Một bác sĩ đang là F1, ở trong khu vực cách ly đăng Facebook kêu gọi hỗ trợ một đồng nghiệp dương tính với SARS-CoV-2, chỉ trong vòng hơn một giờ đồng hồ đã quyên góp đủ số tiền cần thiết. Một quán cơm nghĩa tình với giá 2.000 đồng/suất, bao gồm cả quà hỗ trợ… Và những câu chuyện tương tự như thế cho thấy hơn bao giờ hết, câu “bầu ơi thương lấy bí cùng”, tinh thần đoàn kết của người Việt Nam luôn lớn mạnh giữa mùa dịch đầy âu lo.

Chung tay hỗ trợ người dân trong khu vực phong tỏa ở xã Vĩnh Mỹ A (huyện Hòa Bình). Ảnh: C.K
1 giờ - 10 triệu đồng nghĩa tình
Trong một chuyến công tác cùng với tài xế là F0 (bị phát hiện sau chuyến công tác), H.Đ - người gốc Bạc Liêu là bác sĩ công tác tại một bệnh viện ở TP. Hồ Chí Minh - đã trở thành F1 và đoàn công tác buộc phải thực hiện cách ly y tế tập trung 21 ngày. Đối với một bác sĩ làm việc năng động, xông xáo trên mặt trận chống dịch với nhiều chuyến đi lấy mẫu xét nghiệm tầm soát dịch, thì việc “cột chân” ở một khu vực cách ly quả không dễ chịu chút nào. Tuy vậy, bác sĩ H.Đ cùng với đồng nghiệp vẫn lạc quan, tạm thời không chống dịch được bằng hành động ngoài “chiến trường”, thì dùng phương tiện mạng xã hội, Đ. thường xuyên đăng bài liên quan đến tình hình dịch để mọi người nắm bắt. Việc xét nghiệm lần 1, lần 2 của H.Đ (mà anh gọi vui là chờ kết quả “xổ số”) đều âm tính.
“Lần đầu tiên làm chuyện ấy”, khi mới đọc tựa đề bài đăng của H.Đ, tôi nghĩ lại là chuyện phiếm của anh bác sĩ chuyên đăng những mẩu hài chọc cười thiên hạ. Nhưng, khi đọc toàn bài thì mới hay đây là câu chuyện về một đồng nghiệp của anh trong quá trình lấy mẫu tầm soát dịch trong cộng đồng đã bị dương tính với SARS-CoV-2! Cô này lại có con nhỏ mới 9 tháng tuổi, dĩ nhiên chồng và đứa bé trở thành F1 và đi cách ly tập trung. Cả nhà mỗi người một nơi và mất đi nguồn thu nhập tạm thời, trong khi cô còn những khoản nợ phải làm việc hàng tháng thì mới xoay sở được. Bác sĩ H.Đ đã đăng bài viết với nội dung quyên góp 10 triệu đồng cho cô bạn đồng nghiệp xoay sở trong hoàn cảnh này.
Chỉ trong vòng một giờ đồng hồ, tài khoản của H.Đ đã nhận đủ 10 triệu đồng! Và sau khi đăng nội dung công khai các khoản vận động được, H.Đ đã xóa bài kêu gọi quyên góp. Khi được hỏi vì sao không để người ta đóng góp tùy lòng hảo tâm mà lại quy định 10 triệu đồng, H.Đ giải thích: còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch, vả lại quyên góp nhiều quá sẽ thành lạm dụng lòng tốt.
Lại có câu chuyện một quán cơm ở Ninh Thuận bán một suất cơm chỉ với giá 2.000 đồng kèm theo thùng mì gói và chai dầu ăn. Câu chuyện mang thông điệp “của cho không bằng cách cho”. Người làm từ thiện muốn giữ sự tự trọng cho người nhận từ thiện, họ vẫn tốn tiền (2.000 đồng) chứ không bằng “tay không” đến nhận cơm và quà từ thiện. Rất nhiều bà con nghèo xúc động trước cách hỗ trợ này!
Hai câu chuyện khác nhau, nhưng đều để lại những thông điệp đẹp giữa mùa dịch.
Lại nhớ những ngày chống dịch quyết liệt ở địa bàn xã Vĩnh Mỹ A (huyện Hòa Bình) - nơi xuất hiện ca COVID-19 trong cộng đồng đầu tiên ở Bạc Liêu vào đầu tháng 6/2021, hiện trường hợp này cũng đã âm tính lần thứ 9 sau thời gian điều trị. Khi thực hiện phong tỏa, mỗi người một việc nhanh chóng nhập cuộc hỗ trợ quà kịp thời đến tay người dân trong khu vực được cách ly. Thương nghĩa đồng bào, câu “bầu bí” thương nhau chính là đây.
Gửi con về quê - khuyên con ở lại phố
Hơn một tháng nay, H.L ban ngày làm việc, ban đêm gọi video call cho con trai với nỗi nhớ không tả được. Hè vừa bắt đầu, H.L đã nghĩ đến việc cho đứa con trai độc nhất về quê ngoại Bạc Liêu, đâu ngờ dịch bệnh làm ngăn cách hai mẹ con. Dù nhớ con vô cùng, nhưng H.L vẫn quyết không về quê, “lên - xuống Bạc Liêu - TP. Hồ Chí Minh giai đoạn này là tạo rối rắm cho mình và mọi người”, H.L chia sẻ. Gần vào năm học mới mà tình hình dịch vẫn chưa “hạ nhiệt”, đó mới là mối quan tâm lớn của chị lúc này. Việc xa con hơn một tháng là chuyện chưa bao giờ có, nhưng ý thức được tình hình chung, H.L kiên quyết không về quê.
Ngược lại, khuyên con ở lại thành phố là phương án của gia đình ông T.V.L (phường Láng Tròn, TX. Giá Rai). Ông L. có người con làm việc tại một cơ sở sản xuất tư nhân ở TP. Hồ Chí Minh. Rất lo lắng về việc số bệnh nhân cứ tăng hàng ngày nhưng ông L. vẫn gọi điện thường xuyên khuyên con tuân thủ những khuyến cáo về phòng, chống dịch để tự bảo vệ an toàn cho mình, hiện con ông cũng đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1. Trái với tâm lý chung của một số người muốn người thân về quê để tránh dịch, ông L. ý thức rằng việc di chuyển trong thời điểm này chỉ tạo thêm phức tạp trong công tác phòng chống dịch.
Tuy vậy, chủ trương vận động những người đang làm việc tại những địa bàn “nóng” về dịch bệnh không nên trở về quê lúc này, cũng đã có những suy nghĩ trái chiều, cho rằng đây là sự “ngăn sông cấm chợ”.
Chủ trì một cuộc họp trực tuyến mới đây với TP. Hồ Chí Minh và 7 tỉnh phía Nam về công tác phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên bố: “Đợt bùng phát dịch lần này có những diễn biến chưa có tiền lệ, nhưng càng khó khăn, phức tạp càng phải đoàn kết, thống nhất, chia sẻ trách nhiệm, lắng nghe ý kiến của nhau, vừa làm vừa bổ sung, hoàn thiện, tìm ra giải pháp, phương án phù hợp tình hình, sát thực tế từng địa phương, cơ quan, đơn vị”.
Mỗi người một hành động và chung ý thức phòng chống dịch để cuộc chiến này dẫu cam go, chưa thể chiến thắng trong ngày một ngày hai nhưng sẽ luôn ở thế chủ động, nắm được diễn tiến tình hình để đề ra phương án tối ưu nhất. Con số Việt Nam vượt ngưỡng 20.000 trường hợp mắc COVID-19 thật sự đáng quan ngại và đòi hỏi nhiều hơn nữa tinh thần đoàn kết, chia sẻ trách nhiệm, lắng nghe ý kiến của nhau như người đứng đầu Chính phủ Việt Nam đã kêu gọi toàn dân.
CẨM THÚY

Truyền hình







Xem thêm bình luận