Để có được những tin, bài đăng trên báo, phải có đội ngũ phóng viên, biên tập, dàn trang, mô-rát... Song, có lẽ ít ai nghĩ đến những đóng góp của những cán bộ cơ sở, những người đã dẫn đường cho chúng tôi tiếp cận “mục tiêu”, phát hiện những đề tài mới...
Mỗi lần về công tác ở cơ sở, tận mắt chứng kiến nỗi nhọc nhằn của bà con bên những ruộng muối, đầm tôm... chúng tôi càng hiểu thêm giá trị cuộc sống mà mình đang hưởng được đánh đổi bằng những giọt mồ hôi, nước mắt của những con người lam lũ. Có một lần, chúng tôi cuốc bộ hàng cây số đường đất theo chân chú Hai Phong (Bí thư Chi bộ ấp Thạnh An, xã Long Điền, huyện Đông Hải) “đến từng ngõ, gõ từng nhà” những bà con thuộc diện đặc biệt khó khăn của ấp, tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến khó nghèo của họ để kịp thời phản ánh và cùng họ đi tìm lời giải cho bài toán khó. Trên đường đi, từng kiếp đời, cảnh nhà, từng ngõ ngách trong ấp... được chú Hai Phong kể vanh vách, thuộc nằm lòng như chính họ là người thân, gia đình của chú.
![]() |
| Dì Tư Biên (áo trắng) hướng dẫn phóng viên Báo Bạc Liêu đến tận nhà 3 đứa trẻ mồ côi. Ảnh: C.K |
Họ còn là những thầy cô giáo vùng sâu hết lòng thương yêu học trò, những người giàu lòng nhân ái sẵn sàng nhường cơm sẻ áo cho những đứa trẻ có số phận không may. Họ đã không ngần ngại cùng chúng tôi lặn lội trên con đường trơn trượt sình lầy hàng cây số dưới cơn mưa rả rích để thắp lên niềm hy vọng cho những mảnh đời bất hạnh.
Mỗi chặng đường chúng tôi đi qua lại xuất hiện thêm nhiều người sẵn sàng góp công, dẫn đường đến tận nơi không ngại nhọc nhằn, mưa nắng. Nhiều lúc vì lòng hiếu khách, họ cứ nài nỉ chúng tôi ở lại dùng bữa cơm đạm bạc với gia đình. Và với chúng tôi, đó thật sự là bữa cơm chan chứa nghĩa tình mà “thương lắm” mới được bà con mình đãi đằng.
Nhọc công là thế, nhưng chẳng ai than vãn hay có bất cứ đòi hỏi, vụ lợi gì. Chú Hai Phong bảo: “Giúp mấy cô chú nắm tình hình cuộc sống bà con, những khó khăn của địa phương để kịp thời phản ánh với Đảng, Nhà nước sớm có biện pháp tháo gỡ khó khăn, giúp dân Thạnh An nói riêng và bà con trong tỉnh nói chung thoát nghèo, dù có cực mấy tôi cũng vui...”. Dì Tư Biên (ấp Cái Cùng, xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải) cũng có lần chia sẻ: “Cung cấp thông tin cho phóng viên tác nghiệp, phản ánh tình cảnh của những đứa trẻ nghèo hay những gia đình khó khăn ở địa phương để xã hội chung tay giúp đỡ là trách nhiệm không của riêng tôi. Mình đóng góp trên tinh thần tự nguyện, không vụ lợi thì cần gì được nhắc nhở, ghi công...”.
Yêu làm sao những con người luôn sống vì cộng đồng, luôn có những hành động, cử chỉ đẹp để góp phần hoàn thiện xã hội, làm giàu đẹp quê hương. Nhờ có họ mà chúng tôi có thêm nhiều phát hiện mới về những tấm gương người tốt việc tốt, hay những đề tài “nóng hổi” tính thời sự, có cái nhìn toàn diện hơn những góc cạnh cuộc sống để làm “giàu” hơn những trang viết của mình.
Nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6, xin được vinh danh những đóng góp thầm lặng của các cô chú, anh chị, bà con... đã góp phần cho “tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bạc Liêu” mang đậm hơi thở của thời đại.
Kim Chúc

Truyền hình









Xem thêm bình luận