Đối với mỗi công dân Việt Nam, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 không chỉ là trách nhiệm, mà còn thể hiện niềm tin của người dân với Đảng và Nhà nước thông qua những phiếu bầu. Riêng những công dân trẻ lần đầu tiên cầm lá phiếu trên tay đi bầu cử thì điều đó khẳng định sự trưởng thành về ý thức, trách nhiệm của họ với quê hương.
Sinh viên Trường đại học Bạc Liêu trong buổi giao lưu với ứng cử viên đại biểu Quốc hội - Tạ Văn Hạ. Ảnh: Y.N
Tại buổi giao lưu giữa ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV thuộc đơn vị bầu cử số 1 - Tạ Văn Hạ (Chánh Văn phòng Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội) với sinh viên Trường đại học Bạc Liêu, cả hội trường gần như không còn một chỗ trống. Điều này cho thấy các bạn trẻ khá quan tâm đến những sự kiện chính trị của đất nước. Trong những ngày trước khi diễn ra bầu cử, thay cho các hoạt động lên mạng tìm kiếm thông tin về bóng đá, điện ảnh, hay "tám chuyện" với bạn bè… các bạn trẻ đã dành nhiều thời gian tìm hiểu về Luật Bầu cử, tiểu sử, chương trình hành động của các ứng viên. Bạn Phan Huỳnh Vũ (sinh viên Khoa Công nghệ thông tin, Trường đại học Bạc Liêu) cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia bầu cử. Cũng như mọi công dân trên đất nước, với tôi đây là sự kiện rất quan trọng. Bởi vậy, tôi sẽ cùng với mọi người góp phần chọn ra những đại biểu đủ đức, đủ tài đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của nhân dân. Tôi ý thức được đây là nghĩa vụ, đồng thời hiểu rằng bản thân mình đã trưởng thành không chỉ ở độ tuổi mà cần phải có nhiều hành động đóng góp thiết thực như cố gắng học tập, góp sức vì cộng đồng, làm một công dân có ích cho xã hội”.
Cũng tại buổi giao lưu, nhiều bạn trẻ đã đặt câu hỏi với ông Tạ Văn Hạ, đó là những vấn đề nóng của xã hội: tình trạng sinh viên thất nghiệp sau khi ra trường, điều kiện học tập ở những vùng khó khăn… Có thể thấy, lần đầu tiên được cầm trên tay lá phiếu thực hiện quyền công dân, các bạn trẻ cũng có nhiều suy nghĩ, trăn trở đối với sự phát triển của quê hương, đất nước và đi kèm theo đó là những hy vọng, niềm tin gửi gắm vào các ứng viên.
Mỗi khi đất nước diễn ra sự kiện quan trọng thì các thế lực thù địch, phản động lại tiếp tục có những hành động chống phá. Bằng sự hiểu biết của mình, nhiều bạn trẻ đã tuyên truyền cho bạn bè, người thân hiểu về những âm mưu phá hoại đó. Bạn Mỹ Huyền (Khoa Sư phạm, Trường đại học Bạc Liêu) cho biết: “Tôi đã dành nhiều sự quan tâm đối với cuộc bầu cử này, đã tìm hiểu tiểu sử cũng như chương trình hành động của các ứng cử viên để có thể chọn được những người xứng đáng nhất. Đặc biệt thời gian qua, trước việc những phần tử xấu lợi dụng sự kiện này để đăng tải lên mạng xã hội rất nhiều thông tin sai lệch, gây hoang mang dư luận, tôi cũng đã giải thích cho gia đình và bà con lối xóm hiểu được âm mưu của kẻ thù”.
Lần đầu tiên cầm trên tay lá phiếu đi bầu cử, các bạn trẻ không khỏi xúc động lẫn tự hào vì được thực hiện trách nhiệm của công dân trẻ đối với đất nước.
Tuấn Anh