chục cây số, hôm nào đắt thì bán gần 100 vé, còn ngày nào mệt không đi được xa thì bán khoảng 50 vé số. Tiền bán vé số cũng đủ gia đình trang trải cơm nước hàng ngày”.
Không thể thống kê được số người bán vé số trên địa bàn TP. Bạc Liêu, chỉ biết rằng, cứ ngồi uống cà phê ở một quán vỉa hè thì cách vài phút lại có người đến mời mua vé số. Người bán thì từ những phụ nữ bồng con nhỏ còn khát sữa trên tay, hay người già ốm yếu, hoặc những em bé… Có người vừa bán vé số vừa cầm theo túi nhựa để nhặt những lon bia, vỏ chai nước để bán kiếm thêm tiền.
Ở góc đường phía trước tòa nhà Bac Lieu Tower, ngày nào chúng tôi cũng thấy một ông già râu dài, ngồi trên xe đạp rong ruổi để mời khách mua vé số. Ông tên là Trần Văn Tư, mọi người hay gọi với cái tên “ông Tư râu vé số”. Ông Tư năm nay 68 tuổi, đã có hơn 10 năm bán vé số mưu sinh. Mỗi ngày, cố gắng lắm ông mới bán được gần 70 tờ vé số, tiền kiếm được chỉ đủ cho ông ăn hai bữa cơm và thuốc men. Ông Tư cho rằng, bán vé số cũng lắm nhiêu khê, bởi ngày càng có nhiều người bán mà lại ít người mua, rồi còn thêm sự cạnh tranh của vé số Vietlott nên có hôm ông chỉ bán được hơn 10 tờ.
Những người bán vé số mà chúng tôi gặp, họ đều có chung hoàn cảnh khó khăn. Ai cũng hy vọng một ngày nào đó cuộc sống của mình sẽ tốt hơn. Số tiền kiếm được từ công việc bán vé số tuy ít ỏi nhưng họ vẫn chắt chiu với mong muốn có tiền lo cho con cái ăn học, lo thuốc thang tuổi xế chiều. Tuy nhiên, cũng có một số phụ nữ đi bán vé số lại ăn mặc sang trọng, son phấn, điệu đà, sẵn sàng ve vãn cánh đàn ông với mục đích bán được vé số và có tiền “bo” (mà trong giới chơi vé số hay gọi là “vé số đùi”).
Nhìn bề ngoài, tưởng nghề bán vé số là đơn giản nhưng chất chứa bên trong là những nỗi niềm, những số phận và cả sự lận đận, gian nan để tìm kế sinh nhai. Thế mới biết, để kiếm được đồng tiền từ sức lao động chân chính thì nghề nào cũng cao quý như nhau và cần được mọi người cảm thông, tôn trọng.
Minh Nguyên

Truyền hình







Xem thêm bình luận