“Không biết chữ khổ lắm, vợ chồng tôi quyết tâm lo cho con đến trường để cuộc đời nó sau này tươi sáng hơn”. Đó là lời tâm sự hết sức chân tình của vợ chồng anh Trần Văn Hoàng (khóm 1, phường 8, TP. Bạc Liêu). Không chỉ vợ chồng anh, mà nhiều gia đình hiện nay đã ý thức được tầm quan trọng của việc học, nên quyết tâm vượt khó, cố gắng nuôi con ăn học nên người.
![]() | Chị Nguyễn Thị Tiền hàng ngày vất vả mưu sinh để lo cho các con ăn học. Ảnh: M.H |
Chia tay gia đình anh Hoàng, chúng tôi tiếp tục vượt quãng đường hơn 10km để đến gia đình chị Văn Thị No (ấp An Khoa, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình). Hoàn cảnh gia đình chị No hết sức thương tâm. Chị bị dị tật từ nhỏ phải ngồi xe lăn bán vé số kiếm sống qua ngày. Còn chồng chị vì không biết chữ nên ai thuê gì làm nấy. Tuy cuộc sống muôn phần vất vả, nhưng anh chị vẫn cố gắng lo cho con đến trường. Bé Dương Yến Linh - con gái anh chị nay đã vào lớp 6, sau giờ học ở trường, thời gian còn lại bé phụ với mẹ bán vé số. “Nhiều lần muốn cho con nghỉ học vì hoàn cảnh quá khó khăn, nhưng nghĩ mình đã khổ vì không được học hành, nên tôi quyết lòng cho con ăn học. Thấy bé chăm ngoan, học giỏi, biết đỡ đần, phụ giúp mẹ cha, tôi thấy vui và yên lòng”, chị No chia sẻ. Chứng kiến hoàn cảnh thương tâm của chị, nhiều người quen, bạn bè đã tặng quần áo, sách vở, dụng cụ học tập… cho bé Yến Linh. Thời gian này, sức khỏe của chị có phần suy yếu do bệnh tật, nhưng chị vẫn cố gắng đi bán vé số kiếm tiền. Nhìn gương mặt khắc khổ của anh chị, sự hồn nhiên, đáng yêu của bé Yến Linh, lòng chúng tôi dâng lên niềm thương cảm và xúc động.
Tôi thầm nghĩ, liệu những gia đình nghèo khó như gia đình chị No, anh Hoàng có đủ sức để lo cho con ăn học đến nơi đến chốn hay không, khi mà phía trước còn lắm gian nan, thử thách? Nhưng tôi hy vọng, sự nhận thức đúng đắn, cùng tình yêu thương dành cho con sẽ là động lực giúp những gia đình nghèo vượt qua mọi khó khăn để lo cho con ăn học thành tài.
MINH HIẾU

Truyền hình








Xem thêm bình luận