Xuất thân trong gia đình nghèo khó, tuổi trẻ tham gia chiến đấu bảo vệ quê hương. Đến khi xuất ngũ về lại quê nhà, gia tài của người lính chỉ có đôi bàn tay trắng. Thế nhưng, với ý chí vươn lên, năng động trong sản xuất, kinh doanh, nhiều cựu chiến binh đã làm giàu từ bàn tay trắng.
Ông Trương Văn Mười theo dõi tăng trưởng của tôm giống. Ảnh: M.L
Năm 1976, sau khi nước nhà thống nhất, ông Hồ Văn Bảy (sinh năm 1950, ngụ xã Hưng Phú, huyện Phước Long) rời quân ngũ trở về địa phương. Cuộc sống gia đình lúc ấy hết sức khó khăn, gia tài có vài công đất ruộng nhưng chỉ làm 1 vụ lúa/năm. Song, với tính cần cù, năng động, ông học hỏi kinh nghiệm sản xuất, áp dụng kỹ thuật trồng trọt nên năng suất lúa không ngừng tăng lên.
Để tăng thêm thu nhập, ông đầu tư nuôi cá lóc mùng, nuôi lươn, nuôi rắn sinh sản và nuôi ếch lai. Chỉ tính riêng mô hình nuôi ếch, mỗi năm, ông cung cấp cho thị trường khoảng 250.000 con ếch giống, thu lãi khoảng 250 triệu đồng.
Nhờ thực hiện hiệu quả mô hình sản xuất đa con nên cuộc sống gia đình ông Bảy ngày càng khấm khá. Ông cũng luôn sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm sản xuất của mình cho bà con trong xóm. Không ít người nhờ ông hướng dẫn kỹ thuật nuôi ếch mà thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
Năm 1977, ông Nguyễn Văn Huynh (sinh năm 1948) xuất ngũ về địa phương - tỉnh Nam Định. Sau một thời gian, ông Huynh vào Bạc Liêu lập nghiệp.
Từ mảnh đất ruộng được cấp (ở xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình), ông Huynh đầu tư cho việc trồng lúa, sau đó chuyển đổi sang nuôi tôm. Qua gần 40 năm vất vả, cực nhọc, đến nay ông đã có trên 4ha nuôi tôm công nghiệp, cho lãi mỗi năm hàng tỷ đồng.
Ông Huynh chia sẻ: “Những ngày mới vào Bạc Liêu, mọi thứ đều bắt đầu từ con số không, thiếu thốn trăm bề. Thế nhưng, nhờ chủ động, siêng năng lao động, sản xuất, đến nay gia đình tôi đã khá giả và có điều kiện nuôi 4 người con ăn học”.
Ngoài diện tích lớn đất nuôi tôm, ông Huynh còn mua nhà ở TP. Hồ Chí Minh cho con sinh sống, và ông cũng có căn nhà khang trang tại xã Vĩnh Hậu A.
Còn ông Trương Văn Mười (sinh năm 1950), sau khi rời quân ngũ, ông tham gia công tác tại Huyện đội Thới Bình (tỉnh Cà Mau). Đến năm 1981, ông xin nghỉ việc và cùng vợ con đến thị trấn Gành Hào (huyện Đông Hải) kiếm sống. Nhờ cần cù, cần kiệm, sau một thời gian ông Mười tích lũy được một số vốn và đầu tư mua ghe cào, sau đó chuyển sang bán tạp hóa.
Năm 1995, ông Mười cùng một vài người bạn hùn vốn xây trại ương tôm giống. Đến năm 2001, ông tự mở trại giống riêng với khởi điểm ban đầu là 20 hồ ương. Qua 20 năm sản xuất tôm giống, nhờ uy tín và kinh nghiệm, trại tôm giống của ông Mười ngày càng ăn nên làm ra. Hiện nay, ông đã có 3 trại tôm giống với 60 hồ ương. Kinh doanh phát triển, ông có điều kiện nuôi 3 người con ăn học.
Tự hào là người lính Cụ Hồ, từng cựu chiến binh không ngừng ra sức rèn luyện, không khuất phục khó khăn, tiên phong trong phong trào thi đua sản xuất. Qua đó, cuộc sống gia đình ngày càng phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội ở địa phương.
Minh Luân

Truyền hình







Xem thêm bình luận