Những mảnh đời bất hạnh ấy đều cần vòng tay nhân ái của cộng đồng để giúp họ vượt qua khó khăn của cuộc sống. Bởi họ quá nghèo, nên dù có cố gắng đến mấy thì cơn bĩ cực của cuộc đời vẫn chưa bao giờ buông tha…
Bỗng nhiên thành phế nhân
Căn nhà của anh Ngụy Phước Đại (ấp Đay Tà Ni, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi) mấy năm nay luôn chìm trong sự lo lắng của vợ, nỗi đau đớn của người chồng và tương lai mờ mịt của đứa con gái mới tròn 4 tuổi. Mái lá giúp cả nhà che mưa trú nắng cũng đang đến hồi mục nát, rách tả tơi. Chiếc ghế được kê sát giường là chỗ ngồi quen thuộc của anh Đại gần 5 năm nay bởi anh đâu thể tự mình đi được nữa. Căn bệnh khối u ác tính do ung thư hạch đã nhấn anh Đại chìm trong cơn đau đớn triền miên.
![]() |
| Chị Phượng giúp chồng uống thuốc. Ảnh: H.T |
Chị Nguyễn Thị Hồng Phượng (vợ anh Đại) thở dài nói: “Bác sĩ bảo nửa tháng phải xạ trị một lần, làm từ 8 - 12 lần như thế cho cục hạch nhỏ lại mới có thể mổ được. Anh Đại có bảo hiểm y tế nên mỗi lần vô thuốc chỉ tốn 2,5 triệu đồng; còn nếu không thì phải tốn đến 15 triệu đồng/lần. Tôi vay mượn bà con, hàng xóm mỗi người một ít và đã xạ trị cho anh được 4 lần rồi ngưng luôn tới giờ vì không còn khả năng nữa. Đâu có tiền mua thuốc Tây để uống, sáng tôi cho anh ấy uống thuốc Bắc, chiều lại uống thuốc Nam cho ảnh đỡ đau thôi, chứ biết làm sao bây giờ”.
Cuộc sống khắc nghiệt của đôi vợ chồng khiến cho bà con trong xóm động lòng trắc ẩn nên mỗi người góp một chút để họ duy trì sự sống được ngày nào hay ngày nấy…
Không thể chữa trị…
Trường hợp của anh Đại chỉ là một phần nhỏ trong rất nhiều mảnh đời bất hạnh cần sự cứu giúp của cộng đồng.
Như gia đình anh Lâm Văn Sơn (ấp 23, xã Phong Thạnh, huyện Giá Rai) là một ví dụ. Anh Sơn làm thợ hồ nhưng công việc không ổn định, ngày làm ngày không. Bản thân anh Sơn lại bị sạn mật rồi thần kinh tọa nên không làm được việc nặng. Không ruộng đất, một mình anh Sơn phải nuôi 5 miệng ăn trong nhà đã là cả một vấn đề, rồi bệnh tình của anh không tiền chữa trị, nay anh phải chạy đôn chạy đáo để kiếm tiền chữa bệnh cho con là Lâm Văn Sẳng bị vẹo cột sống từ nhỏ. Bác sĩ kết luận: em bị gù nhiều liệt muộn do lao và chỉ định phải mổ mới hết. Chi phí ca mổ phải từ 120 triệu đồng trở lên. Miếng ăn trong nhà đối với anh Sơn còn khó khăn, cho nên số tiền để chữa cho con đã trở thành “ước mơ quá tầm tay”…
Hay như số phận bi đát của hai anh em ông Trần Văn Lỳ và bà Trần Thị Lịch (phường 8, TP. Bạc Liêu) đã khiến cho hàng xóm thương cảm mà tự nguyện gửi thư nhờ những người hảo tâm cứu giúp. Ông Lỳ thương cho hoàn cảnh em gái mình bị tâm thần mà gác lại tình riêng, ở vậy nuôi em đến giờ. Cuộc sống làm thuê làm mướn cũng lây lất qua ngày. Nhưng rồi, ông bị đột quỵ khi trên đường bán vé số, và bây giờ ông bị liệt nửa người…
Những mảnh đời bất hạnh như trên còn rất nhiều đâu đó quanh cuộc sống chúng ta. Hãy mở rộng trái tim nhân ái để sẻ chia, giúp đỡ họ. Dẫu chỉ góp một phần nhỏ thôi nhưng mỗi người một ít cũng giúp họ giảm bớt phần nào khó khăn trong cuộc sống!
Ngọc Vũ

Truyền hình








Xem thêm bình luận