Tuyến đường Cao Văn Lầu được đầu tư mở rộng, nhiều người dân trên tuyến đường này (khu vực khóm Đầu Lộ, phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu) rất phấn khởi. Tuy nhiên, cùng với niềm vui là những nỗi lo về nạn ô nhiễm môi trường và những “cái bẫy” trên đường.
Những khối bê-tông với những cây sắt tua tủa nằm cạnh đường giao thông (trải đá trên mặt đường) dễ dẫn đến tai nạn giao thông. Ảnh: L.D
Nhiều hộ dân sống dọc theo tuyến đường Cao Văn Lầu (đoạn gần cổng vào Tịnh xá Ngọc Giác) luôn cảm thấy bất an vì những đống bê-tông với những thanh sắt tua tủa nằm cạnh đường giao thông (cống hộp phục vụ cho công trình thoát nước). Do thi công mở rộng tuyến lộ Cao Văn Lầu nên con đường trở nên chật hẹp và tai nạn luôn chực chờ người tham gia giao thông vì đá xô bồ trải đường dễ gây trơn trượt.
Anh Nguyễn Hữu Tài (xã Hiệp Thành, TP. Bạc Liêu) phản ánh: “Nhìn những khối bê-tông với sắt nhọn nằm cạnh đường, lúc chạy xe tôi cảm thấy bất an. Nếu không may ngã vào thì chỉ có chết chứ không thể cứu nổi”.
Cuối năm 2016, một cháu bé sống gần khu vực này leo lên cống hộp chơi và bị mắc kẹt vào đây (quần áo bị vướng vào sắt nhọn). Rất may là người đi đường phát hiện và kịp thời giải cứu, nếu không thì có thể xảy ra chuyện đau lòng.
Thực trạng trên đã được báo Bạc Liêu phản ánh nhiều lần, song vẫn chưa thấy ngành quản lý có giải pháp khắc phục. Tính mạng và sự an toàn của người dân dường như bị phớt lờ!? Nếu xảy ra tai nạn chết người thì trách nhiệm này thuộc về ai? Nó thuộc về chủ đầu tư, đơn vị thi công công trình, UBND TP. Bạc Liêu, Ban An toàn giao thông, Thanh tra ngành Xây dựng… Hay lúc đó lại đổ lỗi cho nhau?!
Trong quản lý xây dựng đã quy định rất rõ trách nhiệm của các đơn vị tham gia, trong quá trình thi công phải đảm bảo vệ sinh môi trường, nhất là an toàn trong thi công công trình. Vậy mà chẳng thấy ai quan tâm! Và người dân vẫn đang mong chờ những người có trách nhiệm thể hiện trách nhiệm của mình trước nhân dân.
TƯ LÝ SỰ

Truyền hình







Xem thêm bình luận