“Tôn sư trọng đạo” vốn là truyền thống cao quý ngàn đời của dân tộc Việt Nam được chắt chiu, kết tinh qua nhiều thế hệ. Đằng sau sự thành công, tương lai xán lạn của một người luôn có bóng dáng của những người thầy, người cô tận tụy. Tháng 11 về - một mùa tri ân nữa lại đến, các thế hệ học trò trên mọi miền Tổ quốc, trong đó có Bạc Liêu xin gửi trọn tình yêu thương, tôn kính thông qua những món quà tinh thần ý nghĩa dâng tặng thầy cô.
Một cá nhân muốn được “thành nhân chi mỹ”, ngoài công ơn dưỡng dục, chín chữ cù lao của cha mẹ thì kiến thức, nhân cách làm người được trao truyền từ người thầy. Người thầy là niềm tin, là nghị lực, là một chuẩn mực về nhân cách, về đạo lý ở đời để các thế hệ học trò noi theo và tu dưỡng bản thân để thành người hữu dụng. Hình ảnh những người thầy, người cô với mái tóc bạc vì bụi phấn, với bục giảng thân yêu và say sưa giảng bài với chất giọng thân tình, trầm ấm… luôn là những ký ức đẹp hằn sâu trong tâm khảm của mỗi người. Và mỗi năm đến ngày 20/11, thầy cô vẫn cứ khắc khoải mong chờ “những cánh thư xa”; rồi mắt lệ nhòa, hạnh phúc chợt vỡ òa qua những dòng thư nhỏ với những lời chúc tụng, lời tri ân sâu sắc cùng những dòng tin: “Con đã có việc làm ổn định, đã có thể phụ giúp gia đình và tự đứng vững trên đôi chân của mình”; “Con đang rất hạnh phúc với công việc và gia đình nhỏ của mình, Tết này con sẽ đưa gia đình nhỏ về ra mắt thầy (cô)”... Cái mà thầy cô cần không phải là những món quà xa xỉ, đắt tiền, mà là sự tri ân, là lòng tôn kính của các thế hệ học trò, là những bức thư xa hồi cố về mình.
![]() |
| Học sinh trường THPT Bạc Liêu tham quan phòng trưng bày báo tường của các lớp. Ảnh: K.C |
Phát động cuộc thi viết “Tri ân thầy cô” với trên 50 bài dự thi từ các khối lớp, đó là những ấn tượng đẹp, những kỷ niệm khó phai về những người thầy, người cô đã từng giảng dạy mình là hoạt động tri ân vô cùng ý nghĩa diễn ra thường niên tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh. Cùng với hội thi hát karaoké truyền thống về chủ đề người thầy, các thế hệ học trò nơi đây càng khắc sâu thêm truyền thống tôn sư trọng đạo.
Hoạt động tri ân bằng “tinh thần” tại trường Đại học Bạc Liêu diễn ra khá quy mô. Do đặc thù sinh viên đông, lại thuộc nhiều khoa, lớp nên Đoàn trường chỉ đạo cho mỗi khoa tự tổ chức kỷ niệm. Vì thế mà mỗi khoa mỗi kiểu, nào là tổ chức thi văn nghệ, tọa đàm, cắm hoa nghệ thuật, viết báo tường… tạo nên những món quà tinh thần vô giá làm ấm lòng thầy cô.
Đêm văn nghệ tri ân thầy cô kết hợp với tọa đàm trao đổi về tình yêu nghề giáo, tôn sư trọng đạo và bàn luận về vị thế mới của người thầy trong xã hội hiện nay của trường Trung học KT-KT Bạc Liêu được xem là tâm điểm giàu giá trị. Ngoài việc nhắc nhớ thế hệ học trò hôm nay trân trọng, yêu quý tình thầy trò khi các giá trị truyền thống trong mối quan hệ thầy trò ngày càng lỏng lẻo; thì còn một thông điệp đầy nhân văn đã bật lên từ đêm văn nghệ: “Học trò là tài sản vô giá trong suốt sự nghiệp “trồng người” của người thầy”.
Dù đã bước đến tột đỉnh của vinh quang hay đi đến tận cùng của sự giàu sang, sung túc thì mỗi người hãy nhớ rằng, đã có một người “lái đò” thầm lặng cần mẫn như con ong say hoa lèo lái con thuyền đưa chúng ta đến những bến bờ hạnh phúc ấy.
Kim Trúc

Truyền hình









Xem thêm bình luận