Thứ bảy, 14-2-26 10:17:55
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Những “đóa hoa” trong “vườn hoa” nghệ thuật Bạc Liêu

Báo Cà Mau

Trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật Bạc Liêu, có rất nhiều phụ nữ đang tích cực đóng góp và khẳng định tên tuổi của mình bằng tài năng, trí tuệ. Chính những “đóa hoa” ấy đã làm cho “vườn hoa” nghệ thuật Bạc Liêu tươi thắm hơn!
Có thể nói, Bạc Liêu là vùng đất của đờn ca tài tử và vọng cổ. Bất cứ ai “lỡ” chạm vào những loại hình nghệ thuật này cũng đều khó dứt ra được. Nữ tác giả Phương Tử Yến là một minh chứng sống động nhất. Từ một lần viết… chơi cho vui, tác phẩm “Vẫn mãi là em” của chị đã đoạt giải Ba cuộc thi viết lời cổ do Đài PT-TH Kiên Giang tổ chức năm 1996. Như “duyên tiền định”, chị và vọng cổ đã “phải lòng nhau” từ đó tới giờ. Giây phút chị sáng tác lời vọng cổ như một “liều thuốc tinh thần” giúp chị vơi nỗi buồn không có người bạn đời - chồng chị - bên cạnh. Thích giai điệu nhẹ nhàng, dễ thương của các điệu lý: Lý Cái Mơn, Lý Năm Căn, Lý chiều chiều… và những bài bản vắn: Vọng kim lang, Nam ai…, nên chị đã đem hết vào các bản vọng cổ của mình. Tính đến nay, Phương Tử Yến đã “rinh” về rất nhiều giải thưởng tại các cuộc thi sáng tác ở khắp các tỉnh, thành phố ĐBSCL: trên 40 giải về vọng cổ, câu chuyện truyền thanh, câu chuyện truyền hình, kịch ngắn, cải lương, tuồng cổ… được đăng, phát trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng (Đài PT-TH Bạc Liêu, Đài Truyền hình TP. HCM, Tạp chí Văn nghệ Bạc Liêu…). 

Nhiều nữ nghệ sĩ họp mặt trong Ngày Thơ Việt Nam năm 2016. Ảnh: H.T

Khi đề cập đến những phụ nữ hoạt động trong lĩnh vực văn học - nghệ thuật ở Bạc Liêu thì không thể không nhắc tới tác giả thơ nữ Huỳnh Ngọc Yến (Chi hội Văn học - Liên hiệp các Hội VH-NT tỉnh). Bất cứ lúc nào có cảm hứng, Ngọc Yến đều có thể “xuất thơ” rất… ngọt! Trò chuyện với Ngọc Yến, người đối diện như cuốn theo niềm đam mê thơ ca với cô. Có thâm niên làm thơ từ lúc học lớp nhì (lớp 4 bây giờ). Do hoàn cảnh gia đình nên gửi cô đi học xa nhà. Nỗi nhớ má khôn nguôi nên cô thường gửi tâm tư, tình cảm vào những vần thơ. Thế rồi từ những lời thơ xếp vần non nớt thuở nào, nghiệp văn chương dường như “vận” vào con người đa cảm, lãng mạn của Ngọc Yến. Hơn 50 năm chọn thơ “làm bạn đồng hành” trong cuộc sống, Ngọc Yến đã có một “bộ sưu tập” thành tích đáng ngưỡng mộ: nhiều tập thơ in chung, 3 tập in riêng (Vết son, Hôn lên nỗi buồn, Phiên bản tình) và trên 150 bài thơ được hơn 40 nhạc sĩ chọn phổ nhạc. Không chỉ vậy, tại nhiều sự kiện đặc biệt của tỉnh, Ngọc Yến thường được “chọn mặt gửi vàng” sáng tác thơ để Bạc Liêu giao lưu với tỉnh bạn…
Ở lĩnh vực nhiếp ảnh, ngoài nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh “gạo cội” Trần Thị Thu Đông thì còn có một gương mặt mới nổi đó là cô Võ Kim Cương (câu lạc bộ Nhiếp ảnh nữ - Liên hiệp các Hội VH-NT tỉnh). Có “gen di truyền” từ cha (nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ An Khánh) nên cô am hiểu về nhiếp ảnh từ nhỏ. Dẫu cầm máy khá muộn do không sắp xếp được thời gian, nhưng cô cũng đã gặt hái được một số thành tích đáng khích lệ. Giải thưởng đầu tiên vào năm 2012 với tác phẩm “Du xuân” là “bước khai phá” niềm đam mê nhiếp ảnh trong cô. Kể từ đó, hầu như năm nào cô Kim Cương cũng đoạt giải ảnh, cụ thể là giải Khuyến khích năm 2013 với tác phẩm “Nhịp chài quê mẹ”; tham gia triển lãm ảnh ĐBSCL; huy chương Đồng giải “1st MIROC Exhibition Edenvale 2015” do Irak tổ chức với tác phẩm “Ngày mới”; năm 2016 ghi dấu với nhiều giải ảnh quốc tế và trên 65 tác phẩm dự treo tại các nước.
Ở các lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật khác cũng đã ghi nhận nhiều gương mặt nữ tài năng. Điển hình như: nghệ sĩ Mỹ Hạnh (Đài PT-TH Bạc Liêu) không chỉ hoàn thành tốt với vai trò người dẫn chương trình trong nhiều sự kiện lớn, nhỏ của tỉnh, mà còn vào vai ngọt sớt trong các vở cải lương. Chị cũng sở hữu nhiều huy chương Vàng trên “đấu trường” cải lương chuyên nghiệp toàn quốc; nghệ sĩ Ngọc Đợi (Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu) cũng làm rạng danh đất Bạc Liêu với giọng ca mượt mà, cùng diễn xuất ngày càng “chín muồi” và đoạt nhiều giải thưởng danh giá… 
Có thể nói, những “đóa hoa” trong “khu vườn” văn hóa - nghệ thuật Bạc Liêu đã âm thầm cháy hết mình với niềm đam mê và mang về không ít vinh quang cho tỉnh nhà. Tin rằng, với nhiệt huyết ấy, họ sẽ tiếp tục cống hiến cho đời nhiều “tinh túy văn hóa” hơn nữa!
Ngọc Trân 

Khai mạc Hội Xuân “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” 2026

Tối 11/2, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự Lễ khai mạc Hội Xuân với chủ đề “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” năm 2026 do UBND phường Bạc Liêu tổ chức. Tham dự buổi lễ còn có đồng chí Tô Việt Thu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ phường Bạc Liêu; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và Nhân dân.

Chợ hoa Tết bắt đầu nhộn nhịp

Khởi động từ rằm tháng Chạp, đến nay chợ hoa kiểng và dưa hấu tại phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) đã trưng bày hơn 90% lượng hàng, không khí mua bán diễn ra khá nhộn nhịp.

Ý nghĩa độc đáo của tục múa Lân ngày Tết

Mỗi độ xuân về, giữa sắc mai vàng, câu đối đỏ, bánh tét xanh, tiếng trống Lân rộn ràng lại vang lên, báo hiệu một mùa Tết mới đã cận kề. Âm thanh “cắc tùng xen, cắc tùng xen” quen thuộc ấy không chỉ khuấy động không khí ngày xuân mà còn gắn liền với đời sống tinh thần của nhiều cộng đồng, đặc biệt là người Hoa.

180 gian hàng tham gia Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau

Tối 7/2, Sở Công Thương phối hợp với Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Chuông Vàng và UBND phường long trọng tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau, tại tuyến đường 30/4, phường Bạc Liêu.

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.

Trải nghiệm cùng nhiếp ảnh

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trương Văn Hùng đến với nhiếp ảnh từ tuổi thiếu niên khi chọn nghề chụp ảnh làm nghiệp mưu sinh, sau đó bén duyên ảnh nghệ thuật. Quá trình sáng tác, anh thích chụp thiên nhiên hoang dã, đời sống đồng bào các dân tộc trên mọi miền đất nước, cảnh sắc tươi đẹp của những vùng miền từng đi qua...