Trước ngày lễ Tình nhân 1 ngày, căn phòng trọ của nhỏ ngập tràn hoa hồng. Mấy nhỏ bạn cùng phòng trọ cứ tấm tắc khen nhỏ… chơi sang. Nhỏ chỉ cười buồn, “Nghèo rớt mồng tơi, tiền ăn mì tôm còn không có, huống chi bỏ tiền chơi hoa. Mình mua hoa để bán kiếm lời phụ mẹ tiền đóng nhà trọ đó mà”. Thì ra là vậy, cả đám xôn xao: “Trời, hiền như mi mà cũng bày đặt kinh doanh”.
Tan buổi học chiều, chỉ kịp thay bộ đồng phục là nhỏ đã khệ nệ tay xách tay mang giỏ, xô đựng đầy hoa hồng chất lên xe đạp ra đường Trần Phú để bán. Trước nhỏ, đã có rất nhiều người “xí chỗ” để trưng bày các giỏ hoa được trang trí khá đẹp mắt. Bụng nhỏ “đánh lô-tô”: Trời ạ, sao có nhiều người bán hoa đến thế, không khéo thì… nhịn đói cả tháng vì tất cả số tiền học phí mẹ cho tháng này đều dành vào việc mua hoa. Khi nhỏ dừng xe lại thì mấy người bán hoa gần đó ai cũng xua tay, “đi chỗ khác bán đi”. Sau khi thấy nhỏ đạp xe rảo mấy vòng tìm chỗ bán hoa, một người bán vé số thương tình nhường cho nhỏ một chỗ, nhưng chỉ vừa đủ để đậu xe, không có chỗ để bày hoa ra bán. Vậy là nhỏ treo những giỏ hoa bé xinh lủng lẳng khắp trên xe, phía trước rổ xe là cả một xô hoa hồng đỏ thắm được nhỏ khéo léo ngụy trang giấu cái xô bên dưới, tạo thành hình một trái tim... hoa hồng thật to. Hóa ra vậy mà hay, ngắm nhìn chiếc xe đạp được phủ đầy hoa, nhỏ cảm thấy hài lòng về cách bày trí của mình.

Màn đêm buông xuống thật nhanh, rất nhiều cặp tình nhân ghé bên chiếc xe hoa của nhỏ nhưng không phải để mua hoa, mà họ xin phép nhỏ cho họ đứng cạnh chiếc xe hoa để… chụp ảnh. Vốn hiền lành, tốt bụng, dù chưa bán được nhánh hoa nào từ chiều đến giờ, nhưng nhỏ vẫn gật đầu. Một cặp, rồi hai cặp, ba cặp… đúng là hiệu ứng đám đông có tác động ảnh hưởng thật mạnh, rất nhiều cặp tình nhân ghé vào, đứng bên chiếc xe hoa của nhỏ để chụp ảnh. Tuy không mua hoa, nhưng mỗi người ghé vào đều dúi vào tay nhỏ một ít tiền, có lẽ để trả tiền “thuê” phông chụp ảnh. Ban đầu nhỏ thấy ngại, không dám nhận, nhưng suy nghĩ lại thì đây cũng là một hình thức kinh doanh, vậy là nhỏ thấy phấn chấn hẳn lên, quên hết những lo âu “ế” hàng, quên cả cái bụng đói meo vì từ chiều đến giờ chưa kịp ăn…
Đám đông vắng dần vì ngoài chụp ảnh thì họ còn những chương trình vui chơi khác. Xe hoa của nhỏ vẫn đỏ rực những đóa hồng, lủng lẳng những giỏ hoa nhưng số tiền thu được thì chẳng tệ tí nào. Nhỏ mỉm cười khi nghĩ đến những cô bạn “mọt sách” cùng phòng sẽ cười reo thích thú khi nhìn thấy những đóa hồng rực rỡ mà ai đó đã bí mật đặt trước cửa phòng mình. Nhỏ cũng sẽ dành tặng riêng cho mình một bông hoa đỏ thắm, bởi với nhỏ, ngày Valentine lại có một ý nghĩa đặc biệt khác: giúp mẹ bớt nhọc nhằn!
Hoàn Châu

Truyền hình








Xem thêm bình luận