Tôi nghiêm túc thực hiện lệnh phong tỏa của thành phố, tuyệt đối không ra khỏi nhà cho đến khi có việc cấp thiết phải đi. Đó là lúc ra đường để làm nhiệm vụ công dân trong lúc này: đi làm xét nghiệm tầm soát COVID-19 trong cộng đồng. Những con phố lặng yên cho dù là đêm hay ngày. Nhiều điểm chốt kiểm tra trong nội ô thành phố đã không còn nữa. Cũng không cần chốt chặn nữa, khi người dân đã tự biết lo cho mình, nghiêm túc “đang ở đâu, ở yên đó” trước diễn biến mới này.

Một góc đường Tôn Đức Thắng (Phường 1, TP. Bạc Liêu) trong những ngày TP. Bạc Liêu thực hiện lệnh phong tỏa phòng chống dịch. Ảnh: C.T
Tầm 19 giờ, trên đoạn đường Tôn Đức Thắng (Phường 1, TP. Bạc Liêu), chỉ còn thấy ánh đèn phả màu vàng trên những con đường in bóng cây. Trước giờ ít thấy được hình ảnh này, bởi bình thường, người xe tấp nập, còn đâu không gian cho cây đổ bóng. Hai bên đường, nhà dân đóng cửa kín bưng. Những quán cà phê ngày trước nhạc xập xình, người đông đúc, giờ chỉ còn là sự vắng lặng. Chỉ còn một quầy thuốc tây trên tuyến đường này mở cửa. Người ta đến mua thuốc - mặt hàng thiết yếu không thể thiếu nên chủ nhà thuốc cũng “không nỡ” đóng cửa. Cả người bán lẫn người mua đều chấp hành rất nghiêm yêu cầu giãn cách. Tôi cũng ngồi ngoài xe đợi khách trước mình mua xong mới bước vào. Và tôi đứng đằng xa, đưa hiệu thuốc (chai xịt khuẩn cho mũi) nằm trong chiếc điện thoại di động để hỏi mua. Không ai chạm vào ai, khẩu trang, khoảng cách phải luôn giữ nghiêm…
Kể cả giờ cao điểm của ban ngày, đường phố cũng lặng yên. Vì theo quy định, nhiều cán bộ, công nhân viên chức phải làm việc ở nhà. Những cơ quan, công sở buộc phải hoạt động theo yêu cầu công việc cấp thiết cũng giảm hẳn lượng người. Chiếc điện thoại, máy vi tính… giờ thành người bạn luôn bên mình của mọi người, vì đó là phương tiện kết nối mọi người với nhau để không đứt gãy những nhiệm vụ, công việc cần thiết trong tình hình diễn biến mới.
Một số tuyến đường giờ không còn chốt kiểm tra nữa, vì ai cũng chấp hành nghiêm nên ở nhà. Đi xét nghiệm tầm soát COVID-19 ai nấy đều lặng thinh chờ đợi ở vị trí cách biệt của mình, không bắt chuyện, thăm hỏi nhau nữa, dù rằng có nhiều chuyện để chia sẻ, để “tám” với nhau vì lâu ngày không gặp. Ai cũng đang bảo vệ chính mình, thôi thì có việc gì cứ chát chít, chia sẻ với nhau bằng công nghệ 4.0 vậy.
Những con đường lặng yên, những thinh không im vắng chính là để cùng nhau ngăn sự lây lan của dịch bệnh. Rồi một ngày mai tươi đẹp sẽ trở về, trả lại những phố xá vui tươi, yên bình…
NHẬT QUỲNH

Truyền hình







Xem thêm bình luận