Chủ nhật, 15-2-26 14:10:09
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Những “bông hoa” trong vườn ươm văn học - nghệ thuật

Báo Cà Mau

Năm vừa qua, các loại hình nghệ thuật của tỉnh đã gặt hái nhiều kết quả với sự tỏa sáng của nhiều cá nhân. Họ là những nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA), họa sĩ, nghệ sĩ sân khấu, tài tử… cháy hết mình với niềm đam mê, luôn nỗ lực chinh phục những thử thách mới và khát khao mang vinh quang về cho Bạc Liêu.

Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với những cá nhân đạt thành tích cao trong lĩnh vực nghệ thuật. Ảnh: H.T

Khát khao chinh phục những đỉnh cao

Có mặt trong buổi lễ tôn vinh những cá nhân đạt thành tích cao do UBND tỉnh tổ chức, những NSNA, họa sĩ, nghệ sĩ sân khấu… đã có dịp nhìn lại và tự hào về quá trình miệt mài lao động của mình trong năm qua. Bằng chứng nhận là một sự vinh danh xứng đáng cho chặng đường dài không ngừng cống hiến, sáng tạo của họ.

Khi nhắc đến nhiếp ảnh Bạc Liêu, NSNA Đặng Quang Vinh (Chi hội phó Chi hội Nhiếp ảnh tỉnh) luôn là một trong những cá nhân điển hình. Hết lòng với niềm đam mê cầm máy, Đặng Quang Vinh luôn ý thức phải cố gắng mang vinh quang về cho nhiếp ảnh tỉnh nhà. Sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và Liên hiệp Hội VH-NT tỉnh đã tạo động lực để NSNA này gặt hái những thành tựu tại các sân chơi khu vực, toàn quốc và quốc tế. Tác phẩm “Điện gió - nguồn năng lượng sạch” đoạt huy chương (HC) Bạc tại Liên hoan ảnh nghệ thuật ĐBSCL - lần thứ 29 và giải B xuất sắc quốc gia năm 2014; tác phẩm “Về muộn” giành HC Vàng World Cup ISF (Hình ảnh không biên giới)… là những thành tích nổi bật của anh.

Là một họa sĩ trẻ, Ngô Hoàng Trắng (Chi hội Mỹ thuật tỉnh) đã được những người yêu mỹ thuật khu vực biết đến nhiều hơn trong những năm gần đây. Thông qua các cuộc thi, hoạt động về mỹ thuật, Hoàng Trắng đã dần khẳng định được tài năng khi “rinh” thành tích về cho tỉnh nhà. Tại triển lãm Mỹ thuật khu vực ĐBSCL 2014 vừa qua, họa sĩ trẻ của Bạc Liêu đã giành được giải C. Hoàng Trắng tâm sự: “Thật tự hào về một năm lao động miệt mài nhưng không vì thế mà tôi tự bằng lòng với chính mình. Không chỉ cống hiến cho đời những bức tranh đẹp, tôi còn muốn mang về cho Bạc Liêu thành tích cao. Đó không chỉ là niềm đam mê mà còn là trách nhiệm của những người hoạt động nghệ thuật”.

Phấn đấu cho những dự định mới

Đối với người nghệ sĩ, nghệ thuật là một chặng đường dài mà họ cần phải phấn đấu và sáng tạo để khẳng định mình. Sau một năm được cho là thành công, họ lại tiếp tục vạch ra những dự định mới.

Bạc Liêu với “đồng vàng biển bạc” chính là lợi thế để các NSNA tiếp tục khai thác. Bên cạnh những đề tài về đời sống, hoạt động đánh bắt của ngư dân… thì điện gió là một đề tài có sức lôi cuốn đối với NSNA Đặng Quang Vinh. Anh chia sẻ: “Điện gió là một công trình hoành tráng, có ý nghĩa cung cấp nguồn năng lượng sạch cho quốc gia. Hiện tại, công trình này đang bắt đầu thi công giai đoạn II, vì vậy sẽ có những góc độ, bố cục khai thác mới, độc đáo hơn. Đây cũng sẽ là một trong những đề tài hấp dẫn để tôi có thể thi thố ở các cuộc thi sắp tới”.

Đại diện cho hơn 170 cá nhân đạt thành tích cao trong lĩnh vực nghệ thuật của Bạc Liêu, nghệ sĩ Lâm Ngọc Hoa đã có những chia sẻ chân tình về những cố gắng của mình trong năm qua. Hết sức khiêm tốn, cô gái tài năng của Đoàn cải lương Cao Văn Lầu cho rằng những gì mình làm được là do sự quan tâm, ủng hộ của tỉnh nhà, sự giúp đỡ tận tình của các cô chú, anh chị trong nghề. HC Bạc cuộc thi Tài năng trẻ sân khấu toàn quốc, Quán quân cuộc thi “Solo cùng Bolero” 2014 cho biết: “Để tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật, tôi chuẩn bị cho ra mắt những sản phẩm âm nhạc về thể loại trữ tình. Tuy nhiên, tôi vẫn luôn gìn giữ và cháy hết mình với niềm đam mê cải lương. Thời gian tới, tôi sẽ thử sức ở những cuộc thi khác để trui rèn bản thân, phục vụ khán giả gần xa và hy vọng sẽ mang về những thành tích mới cho quê hương Bạc Liêu”.

Với những dự định của các nghệ sĩ, chúng ta có thể hy vọng lĩnh vực nghệ thuật tỉnh nhà sẽ tiếp tục gặt hái được những thành tích cao hơn trong năm 2015, ngày càng khẳng định được thương hiệu trong khu vực và cả nước.

TRỊNH HỮU

Giữ lửa Táo quân trong nhịp sống mới

Hình ảnh “phiên chầu cuối năm” đã trở nên quen thuộc mỗi độ Tết đến. Các Táo đại diện cho những lĩnh vực như kinh tế, văn hoá, xã hội... tề tựu trước Ngọc Hoàng để báo cáo tình hình hạ giới, nhìn lại ưu - khuyết điểm trong năm cũ và lắng nghe định hướng cho năm mới. Từ một tích xưa trong tín ngưỡng dân gian, Táo quân dần trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người Việt mỗi dịp xuân về.

Khai mạc Hội Xuân “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” 2026

Tối 11/2, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự Lễ khai mạc Hội Xuân với chủ đề “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” năm 2026 do UBND phường Bạc Liêu tổ chức. Tham dự buổi lễ còn có đồng chí Tô Việt Thu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ phường Bạc Liêu; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và Nhân dân.

Chợ hoa Tết bắt đầu nhộn nhịp

Khởi động từ rằm tháng Chạp, đến nay chợ hoa kiểng và dưa hấu tại phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) đã trưng bày hơn 90% lượng hàng, không khí mua bán diễn ra khá nhộn nhịp.

Ý nghĩa độc đáo của tục múa Lân ngày Tết

Mỗi độ xuân về, giữa sắc mai vàng, câu đối đỏ, bánh tét xanh, tiếng trống Lân rộn ràng lại vang lên, báo hiệu một mùa Tết mới đã cận kề. Âm thanh “cắc tùng xen, cắc tùng xen” quen thuộc ấy không chỉ khuấy động không khí ngày xuân mà còn gắn liền với đời sống tinh thần của nhiều cộng đồng, đặc biệt là người Hoa.

180 gian hàng tham gia Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau

Tối 7/2, Sở Công Thương phối hợp với Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Chuông Vàng và UBND phường long trọng tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau, tại tuyến đường 30/4, phường Bạc Liêu.

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.