Khi cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật (VH-NT) với chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (do Liên hiệp Hội VH-NT Bạc Liêu tổ chức) được phát động thì không ít người ngán ngại vì đề tài này rất khó. Vậy nhưng, cuộc thi đã cho ra đời rất nhiều tác phẩm hay đến bất ngờ. Bởi lẽ, với nhiều người, một khi tấm gương đạo đức Bác Hồ đã ăn sâu vào máu thịt thì có thể dễ dàng hóa thành thơ, thành nhạc, thành văn…
![]() |
| Bà Trần Thị Thu Đông, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội VH-NT tỉnh trao giải sáng tác văn học - nghệ thuật cho các tác giả. Ảnh: Q.H |
Năm 2009, Thiếu tướng Đỗ Việt Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu tham gia lớp học kiến thức an ninh - quốc phòng tại Hà Nội. Vào những ngày cuối tuần, ông thường có chuyến đi thăm các chiến sĩ công an ở huyện Mai Châu (tỉnh Hòa Bình). Tình cảm đồng chí thân thương, sâu nặng đến ngày chia tay còn hẹn mai này về Bạc Liêu sẽ gặp lại. Ai ngờ, khi muôn hoa đua nở báo tin Xuân Canh Dần đến thì cũng là lúc Thiếu tướng Đỗ Việt Thắng lặng người khi hay tin một số đồng chí thân hữu ở Mai Châu hy sinh trong một cuộc chiến đấu để ngăn chặn bàn tay tội ác, cứu dân…. Xúc động trước sự hy sinh cao cả ấy, ông đã viết bài vọng cổ “Làm theo lời dạy của Bác” với những câu ca chất chứa cảm xúc: “Ôi! máu các anh rơi, niềm đau này sao chua xót. Trong hiểm nguy tử sanh. Tình thương anh dành trọn cho dân. Bà con làng Hang Kia. Nhờ các anh che chở yên bình. Mùa xuân này yên vui. Mà các anh đã đi xa rồi. Cao quý thay người chiến sĩ công an, khắc sâu lời Bác dạy, vì nước quên thân vì dân quên mình…”. Những cảm xúc xót xa lẫn tự hào của tác giả thể hiện trong từng câu ca không khỏi làm rung động trái tim người nghe, người đọc.
Tương tự như tác giả Đỗ Việt Thắng, nhạc sĩ Phạm Quế Nguyên xúc động trước tình cảm sâu nặng của nhân dân xã Châu Thới nói riêng, nhân dân tỉnh Bạc Liêu nói chung dành cho Bác mà đã cho ra đời một ca khúc làm xao xuyến lòng người. Trong những năm chống Mỹ cứu nước, Đền thờ Bác Hồ ở xã Châu Thới (huyện Vĩnh Lợi) nhiều lần bị giặc Mỹ bắn phá ác liệt và cũng là bấy nhiêu lần nhân dân Châu Thới quyết tâm dựng xây lại dù phải đánh đổi bằng sự mất mát hy sinh. Tình cảm ấy khiến nhạc sĩ Phạm Quế Nguyên cảm động và đã viết thành khúc nhạc “Bạc Liêu mong Bác về thăm”.
Ông Trần Chí Thành, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, nhận xét: So với cuộc thi trước, số lượng tác phẩm, tác giả dự thi ít hơn. Dù chỉ khoảng 30 tác phẩm, song chất lượng rất khá, nhất là về thể loại vọng cổ. Điều đáng chú ý không phải tác phẩm nào cũng là của hội viên mà có rất nhiều tác phẩm của cán bộ đang công tác ở các cơ quan, ban ngành các cấp. Dù không chuyên nghiệp, nhưng họ vẫn “mềm mại bút hoa” trong sáng tác và đoạt được giải cao. Điều này chứng tỏ cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã ăn sâu vào máu thịt của mọi người và nhờ đó có nhiều chất liệu để thể hiện…
để lòng trong sáng hơn
Trong quá trình sáng tác, các tác giả đều soi mình vào tấm gương đạo đức Bác Hồ, nên rất nhiều tác phẩm đã nhận được sự ủng hộ, yêu thích của công chúng, bởi nó không chỉ chất chứa tình cảm chân thành dành cho Bác, mà còn mang những bức thông điệp giàu nhiều ý nghĩa đến cho mọi người về việc hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tiêu biểu như các tác phẩm: “Lòng dân với Bác” (vọng cổ - Phương Yến Tử), “Xuân nhớ Bác” (vọng cổ - Vưu Long Vỹ), “Theo gương Bác Hồ” (ca khúc - Nguyễn Thanh Tâm), “Sáng mãi niềm tin” (ca khúc - Phạm Quế Nguyên), “Làm theo lời dạy của Bác” (vọng cổ - Đỗ Việt Thắng), “Công an nhớ lời Bác dạy” (vọng cổ - Lê Tấn Thảnh)…
“Qua bài vọng cổ “Làm theo lời Bác dạy”, tôi không chỉ muốn ca ngợi tinh thần hy sinh quả cảm của các chiến sĩ công an Mai Châu, cũng như chia sẻ nỗi mất mát với gia đình các đồng chí ấy, mà tôi còn muốn nhắn nhủ bản thân mình và với lực lượng công an nói riêng, nhân dân ta nói chung rằng, chúng ta hãy học tập và làm theo gương Bác bằng hành động thực tế là phải dám quên mình, dám hy sinh” - tác giả Đỗ Việt Thắng chia sẻ. Điều đó thể hiện rất rõ qua câu “vì nước, vì dân hy sinh không ngần ngại, là chúng tôi làm theo lời dạy của Bác Hồ” trong bài hát. Còn trong ca khúc “Sáng mãi niềm tin”, nhạc sĩ Phạm Quế Nguyên có viết: “nay ta đã xây dựng cho quê hương giàu đẹp mãi, như lòng Bác mong đợi, đem hạnh phúc đến cho mọi nhà…”. Thông điệp về thực hiện việc học tập và làm theo gương Bác trong trường hợp này không gì khác hơn là mỗi người cùng ra sức lao động, thi đua học tập để cùng chung tay góp sức xây đời…
Nhìn chung, các tác phẩm dự thi đều thể hiện tình cảm, lòng kính trọng vô bờ bến của các tác giả đối với vị Cha già kính yêu của dân tộc, biểu hiện quyết tâm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của bản thân mỗi tác giả, đồng thời góp phần cổ vũ, động viên mọi người tự giác học tập và làm theo tấm gương Bác. Chính vì vậy, mỗi tác phẩm dự thi dù đoạt hay không đoạt giải cũng đều là những món quà quý mà các tác giả dâng tặng Bác Hồ.
Cẩm Huyền

Truyền hình









Xem thêm bình luận