Tuy mộc mạc, đơn sơ, nhưng những món ăn bày bán ở vỉa hè giữa lòng TP. Bạc Liêu vẫn thu hút được lượng khách đông đảo.
| Điểm bán bánh mì xíu mại của gia đình cô Xây. Ảnh: M.H | ![]() |
Món bánh cóng, bánh xèo của gia đình anh Tuấn nằm trên đường Võ Thị Sáu (phường 3) cũng là điểm lựa chọn của những thực khách. Gia đình anh đã có gần 20 năm gắn bó với nghề. Bánh cống ở đây không quá nhiều mỡ, độ béo vừa phải, bột bánh giòn tan, mùi vị thơm lừng… Điều này đã tạo nên sự thích thú và hấp dẫn đối với người thưởng thức.
Đây chỉ là những địa điểm tiêu biểu trong rất nhiều những điểm bán thức ăn vỉa hè ở TP. Bạc Liêu. Ngoài những nơi này, thực khách còn có thể thưởng thức thêm một số món ăn ngon, dân dã rất quen thuộc như: món bánh khọt nằm trên đường Lý Thường Kiệt (phường 3); món bánh ướt, bánh cuốn chả lụa trên đường Trần Phú (phường 7)… Tuy chỉ là những món ăn bình dị, nhưng lại mang nét đặc trưng riêng của vùng đất Bạc Liêu. Hơn nữa, nó còn mang đến cơ hội làm ăn, tạo thu nhập cho người buôn bán.
Minh Hiếu

Truyền hình








Xem thêm bình luận