Thứ bảy, 14-2-26 10:36:26
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Những “chiến sĩ áo xanh” mang tâm hồn tài tử

Báo Cà Mau

Công việc của họ là giữ gìn an ninh trật tự cho xã hội. Thế nhưng, bằng niềm đam mê, những “chiến sĩ áo xanh” đã góp phần gìn giữ và phát huy giá trị nghệ thuật đờn ca tài tử (ĐCTT) theo cách riêng của mình.     
Nhắc đến Đại tá Lê Tấn Thảnh (thường gọi là Năm Thảnh, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh), những ai yêu mến loại hình nghệ thuật ĐCTT đều không khỏi thán phục tài năng âm nhạc của ông. Tiếp xúc với ông, không chỉ người yêu thích ĐCTT mà thậm chí “dân ngoại đạo” cũng bị cuốn theo câu chuyện về niềm đam mê đối với loại hình nghệ thuật này. Mới hơn 20 tuổi, Năm Thảnh đã nhen nhóm tình yêu dành cho ĐCTT. Một lần, khi nghe người bạn ca bài “Ơn Đảng” của soạn giả Trọng Nguyễn, Năm Thảnh đã quyết định “tầm sư học đạo”. Thấy chàng trai trẻ này quá yêu thích nghệ thuật ĐCTT, soạn giả Trọng Nguyễn đã “huấn luyện sáng tác cấp tốc” theo kiểu “viết nhái” cho Năm Thảnh. Tức là “Căn theo bài ca rồi đếm chữ, căn chữ mà xuống dấu huyền cuối câu là dứt mùi, hay lên dấu sắc, thanh ngang mà kết nhịp sao cho phù hợp. Vậy đó mà tôi cũng sáng tác thành công bài ca đầu tay “Tiễn anh lên đường”, chú Năm Thảnh tâm sự. 

Trần Trường Giang (trái) trình diễn bản vọng cổ do anh sáng tác tại liên hoan “Chúng tôi là chiến sĩ công an”. Ảnh: Danh Thảo 

Không chỉ sáng tác bài ca, chú Năm Thảnh còn viết kịch bản sân khấu, trong đó có lồng vào các sáng tác của mình để anh em chiến sĩ biểu diễn phục vụ bà con. Đêm diễn đầu tiên đã thu hút gần 1.000 khán giả đến xem. Từ thành công ấy, tình yêu văn nghệ, yêu âm nhạc tài tử trong người chiến sĩ ngày càng bùng cháy mãnh liệt. Chú Năm Thảnh có cảm hứng sáng tác nhiều hơn, dựa vào vốn sống của mình mà gửi vào tác phẩm những thông điệp của cuộc sống. Chú Năm Thảnh chia sẻ: “Bắt nhịp vào ĐCTT rồi thì mê lắm, không dứt ra được. Từ niềm đam mê ấy, tôi mới hiểu rõ và thấm thía hơn giá trị của bộ môn nghệ thuật độc đáo này. Tôi tâm niệm rằng, văn nghệ không chỉ là “món ăn tinh thần”, mà còn là “vũ khí sắc bén” cần tập trung sử dụng vào mục đích đẩy lùi những hành vi phạm tội. Văn nghệ còn có nhiệm vụ giúp đẩy lùi tiêu cực của cán bộ, chiến sĩ, phát huy tính tích cực từ trong nội bộ ra ngoài xã hội”. Giới nghệ sĩ trong tỉnh luôn đánh giá cao phong trào văn nghệ của khối lực lượng vũ trang, nhất là đơn vị Công an tỉnh. Anh Trần Trường Giang (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh) cho biết: “Nhiều hội thi, hội diễn mà ngành Công an tham gia hoặc tổ chức đến thời điểm này, công đầu là của chú Năm Thảnh. Cho đến hôm nay, phong trào văn nghệ của chiến sĩ chúng tôi vẫn được xem là nhiệm vụ quan trọng của ngành”. 
Nói về lớp trẻ kế thừa, Trần Trường Giang cũng là một trong những nhân tố “đinh” của phong trào ĐCTT của ngành nói riêng, tỉnh nói chung. Hồi mới 7 - 8 tuổi đầu, Trường Giang đã thích ĐCTT khi ngồi say sưa nghe ông, cha, chú mình đờn ca. Xuất thân trong gia đình “nòi” về ĐCTT, nên Trường Giang cũng nghiễm nhiên yêu quý bộ môn nghệ thuật này ngay từ thời trai trẻ. Để đến giờ đây, “bộ sưu tập” về những bài ca cổ, kịch ngắn, song tấu… ngày càng dày lên theo năm tháng. Trường Giang chia sẻ: “Công an là nghề mình chọn. ĐCTT là “nghiệp” mình đeo mang. Người ta nói cái nghiệp chọn mình, chứ mình không chọn được nó, quả không sai. Máu tài tử có sẵn trong người, cho nên từ khi ĐCTT được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, cùng lúc đề án bảo tồn của tỉnh được ban hành, tôi càng tự hào và ấp ủ nhiều dự định hơn đối với loại hình nghệ thuật này”. 
Không chỉ riêng Đại tá Lê Tấn Thảnh, anh Trần Trường Giang mà còn rất nhiều “chiến sĩ áo xanh” đã đóng góp không nhỏ cho phong trào ĐCTT tỉnh nhà như: Võ Văn Phương (Công an huyện Phước Long), Phan Thanh Bình (Phòng Hậu cần - Công an tỉnh), Quách Thanh Mộng (Phòng Công tác Đảng - Công an tỉnh), Ngô Duy Tân (Phòng Công tác chính trị - Công an tỉnh), Trịnh Thị Hồng My (Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh)… Bằng niềm đam mê và nhận diện rõ giá trị, ý nghĩa đặc biệt của ĐCTT, họ đã góp công mình vào việc phát huy một loại hình nghệ thuật độc đáo! 
Ngọc Trân

Khai mạc Hội Xuân “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” 2026

Tối 11/2, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự Lễ khai mạc Hội Xuân với chủ đề “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” năm 2026 do UBND phường Bạc Liêu tổ chức. Tham dự buổi lễ còn có đồng chí Tô Việt Thu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ phường Bạc Liêu; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và Nhân dân.

Chợ hoa Tết bắt đầu nhộn nhịp

Khởi động từ rằm tháng Chạp, đến nay chợ hoa kiểng và dưa hấu tại phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) đã trưng bày hơn 90% lượng hàng, không khí mua bán diễn ra khá nhộn nhịp.

Ý nghĩa độc đáo của tục múa Lân ngày Tết

Mỗi độ xuân về, giữa sắc mai vàng, câu đối đỏ, bánh tét xanh, tiếng trống Lân rộn ràng lại vang lên, báo hiệu một mùa Tết mới đã cận kề. Âm thanh “cắc tùng xen, cắc tùng xen” quen thuộc ấy không chỉ khuấy động không khí ngày xuân mà còn gắn liền với đời sống tinh thần của nhiều cộng đồng, đặc biệt là người Hoa.

180 gian hàng tham gia Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau

Tối 7/2, Sở Công Thương phối hợp với Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Chuông Vàng và UBND phường long trọng tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau, tại tuyến đường 30/4, phường Bạc Liêu.

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.

Trải nghiệm cùng nhiếp ảnh

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trương Văn Hùng đến với nhiếp ảnh từ tuổi thiếu niên khi chọn nghề chụp ảnh làm nghiệp mưu sinh, sau đó bén duyên ảnh nghệ thuật. Quá trình sáng tác, anh thích chụp thiên nhiên hoang dã, đời sống đồng bào các dân tộc trên mọi miền đất nước, cảnh sắc tươi đẹp của những vùng miền từng đi qua...