Hành trình tìm kiếm chủ nhân chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam 2014 đã khép lại với chiến thắng thuộc về Nguyễn Cao Kỳ Duyên - thí sinh (TS) trẻ tuổi nhất của đấu trường sắc đẹp năm nay. Dù kết quả chung cuộc không như kỳ vọng của người dân Bạc Liêu, nhưng những trải nghiệm từ kỳ thi sắc đẹp lần này sẽ là bài học quý để TS Bạc Liêu tự tin vươn mình ra khỏi “ao làng”.
![]() |
| TS Bạc Liêu tự tin khoe sắc cùng TS các tỉnh bạn tại Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu trong vòng chung khảo khu vực phía Nam. Ảnh: Đ.K.C |
Có thể nói, đây là năm đầu tiên Bạc Liêu có nhiều TS tự tin thử sức với đấu trường sắc đẹp quốc gia. Trong đó, nhiều TS chưa hề tham gia bất kỳ một cuộc thi sắc đẹp nào, nhưng vẫn nối gót Hoa hậu Việt Nam 2012 - Đặng Thu Thảo tiếp tục quảng bá vẻ đẹp thuần hậu, dịu dàng của người con gái Nam bộ. Từ 7 TS ban đầu, qua vòng sơ loại tại TP. HCM, 5 TS đã giành được vé vào vòng chung khảo khu vực phía Nam được tổ chức tại tỉnh nhà. Dù không quá sắc sảo, mặn mà như nhiều TS tỉnh bạn, nhưng 5 “bông hoa” của quê hương bác Sáu Lầu vẫn tỏa sáng và thu hút sự quan tâm của báo giới bởi nét duyên ngầm rất… Bạc Liêu!
Ngoài việc tham gia trực tiếp các hoạt động đồng hành, thiện nguyện, các TS còn phải chịu áp lực bởi lịch tập luyện, ghi hình, phỏng vấn… dày đặc - điều này đã khá quen thuộc với các TS tỉnh ngoài vì họ dù ít hay nhiều cũng từng tham gia những cuộc thi sắc đẹp danh giá tại địa phương, khu vực; nhiều TS còn là missteen, hot girl, “gạo cội” trong làng giải trí, thời trang… trong khi TS Bạc Liêu chỉ mới chập chững bước ra khỏi “ao làng”. Dù đẳng cấp, kinh nghiệm biểu diễn, khả năng ứng xử trước công chúng… có nhiều khác biệt nhưng TS Bạc Liêu vẫn thu hút công chúng.
Không chỉ hoàn thành tốt các hoạt động đồng hành, TS Bạc Liêu còn thể hiện khá xuất sắc vai trò thuyết minh du lịch tại các điểm tham quan và nhiệt tình, thân thiện hỗ trợ TS tỉnh bạn khi họ cần sự giúp đỡ.
Tự tin vượt qua chính mình và tỏa sáng
Không có điều kiện như TS tỉnh ngoài khi có sự trợ giúp của cả một dàn ê-kíp: cố vấn trang điểm; chuyên gia tư vấn, thiết kế, lựa chọn trang phục; trả lời phỏng vấn trước công chúng, báo giới; kỹ năng diễn xuất, biểu cảm gương mặt với từng trang phục… TS Bạc Liêu luôn “tự bơi” là chính. Bởi vậy, cũng dễ hiểu khi các em xuất hiện trong các hoạt động đồng hành với những trang phục được “tái” sử dụng nhiều lần, trong khi các TS tỉnh bạn thì quần là áo lượt, có người điểm phấn tô son mọi lúc mọi nơi.
Khó khăn là vậy, nhưng TS Huỳnh Hồng Khai của Bạc Liêu vẫn tỏa sáng, giành chiếc vé tham dự vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2014 tại đảo ngọc Phú Quốc. Không có bất kỳ người thân hay ê-kíp nào theo cùng, cô gái nhỏ của Bạc Liêu vẫn nỗ lực hết mình để vượt qua mọi thử thách. Với Hồng Khai, cuộc thi nào cũng phải có kẻ thắng người bại, nhưng điều quan trọng là chúng ta đã chiến thắng được chính mình.
Dù không được đánh giá cao tại đấu trường sắc đẹp năm nay, nhưng TS duy nhất của Bạc Liêu đã được công chúng nồng nhiệt đón nhận bởi vẻ đẹp dịu dàng, trong sáng. Tuy nhiên, một sự cố đáng tiếc đã xảy ra khi ống kính truyền hình “vô tình” ghi lại khoảnh khắc Hồng Khai “bĩu môi khó hiểu” mà theo một số người bình luận là em không đồng tình, thậm chí ganh tỵ với danh hiệu của tân Hoa hậu. Nhưng nào ai biết được, trước đêm chung kết một ngày, em đã bị sốt cao và ngất xỉu khi đang tập luyện phải truyền dịch và nhờ đến sự chăm sóc đặc biệt của bác sĩ. Vậy mà trong đêm chung kết, em vẫn cố gắng thể hiện thật xuất sắc các phần thi diễn, tự tin tỏa sáng trên sân khấu. Và không may mắn trong giây phút tân Hoa hậu đăng quang, em phải cắn môi để kìm nén cơn ho, và trên mạng xã hội lại đua nhau “mổ xẻ” khoảnh khắc ấy!
Dù kết quả chung cuộc không như kỳ vọng, nhưng những trải nghiệm và những bài học “đắt giá” của kỳ thi sắc đẹp lần này sẽ là hành trang bổ ích để TS Bạc Liêu tự tin và tỏa sáng khi đến với những đấu trường sắc đẹp tương lai!
MAI KHÔI

Truyền hình








Xem thêm bình luận