Thứ năm, 1-10-26 18:11:32
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Những cuốn sách viết về rừng hay nhất

Báo Cà Mau

Sara Maitland là tác giả của rất nhiều tiểu thuyết, trong đó có tác phẩm “Daughter of Jerusalem” (tạm dịch: “Cô con gái thành Jerusalem”) đoạt giải thưởng Somerset Maugham, và cũng là tác giả của một vài cuốn sách viết về tôn giáo, ví dụ như “Gossip from the Forest” (tạm dịch: “Chuyện phiếm về Rừng”) được phát hành bởi Granta Books.


Dưới đây là những cuốn sách mà theo đánh giá của Sara Maitland viết về những cánh rừng nguyên sinh được yêu thích nhất.

1. Where the Wild Things Are (tạm dịch: Thú hoang, mi ở đâu?) của Maurice Sendak

Là một trong những cuốn truyện tranh được yêu thích nhất từ trước tới nay - do vậy không lấy gì làm ngạc nhiên khi nó nói động thực vật hoang dã ở trong một khu rừng hoang dã (thật may mắn cho tôi). Câu chuyện được kể theo cách truyền thống của các truyện cổ tích: nhân vật chính nhỏ tuổi đi vào trong một khu rừng vô cùng đáng sợ. Nhưng nhờ có lòng dũng cảm và tính độc lập của mình, cậu bé giành được một vương quốc và trở về nhà ăn nhẹ trước khi đi ngủ. Đó là một trong số ít những cuốn sách dành cho thiếu nhi vừa có tính hiện đại vừa có tính truyền thống.

2. I-Spy Trees (tạm dịch: Trò chơi đoán chữ về cây cối)

Là một đứa trẻ trong thập niên 50, tôi vô cùng thích thú khi Michelin khởi động lại trò chơi đoán chữ dành cho trẻ em vào năm 2009. Những cuốn sách nhỏ này cung cấp danh mục những thứ mà ta có thể thấy trong những tình huống cụ thể. Khi ta tìm thấy được những từ mô tả những thứ khác nhau cho tình huống đó, ta sẽ kiểm tra và ghi điểm, số điểm ta có tương ứng với mức độ hiếm của những từ ấy. Để tìm thấy một vài thứ cây, ta phải đi vào trong một khu rừng thật - một kiến thức thực hành thật tuyệt vời (và sẽ thật sự có ích vào thời điểm này nếu như có thêm nhiều người có thể nhận dạng được một cây tần bì và để mắt tới nó).

3. The Complete Fairy Tales (Truyện cổ Grimm) của Jacob và Wilhelm Grimm (do Jack Zipes chuyển ngữ)

Vào năm 1812, có một luận án ngữ văn học thuật được ấn hành và ngay lập tức trở thành, theo WH Auden, “tác phẩm có tầm quan trọng đứng thứ hai, chỉ sau Kinh Thánh” như là một văn bản có tính nền tảng về nền văn hóa châu Âu. Các bạn cho rằng mình biết những câu chuyện này ư, không, không phải đâu. Các bạn có biết rằng gần 2/3 trong số 210 truyện cổ tích trong cuốn sách này dứt khoát là diễn ra trong rừng không? Hay các bạn có biết chỉ có chưa tới 15% số lượng các câu truyện là viết về hoàng thân quốc thích không? Cả hai con số thống kê ấy đều rất chắc chắn và thật đáng kinh ngạc.

4. Brendon Chase (tạm dịch: Cuộc truy đuổi Brendon) của BB

Là một câu chuyện phiêu lưu được viết vào năm 1944, kể về ba cậu bé chạy trốn (không phải trốn khỏi bất cứ điều gì vô cùng ghê gớm mà đúng hơn là trốn vì niềm vui thú tự do tuyệt đối) và sống “gian khổ” trong rừng. Xét về nhiều mặt, đó là một tác phẩm được viết theo lối cũ, nhưng không có mặt nào dở cả. BB là một nhà tự nhiên học giỏi thật sự, và cái đẹp được mô tả trong tác phẩm của ông không bao giờ theo lối gây căng thẳng và khiếp sợ. Quả là có hơi nhiều động vật bị giết chết thật (bao gồm cả việc thu gom trứng và sát hại bướm) nhưng tất cả đều được viết trong ngữ cảnh sinh tồn, kiến thức và tình yêu thương.

5. As You Like It (tạm dịch: Như đã từng yêu) của William Shakespeare

Tác phẩm này và tác phẩm “A Midsummer Night’s Dream” (Giấc mộng đêm hè) được yêu thích như nhau. Trong tác phẩm sau có những nàng tiên; còn “As You Like It’s Forest of Arden” người ta có cảm giác giống như một khu rừng lãng mạn điển hình, thậm chí có những bài thơ tình được tạc dọc theo các thân cây. Vở kịch tràn ngập một niềm hân hoan thuần khiết khiến cho tôi tin rằng đó là khu rừng trong trí tưởng tượng của chúng ta.

P.B.T (TH)

Đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 80

Sáng 29/9, Ban Chỉ đạo tỉnh Cà Mau về thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hoá Việt Nam (Ban Chỉ đạo) tổ chức họp đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026, đồng thời đề ra giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong thời gian tới.

85 huy chương được trao sau 7 ngày tranh tài tại Đại hội TDTT tỉnh Cà Mau

Sau 7 ngày tranh tài, Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Cà Mau lần thứ I - năm 2026 đã trao 85 huy chương ở 8 môn: bóng chuyền, bóng đá 11 người, bóng bàn, cầu lông, kéo co, quần vợt, bi sắt và bóng chuyền hơi nữ.

Mùa thu miền nhớ

Thời tiết quê tôi 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông không rõ ràng, chỉ rõ 2 mùa mưa, nắng. Bởi thế, nhạc sĩ đã tinh tế đưa vào lời bài hát mà tôi và nhóm bạn nối khố gặp nhau thường nghêu ngao: “Quê em hai mùa mưa nắng; Hai thôn nghèo nối liền bờ đê...”. Tôi cảm nhận mùa thu không qua khung cảnh sắc vàng của lá, của nắng, của hoa, cái nhè nhẹ của gió, trong vắt của bầu trời, hương thơm của đồng nội. Mùa thu đến nhẹ nhàng trong tôi qua lời của mẹ, của chị tảo tần trong xóm nhỏ: gần tết Trung thu rồi, lo cho mâm cỗ cúng trăng tươm tất, mua cho tụi nhỏ lồng đèn.

Trái tim trẻ “say” nghệ thuật

Những năm gần đây, nghệ thuật Cà Mau lần lượt xuất hiện những ngón đờn trẻ đầy triển vọng. Ở lứa tuổi thanh xuân tràn đầy nhiệt huyết cùng với sự nỗ lực khổ luyện, trau dồi không ngừng, tài năng trẻ từng bước nhận được sự ghi nhận của giới chuyên môn và công chúng mộ điệu. Chỉ nói riêng nhạc cụ guitar phím lõm, nếu ở lĩnh vực chuyên nghiệp có Nhạc sĩ Kỳ Anh, hiện đang công tác tại Ðoàn Cải lương Hương Tràm, thì lĩnh vực nghệ thuật quần chúng có tài tử Phi Phàm.

Tổng kết và trao giải Liên hoan Tiếng hát tuổi cao niên tỉnh Cà Mau lần thứ II

Tối 25/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường An Xuyên), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức tổng kết và trao giải Liên hoan Tiếng hát tuổi cao niên tỉnh Cà Mau lần thứ II, năm 2026 sau 3 ngày diễn ra.

Ghi nhịp sống quê hương

Giữa đời sống hối hả, mỗi người chọn cho mình cách riêng lưu giữ ký ức và cảm xúc. Với NSNA Trương Bá Hưng, chiến sĩ công tác tại Công an tỉnh Cà Mau, nhiếp ảnh là không gian bình yên sau giờ công tác, nơi anh thư thái cùng những khoảnh khắc đời thường được thu nhận qua ống kính.

Tự hào âm vang “Dạ cổ hoài lang”

Cứ đến Rằm tháng Tám hằng năm, giới nghệ sĩ và công chúng yêu đờn ca tài tử, vọng cổ, cải lương lại thành kính hướng về Nhạc sĩ Cao Văn Lầu bằng tất cả sự mến mộ, tri ân. Chính vào đêm Rằm tháng Tám năm xưa, bản “Dạ cổ hoài lang” của người nhạc sĩ tài hoa ấy lần đầu vang lên. Hơn 100 năm gắn bó với đời sống tinh thần của người dân Cà Mau, khúc nhạc lòng bất hủ đó được thế hệ hôm nay tiếp nối, lưu truyền bằng trách nhiệm và niềm tự hào.

Hơn 500 thiếu nhi rộn ràng trong “Đêm hội trăng rằm” tại Quảng trường Hùng Vương

Tối 24/9, tại Quảng trường Hùng Vương, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” năm 2026, mang đến không khí Trung thu ấm áp, trọn vẹn niềm vui cho hơn 500 thiếu nhi trên địa bàn tỉnh.

Từ biểu tượng địa lý đến chiều sâu văn hoá và tầm nhìn khát vọng

Nhiều năm qua, vật phẩm lưu niệm trong các chuyến thăm, làm việc và các hoạt động hợp tác của tỉnh Cà Mau thường là bức ảnh Mũi Cà Mau. Gần đây, các vật phẩm lưu niệm còn có thêm cây đờn kìm và hình ảnh công trình cầu vượt biển ra đảo Hòn Khoai. Những món quà tưởng chừng giản dị ấy lại gợi mở tư duy sâu sắc trong quảng bá hình ảnh của Cà Mau.

Khai mạc Liên hoan Tiếng hát tuổi cao niên tỉnh Cà Mau

Hướng tới kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10), tối 22/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Tân Thành), Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Liên hoan Tiếng hát tuổi cao niên tỉnh Cà Mau lần thứ II năm 2026.