Để chuyển quà đến tất cả thiếu nhi trên toàn thế giới, trong đêm Giáng sinh năm nay ông già Nô-en, các chú tuần lộc đã phải làm việc rất cật lực. Với những “bằng chứng” dưới đây thì danh hiệu “siêu anh hùng” được phong tặng cho ông già Nô-en là hoàn toàn xứng đáng.
3.765.865 km/h là vận tốc mà cỗ xe của ông già Nô-en cần đạt tới nếu ông muốn đến được từng ngôi nhà trên khắp thế giới để tặng quà cho trẻ nhỏ vào đúng đêm Giáng sinh.
13.658.288 chú tuần lộc cần huy động trong đêm Giáng sinh để giúp ông già Nô-en kéo xe. Mỗi chú tuần lộc bình thường trên trái đất này chỉ có thể kéo được sức nặng không quá 135kg, vì vậy, với khối lượng quà tặng “siêu khủng”, ông già Nô-en sẽ phải huy động tới hơn 13,6 triệu chú tuần lộc.
1.843.869 tấn quà tặng sẽ được chất lên cỗ xe trượt của ông già Nô-en vào đêm Giáng sinh. Nếu mỗi trẻ em được nhận một món quà nặng không quá 1kg thì chiếc xe trượt của ông già Nô-en cũng đã phải đảm đương một sức nặng khổng lồ, gấp 4.324 lần khối lượng của tòa nhà chọc trời Empire State ở thành phố New York (Mỹ).
45% số thiệp được gửi đi hàng năm là thiệp Giáng sinh.
1.843.868.987 là số thư mà ông già Nô-en nhận được trong năm nay nếu tất cả trẻ em dưới 14 tuổi trên khắp thế giới đều gửi thư “báo cáo thành tích” tới ông vào dịp Giáng sinh này.
B.T (tổng hợp)