Chương trình Học kỳ trong quân đội năm 2017 là một chuỗi hoạt động với mục đích giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu nhi. Trong đó có nội dung viết thư với chủ đề “Đêm cảm xúc”. Bằng sự chân thật, hồn nhiên, các “chiến sĩ nhí” đã gửi cho cha mẹ, người thân mình những dòng cảm xúc chan chứa, dạt dào tình cảm. Sau đây xin giới thiệu nguyên văn vài bức thư của các “chiến sĩ nhí”.
Thư của “chiến sĩ nhí” Lê Trương Tuấn Minh gửi cho gia đình. Ảnh: H.L
1. Bức thư của Lê Trương Tuấn Minh, Tiểu đội 3
Bạc Liêu, ngày 17 tháng 6 năm 2017
Cha, mẹ thân yêu!
Kể từ khi con rời xa cha mẹ 3 ngày, con nhớ cha mẹ nhiều lắm. Bây giờ con đã quen sống tự lập, đã quen là một người chiến sĩ của nơi đây! Cuộc sống ở đây khá thú vị, con đã hoàn toàn làm được mọi thứ, con còn viết nhật ký của mình. Con đã hết sợ ma rồi ạ! Nằm trên tầng hai, con làm quen được với rất nhiều bạn mới. Các anh, các chị rất thương con! Giờ đây, con đã hiểu được cha mẹ cực khổ như thế nào để sinh con ra, con rất xin lỗi cha mẹ; con xin lỗi nhiều lắm! Con viết bức thư này với ánh sáng leo lét của ngọn nến, ngọn nến này rất ấm áp, nhưng không ấm áp bằng tình yêu cha mẹ, ông bà dành cho con. Gia đình chúng ta là một gia đình hạnh phúc và con mãi mãi trân trọng điều đó! Con muốn cả gia đình mình cùng nhau xem bức thư này.
Con sẽ mãi mãi yêu quý và không bao giờ quên gia đình của chính mình!
2. Bức thư của Lê Nguyên Bảo, Tiểu đội 9
Gửi mẹ kính yêu!
Mẹ ơi, con nhớ mẹ rất nhiều. Con đã hiểu ra suốt bao năm nay mẹ cực khổ, buồn phiền vì con. Mẹ lúc này ra sao? Ở nhà, mỗi đêm khi ngủ mẹ ôm con vào lòng, còn ở đây không thấy mẹ con lại cứ khóc như chưa bao giờ được khóc. Còn một tuần nữa thôi, con lại được gặp mẹ rồi. Mẹ nhớ đợi con mẹ nhé!
Con trai của mẹ
Con yêu mẹ!
ĐỖ HOÀNG
(tổng hợp)