Trong dòng đời hối hả, tất bật, thỉnh thoảng tôi bắt gặp những đôi mắt đầy ám ảnh của những đứa trẻ lang thang, cơ nhỡ phải mưu sinh bằng cách xin ăn, bán vé số, mò cua bắt ốc…
Có bận khi dừng xe trước cột đèn giao thông, tôi thấy một đứa trẻ ốm yếu, ăn mặc rách rưới đi bán vé số. Đôi tay em run run, cặp mắt đỏ hoe khẩn cầu tôi mua giúp em vài tờ. Nhìn em, tôi lại nhớ đến đứa em trai phải bỏ học nửa chừng để vào đời mưu sinh mà thấy thương vô hạn. Đang ở độ tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” nhưng em đã phải sớm bươn chải kiếm sống. Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc cảm thương và mua giúp em mấy tờ vé số mà trong thâm tâm cầu chúc cho em sớm có cuộc sống ấm êm hơn giữa dòng đời tất bật này.
Lần nọ, tôi ngồi ăn với đứa bạn ở một quán ăn gần chợ Đêm thì cũng bắt gặp những đứa trẻ đáng thương chìa tay xin tiền. Nhiều người nhìn các em với ánh mắt dò xét, dè chừng bởi vì trong số ấy, có em hoàn cảnh gia đình không khó khăn như những gì bề ngoài các em thể hiện. Tôi cũng từng được nghe kể về những câu chuyện có người bị những đứa trẻ ăn xin lừa. Nhưng không hiểu sao trước sự khẩn cầu tha thiết, hoàn cảnh đáng thương của các em, tôi lại động lòng và cho các em một ít tiền. Nhìn ánh mắt vui sướng, biết ơn của các em mà lòng tôi thắt lại bởi các em không được hưởng đầy đủ mọi điều tốt đẹp nhất về vật chất lẫn tinh thần mà luôn bị bóng đêm rình rập, sẵn sàng xô đẩy vào những con đường sa ngã. Rồi tương lai của em sẽ ra sao khi mà trong sâu thẳm cuộc đời, tuổi thơ các em là những góc khuất, những tổn thương khó có thể lành.
Những mảnh đời bất hạnh mà tôi từng gặp chỉ là số ít trong rất nhiều đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn, sớm phải vất vả lăn lộn với đời. Các em không được đến trường, không được chăm sóc, yêu thương như nhiều bạn bè cùng trang lứa. “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai” - chúng ta hãy thấu hiểu và cảm thông hơn về những góc khuất, cuộc đời những đứa trẻ thơ gặp nhiều bất hạnh. Hãy thương yêu, cảm thông và giúp đỡ để các em có thể vươn lên trong cuộc sống. Còn các em khác, nếu có điều kiện thì hãy sống và học tập cho thật tốt để sau này có một tương lai tươi sáng, tốt đẹp hơn.
Lê Văn Xuân
(Trường THCS Võ Thị Sáu, TP. Bạc Liêu)
Ảnh minh họa: B.T