Họ có thể là một nhà báo thực thụ trong làng báo chí tỉnh nhà, có thể là người đang công tác trong ngành Giáo dục, Đoàn Thanh niên… Tuy độ tuổi, lĩnh vực hoạt động khác nhau, nhưng tất cả đều có điểm chung là đã và đang góp phần làm nên sự hấp dẫn, phong phú nguồn thông tin, cũng như cách viết trên báo Bạc Liêu. Họ là đội ngũ cộng tác viên (CTV) trẻ đã gắn bó cùng Tòa soạn Báo Bạc Liêu trong nhiều năm qua.
LÂU LÂU KHÔNG CÓ BÀI LẠI CẢM THẤY… NHỚ!
Gắn bó với Báo Bạc Liêu từ hồi còn là sinh viên đến nay cũng hơn chục năm, Mai Thu Phương (Tạp chí Văn hóa - Văn nghệ Bạc Liêu) cảm giác ngày trước và bây giờ khi được đăng bài, nhận nhuận bút có đôi chút khác nhau nhưng riêng niềm vui, niềm hạnh phúc vẫn vẹn nguyên như vậy. “Lúc còn là sinh viên, có bài đăng trên báo Bạc Liêu là hãnh diện với bạn bè, tự hào với thầy cô. Tiền nhuận bút lúc ấy được dành để mua giáo trình, đóng tiền trọ hay mua một cái áo yêu thích. Nhớ những ngày đầu có bài đăng báo, mỗi lần đi lãnh nhuận bút, nhận báo biếu cứ rụt rè trước cổng tòa soạn mãi mới dám bước chân vào. Lãnh nhuận bút xong, mấy anh chị phóng viên rủ uống cà phê và chỉ cách viết, cách chọn đề tài sao cho phù hợp. Nhờ những buổi trò chuyện như vậy mà cô sinh viên ngữ văn thích viết lách như tôi học hỏi được bao điều. Đó cũng là bước đệm, giúp tôi tự tin hơn trong công việc sau khi ra trường”, Thu Phương chia sẻ.
Sau gần 10 năm cộng tác, Thu Phương đã có số lượng bài viết kha khá trên báo Bạc Liêu. Dù vậy, mỗi khi có bài đăng trên báo, Phương vẫn háo hức, vẫn mang một niềm vui riêng khó tả. Để bài viết của mình ngày một tốt hơn, mỗi khi có bài đăng, Phương thường dành thời gian đọc lại bài của mình, so sánh với bản gốc để thấy những chỗ được Ban biên tập sửa để rút kinh nghiệm cho những bài viết sau được tròn trịa hơn. Đôi khi, Phương cũng nhận được góp ý về các chủ đề bài viết từ phóng viên của tòa soạn. Phương chia sẻ thêm: “Thỉnh thoảng bạn Hoàng Lam - phóng viên phụ trách trang Thanh thiếu niên của Báo Bạc Liêu lại nhắc “viết đi, viết Góc bạn trẻ cho nó trẻ lại”. Mà vậy thật, mỗi khi viết bài, những ký ức, kỷ niệm về một thời học sinh - sinh viên như sống lại, tâm hồn tươi trẻ hơn, cuộc sống rộn ràng hơn. Tôi coi đó như một nốt nhạc bổng trong chuỗi ngày vùi đầu với công việc, bận rộn với nhà cửa, con cái. Bởi vậy mà lâu lâu không có bài đăng lại cảm thấy nhớ”.
Phóng viên Hoàng Lam (bìa phải) - Báo Bạc Liêu trò chuyện cùng các CTV thường xuyên của Tòa soạn. Ảnh: H.T
HẠNH PHÚC KHI ĐƯỢC TRỞ THÀNH CTV CỦA BÁO
Lê Văn Xuân (Trường THCS Võ Thị Sáu, TP. Bạc Liêu) cũng là CTV có “thâm niên” của Báo Bạc Liêu. Thầy giáo trẻ này bắt đầu cộng tác với Báo Bạc Liêu từ tháng 12/2013. “Mỗi lần thấy những “đứa con” của mình xuất hiện trên các trang Thanh thiếu niên, Giáo dục, Văn hóa - Nghệ thuật, lòng tôi lại dâng lên những cảm xúc khác nhau. Báo Bạc Liêu không chỉ là nơi để người trẻ như tôi được tiếp cận với những thông tin thời sự, chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội… của tỉnh nhà, mà còn có các chuyên mục để những CTV như tôi có thể bày tỏ quan điểm, suy nghĩ, tình cảm về những vấn đề đang diễn ra trong cuộc sống hằng ngày. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được trở thành CTV của Báo Bạc Liêu”, Xuân bày tỏ.
Theo Xuân, nhờ viết bài cộng tác với Báo Bạc Liêu, mà bản thân dần nâng cao khả năng viết lách, cũng như có được thêm nhiều kiến thức và rèn luyện cho mình thói quen quan sát, từ đó có thể học hỏi và vận dụng vào công việc giảng dạy của mình. Sau nhiều năm cộng tác với Báo Bạc Liêu, Xuân nhận thấy rằng: “Để có một bài báo hay đến với bạn đọc một cách chỉn chu, trọn vẹn nhất, ngoài sự nỗ lực của tác giả, còn có sự chấp bút của phóng viên phụ trách trang và cả biên tập viên - những người thầm lặng vun vén cho các bài viết của CTV được đẹp hơn và hay hơn. Tôi cảm ơn Báo Bạc Liêu đã tạo điều kiện đăng bài và chắp cánh để cho những CTV như tôi có cơ hội thỏa mãn niềm đam mê viết lách”.
Ngoài Mai Thu Phương, Lê Văn Xuân, còn rất nhiều CTV khác là học sinh - sinh viên, những bạn trẻ đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh cũng thường xuyên viết tin, bài cộng tác ở các chuyên trang, chuyên mục của báo Bạc Liêu. Sự góp mặt của đội ngũ CTV này đã làm cho các chuyên trang, chuyên mục trên báo Bạc Liêu thêm phong phú về cách viết, góp phần làm nên “sức sống mới” của tờ báo Đảng địa phương.
ĐỖ HOÀNG