Thứ hai, 2-2-26 00:40:53
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Những đôi chân không mệt mỏi

Báo Cà Mau (CMO) Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và chia sẻ khó khăn cùng người nghèo, nhiều năm qua, trên mọi nẻo đường, những chiếc áo nâu cũ kỹ, những chiếc bluse trắng đã mang sự ấp ám đến những người dân miền quê còn nghèo khó.

Vượt qua chặng đường dài hơn 600 cây số, đoàn thiện nguyện hơn 280 người gồm nhân viên y tế các bệnh viện tại TP. Hồ Chí Minh, Ban từ thiện chùa Hưng Phước, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Ban từ thiện Phật giáo tỉnh Cà Mau có mặt tại xã Khánh Hội, huyện U Minh để thực hiện chương trình khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và trao 400 suất quà cho người nghèo.

Hạnh phúc là cho đi

Thu nhập của người dân nơi đây chỉ dựa vào nghề đi biển là chính nên đời sống còn nhiều thiếu thốn. Việc có chương trình khám bệnh miễn phí làm bà con rất phấn khởi.

Đông đảo bà con chờ khám bệnh.

Tại UBND xã Khánh Hội, huyện U Minh, mới hơn 7 giờ sáng, hàng trăm người dân háo hức xếp hàng chật kín cả sân, mặc dù 9 giờ mới bắt đầu khám bệnh cấp phát thuốc.

Xe vừa đến, các loại máy móc phục vụ khám bệnh và quà tặng nhanh chóng được tập kết, sẵn sàng cho chương trình.

Mỗi người một việc, ai nấy đều sốt sắng, dù mới vượt qua quãng đường khá xa. Những cái bắt tay nồng ấm, những nụ cười rạng rỡ của bà con chào đón phần nào giúp đoàn thiện nguyện xua tan cái mệt và giảm sự oi bức của tiết trời.

Những cơ thuốc, suất quà nhanh chóng được tập kết để phục vụ bà con.

Trong đoàn, nhiều y, bác sĩ là người trẻ tuổi, nhưng cũng có trung niên và cả về hưu đến từ các bệnh viện lớn tại TP. Hồ Chí Minh thích làm hoạt động xã hội cùng tham gia vào chuyến đi nghĩa tình này.

Suốt chương trình, các y, bác sỹ tư vấn, siêu âm, đo điện tim, đo loãng xương, đường huyết... và cấp phát thuốc miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn và diện gia đình chính sách.

Những trường hợp nhẹ, các bác sỹ cấp phát thuốc điều trị; với những bệnh nhân nặng, các bác sĩ tư vấn, hướng dẫn đến các bệnh viện phù hợp để điều trị. Đồng thời đoàn cũng tư vấn cho người dân các kiến thức phòng tránh một số bệnh phổ thông, từ đó giúp họ nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Bà Đỗ Thị Út, 87 tuổi, Ấp 8, xã Khánh Hội, bày tỏ: "Tôi đau nhức mấy năm nay không có tiền đi khám bệnh. Giờ được khám miễn phí, tôi mừng lắm”.

Tại buổi khám bệnh, các y, bác sĩ còn tư vấn sức khỏe, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng ngừa bệnh tật, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và dinh dưỡng hợp lý an toàn cho người già, trẻ nhỏ.

Trưởng đoàn, Bác sĩ Trịnh Tấn Lập, công tác tại Bệnh viện Tai - mũi - họng, chia sẻ: "Tôi là người con của quê hương U Minh nên thấu hiểu những thiếu thốn về vật chất mà bà con vùng khốn khó đang đối mặt. Thế nên, với chuyến về nguồn lần này, tôi hy vọng giúp đỡ cũng như đóng góp phần sức lực cho quê hương xứ sở”.

Mang ấm áp về xã nghèo

Trời đã ngả trưa, oi bức khiến các y, bác sĩ thấm mệt nhưng ngoài kia dòng người đến xếp hàng vẫn không ngớt. Đã quá bữa cơm trưa nhưng vì người bệnh còn đợi nên họ vẫn khám cho đến người cuối cùng.

Đội ngũ y, bác sĩ tận tình thăm, khám chữa bệnh.

“Mình ráng thêm có vài ba chục phút trong khi bà con đã đợi mình từ sáng sớm đến giờ”, Bác sĩ Đoàn Công Mậu, Bệnh viện Đại học Y Dược, cười tươi rói dù trán lấm tấm mồ hôi.

Ông Trần Văn Long vui vẻ sau khi khám bệnh và nhận quà.

Ông Huỳnh Hoàng Tương, Chủ tịch UBND xã Khánh Hội, nói: “Chúng tôi rất phấn khởi vì đoàn đã đến giúp đỡ với những món quà về tinh thần lẫn vật chất. Đây là hoạt động rất ý nghĩa, giúp người dân vùng sâu vùng xa có cơ hội khám chữa bệnh miễn phí”.

Cùng với đó là hàng trăm phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng được trao đến tay người nghèo. Những suất quà nhỏ nhưng đem lại sự ấp áp, vui mừng khôn xiết của những người dân xứ biển.

Yến Nhi

Hơn 100 sản phẩm sáng tạo “tranh tài” tại Ngày hội STEM Trường THCS Võ Thị Sáu

Sáng 31/1, Trường THCS Võ Thị Sáu (phường Bạc Liêu) tổ chức Ngày hội STEM, thu hút hàng nghìn cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và phụ huynh tham dự.

Hơn 680 triệu đồng thực hiện các công trình, phần việc Dân vận khéo năm 2026

Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sáng 31/1, Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Lộc tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2026 tại ấp Cầu Đỏ.

Lưu giữ “hồn quê”

Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều nghề thủ công truyền thống đang dần mai một, tại ấp Tân Hùng, xã Thanh Tùng, nghề làm bánh phồng nếp vẫn được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Sự bình lặng nhưng bền bỉ của những mẻ bánh phồng nếp thơm dẻo đều đặn ra đời, mang theo hương vị "hồn quê" mộc mạc nhưng đượm tình người và đất.

Khánh thành cầu nối giao thông 4 ấp của xã Vĩnh Mỹ

Ngày 30/1, tại ấp Kế Phòng, xã Vĩnh Mỹ, Hội Nông dân tỉnh Cà Mau phối hợp Quỹ Chung một tấm lòng - Chương trình “Sát cánh cùng gia đình Việt” của Đài Phát thanh - Truyền hình TP Hồ Chí Minh và UBND xã Vĩnh Mỹ tổ chức lễ khánh thành cầu nông thôn Ngọc Minh.

Vùng 2 Hải quân tặng quà Tết con ngư dân Cà Mau

Trong 2 ngày (29 và 30/1), đoàn công tác Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật (Vùng 2 Hải quân) do Thượng tá Nguyễn Hùng Vỹ, Phó Chính uỷ Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật, làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho các cháu học sinh là con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Cà Mau.

Ấm lòng từ những suất quà Tết nghĩa tình

Ngày 30/1, tại nhiều địa phương trong tỉnh diễn ra hoạt động trao quà, thiết thực mang Tết ấm đến các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Nhân hiệu số - hành trang mới của sinh viên

Chiều 30/1, tại Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau (Phân hiệu) diễn ra Hội thảo với chủ đề “Giữ hồn - Dựng nghiệp: Nhân hiệu số trong kỷ nguyên AI”, thu hút sự tham gia của đông đảo giảng viên, chuyên gia và sinh viên nhà trường.

Mái ấm an cư đầu xuân

Sáng 30/1, trong không khí rộn ràng những ngày cận tết Bính Ngọ 2026, Chương trình “Mái ấm an cư” của Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau tổ chức lễ bàn giao căn nhà hỗ trợ cho vợ chồng anh Nguyễn Văn Tráng và chị Phạm Kiều Oanh (ngụ Ấp 5, xã Khánh Bình).

Chạy xe tông vào gốc cây, nam thanh niên tử vong tại chỗ

Sáng 30/1, Công an phường Bạc Liêu cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn phường khiến một nam thanh niên tử vong.

Thầm lặng sau ánh đèn sân khấu

Trong thế giới rực rỡ của nghệ thuật múa, có những người dành cả thanh xuân không phải để đuổi theo ánh hào quang danh vọng, mà để được sống trọn vẹn với đam mê. Diễn viên múa Đặng Thị Mỹ Linh là người như thế. 37 tuổi đời, 22 năm tuổi nghề, Linh vẫn miệt mài sải bước, xoay mình trên sàn diễn, giữ nguyên vẹn lửa nghề từ cái thuở mười lăm bỡ ngỡ.