Tôi nhớ mãi cảm xúc của buổi họp mặt các Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH), những gia đình có công với cách mạng nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - liệt sĩ 27/7 cách đây đã nhiều năm. Khi giọng hát của người nghệ sĩ cất lên: “… con chim sáo bay đi Mẹ ngậm ngùi đứng dậy, nặng bước vào nhà như đếm những xót xa. Hình ảnh chồng con sáu người thành liệt sĩ, một nỗi đau mẹ gánh đến trọn đời… Có được quê hương bình yên hạnh phúc, sự trả giá đến vô cùng của những mảnh đời riêng”, người hát nhòa lệ, khán phòng như chùn lại. Còn tôi, tôi không dám nhìn vào gương mặt những Bà mẹ VNAH đang đẫm nước mắt vì nhớ chồng, thương con. Ai bảo thời gian có thể hàn gắn mọi vết thương, dù chiến tranh đi qua đã hơn 1/3 thế kỷ?!
Soạn giả Trọng Nguyễn đã viết bản vọng cổ đầy nước mắt “Bên sông Vàm Cỏ” khi nghe qua hoàn cảnh của một Bà mẹ VNAH ở Long An - người sáu lần tiễn chồng, con ra trận chiến để rồi họ mãi mãi không quay về. Nhưng bài hát đó đâu chỉ viết riêng cho Bà mẹ VNAH ở Long An, mà bài ca đủ sức lay động triệu triệu trái tim khi viết nên nỗi đau chung của tất thảy những người Mẹ VNAH!
![]() |
| Tái hiện nhân vật nữ liệt sĩ Lê Thị Riêng trong bài ca cổ “Lời thơ cho con” tại đêm văn nghệ kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ 27/7. Ảnh: C.T |
Là những người đã từng kinh qua cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, ngoài soạn giả Trọng Nguyễn với những bài vọng cổ viết về những tượng đài sắt son chung thủy, những Mẹ VNAH, những anh hùng liệt sĩ…; ở Bạc Liêu còn có rất nhiều soạn giả, nhạc sĩ viết về mảng đề tài này. Có thể kể ra như soạn giả Thanh Quang với những bài vọng cổ: “Người mẹ Lai Hòa”, “Anh hùng Lê Thị Riêng”, “Chị Nguyễn Thị Quyên”... Nhạc sĩ Lê Lương thì có nhiều tác phẩm tân nhạc ca ngợi hình tượng anh hùng liệt sĩ. Ông từng viết về người chiến sĩ chiến đấu anh dũng dù thương tích khắp người vẫn tiếp tục chiến đấu cho quê hương qua các ca khúc: “Chuyện dài xin kể về anh”, “Hồ Thị Kỷ vinh quang”, “Chị Đặng Thùy Trâm”…, góp vào kho tàng những bài ca cách mạng đi cùng năm tháng của đất nước, để mỗi lần cất lên những lời ca, tiếng hát ấy, mỗi con người sống trong hòa bình, độc lập hôm nay khắc cốt ghi tâm công lao những anh hùng liệt sĩ, thương binh đã hy sinh máu xương cho đất nước…
Lại một mùa tưởng nhớ đến anh linh những anh hùng liệt sĩ năm nay, tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, tỉnh đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ trong không khí trang nghiêm với nhiều hoạt động đầy ý nghĩa. Và trong buổi lễ ấy, bài vọng cổ “Lời thơ cho con” (tác giả Vưu Long Vỹ) hát về nữ anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng dứt núm ruột, quên tình riêng làm tròn nghĩa vụ với quê hương cũng làm cho lòng mỗi người rưng rưng xúc động… Những bài tình ca ấy xứng đáng là những bản báo công vẻ vang, bất hủ để thế hệ hôm nay và mai sau mãi ghi ơn những người con quê hương đã góp công sức và máu mình để đất nước hôm nay được “nở hoa độc lập, kết trái tự do”!
Cẩm Thúy

Truyền hình









Xem thêm bình luận