ĐT: 0939.923988
Thứ tư, 12-2-25 00:52:15
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Những người gác biển

Báo Cà Mau Chiến sĩ biên phòng tuần tra trên đảo.

Sau hành trình gần 3 giờ trên biển, chuyến tàu của Đồn Biên phòng Rạch Gốc với hơn 50 thành viên cặp vào bãi sau của Hòn Khoai. Mùa này, như dân gian hay nói “bà già đi biển”: biển êm và tầm nhìn xa.

Đại uý Nguyễn Văn Khén, Phó Trưởng Ðồn Biên phòng Rạch Gốc, cho biết: “Mối liên hệ giữa cán bộ, chiến sĩ giữa đất liền và đảo Hòn Khoai lúc nào cũng hết sức chặt chẽ. Tất cả bảo đảm cho việc gìn giữ chủ quyền biển đảo, an toàn hàng hải, phát triển kinh tế biển. Nói thật, nhiều lần ra hòn, nhưng cảm giác lần nào cũng rất khác, xúc động và hồi hộp lắm”.

Chiến sĩ biên phòng tuần tra trên đảo.                 Ảnh: LÊ KHOA

Phó Trưởng đoàn Ðại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau Trương Minh Hoàng tâm sự: “Từ trước tới nay, chưa có đoàn ÐBQH nào ra đây để chia sẻ, ghi nhận những tâm tư, tình cảm của anh em cán bộ, chiến sĩ. Chuyến đi này tôi đã ấp ủ từ lâu rồi nay mới thực hiện được…”.

Tiến sĩ Sử học Huỳnh Ngọc Ðáng, Phó Trưởng đoàn ÐBQH tỉnh Bình Dương, thốt lên: “Chà, ghé Cà Mau mỗi lần đều thấy khác. Ngọc Hiển bây giờ cũng giống Bình Dương thời gian trước, xây dựng rầm rộ, nơi nơi đều phát triển”.

Ghé Hòn Khoai, Tiến sĩ Ðáng dành một hồi lâu để ngắm thật kỹ hòn đảo ngọc: “Ðẹp và vị trí đắc địa thế này chẳng trách thực dân Pháp lựa chọn để xây dựng quân đồn trú, đèn hàng hải”.

Vị Tiến sĩ Sử học dành một tình cảm hết sức đặc biệt cho cán bộ, chiến sĩ Hòn Khoai với những phần quà và lời hứa hẹn: “Bao giờ tuyến đường Hồ Chí Minh thông suốt tới Ðất Mũi, tôi sẽ đi xe một mạch về đây, sau đó lại ra đảo thăm anh em”.

Khi nghe ÐBQH Trương Minh Hoàng nói về kế hoạch phát triển cảng biển nước sâu Hòn Khoai, nằm trong vùng phát triển tổng thể Năm Căn - Ngọc Hiển - Hòn Khoai, TS Ðáng đã trầm trồ: “Nếu mọi thứ thực hiện được như tính toán, đây sẽ là vùng đất mới với tương lai rực rỡ. Ðất nước mình phải có những vùng như thế này mới được…”.

Lần đầu tiên cử tri Hòn Khoai, mà thật ra là cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị đứng chân trên hòn, có dịp bày tỏ những suy nghĩ, ý kiến của mình. Hình như ai cũng háo hức, háo hức đến mức hồi hộp.

Thiếu tá Võ Văn Dúl, Ðồn trưởng Ðồn Biên phòng Hòn Khoai, chia sẻ: “Tình hình ở đảo luôn được duy trì trong trạng thái sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ. Cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đặt công việc lên trên hết, sống nghĩa tình, đoàn kết, cùng nhau khắc phục khó khăn, quyết tâm bám đảo, giữ đảo và xây dựng đảo”.

Thuộc xã Tân Ân, Hòn Khoai là một trong những đảo có truyền thống lịch sử - cách mạng được Nhân dân cả nước biết đến. Thiếu tá Dúl khẳng định: “Dù quê hương khác nhau, nhưng cán bộ, chiến sĩ nào đã đến với Hòn Khoai đều coi hòn đảo thiêng liêng này là niềm tự hào, là nơi để tình yêu Tổ quốc thêm khắc cốt, ghi tâm…”.

Trung tá Phạm Xuân Hinh, Chính trị viên Ðồn Biên phòng Hòn Khoai, cho biết thêm: “Ðiều kiện sinh hoạt, làm việc của anh em dù được các cấp, các ngành quan tâm nhưng vẫn còn nhiều khó khăn. Ðiện sinh hoạt, nước uống vẫn phải hết sức tiết kiệm. Nguồn lương thực, thực phẩm dù đã tự túc được một phần song vẫn có lúc thiếu, thường rơi vào mùa biển động”.

Thật ra, nguồn nước sinh hoạt ở đảo không thiếu, lượng nước ngọt khá dồi dào nhưng vấn đề là đã bị ô nhiễm. Mỗi tuần, từ đất liền có một chuyến hàng tải thực phẩm, lương thực và nước uống ra đảo. Thêm tin vui mới, trong thời gian tới, tuyến đường hơn 2 km sẽ được xây trên đảo, bảo đảm việc đi lại, các hoạt động công tác và phục vụ phát triển kinh tế sau này. Việc khảo sát về cơ bản đã hoàn tất.

Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau Trương Minh Hoàng trao quà tặng cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trên đảo Hòn Khoai.

Tân binh Trần Văn Hùng, quê Phú Tân, ra đảo được gần 3 tháng, tâm sự: “Tuổi trẻ được sát cánh cùng đồng đội thực hiện nghĩa vụ bảo vệ, xây dựng quê hương là niềm tự hào, niềm vui của bản thân tôi. Những ngày mới ra đảo, nhớ nhà, nhớ đất liền lắm, nhưng bên cạnh là chỉ huy, là đồng đội luôn động viên, tôi nhanh chóng gắn bó với đảo, coi đảo là nhà, biển là quê hương. Hiện tại, dù trên đảo điều kiện còn nhiều thiếu thốn, nhưng tôi nguyện sẽ cống hiến hết sức mình, làm tròn nghĩa vụ và hy vọng sẽ được tiếp tục gắn bó với đơn vị”.

Tân binh Lý Quốc Toàn, quê Cái Nước, cho biết thêm: “Hòn Khoai đẹp lắm, cây cối và động vật phong phú, coi vậy thôi chứ là một khu rừng nguyên sinh vô cùng giá trị. Ở đây không khí trong lành, mọi thứ đều gần gũi thiên nhiên, với tụi em vậy là thích lắm rồi”.

Trong bữa cơm muộn, Ðại uý Trần Minh Hoàng, phụ trách công tác y tế trên đảo, thổ lộ: “Riêng y tế ở đảo thì khỏi phải nói, khó trăm bề. Có nhiều ca bệnh nặng, gặp lúc trời biển không yên, tụi tôi cũng đành bó gối để chờ. Nhìn bệnh nhân mà cảm thấy bất lực, cảm thấy mình có lỗi”. Hiện tại, điều kiện chăm sóc sức khoẻ, y tế trên đảo còn chưa được tập trung đầu tư, chỉ giải quyết được các trường hợp bệnh nhẹ, bệnh nặng phải vào đất liền. Ðây là nỗi trăn trở của cán bộ, chiến sĩ trên đảo. Có lẽ mong ước sớm có một trạm y tế với đội ngũ nhân lực và trang thiết bị tương đối là khát khao của không riêng anh Hoàng.

Anh Hoàng trong bữa cơm còn nhớ lại chuyện không vui xảy ra chưa lâu: “Anh Ngữ, Hạt Kiểm lâm, có vợ và con bị cây sập, đè chết. Lúc đó, tôi cũng bất lực đứng nhìn, nỗi đau quá lớn, mà trên đảo như thế này biết làm sao hơn”.

Gặp anh Lê Bá Ngữ, người anh mà trong những chuyến biển trước đây, chúng tôi đã từng quen biết. Anh kể, ngôi nhà cũ của anh đã sập, thân cây oan nghiệt bị đốt còn trơ lại khúc đen. Cán bộ, chiến sĩ trên đảo ngoài những khó khăn thường nhật của cuộc sống còn đối mặt với mất mát, hy sinh. Không ai nản chí, tất cả đều ở lại đảo ngọc này với một niềm tin và ý chí sắt đá: Bảo vệ biển đảo quê hương, xây dựng Hòn Khoai trở thành điểm sáng của tỉnh Cà Mau.

Anh Huỳnh Tấn Kiệt, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Rừng Cụm đảo Hòn Khoai, bộc bạch: “Cơ sở vật chất của đơn vị được xây dựng từ lâu, nay đã bắt đầu xuống cấp. Phương tiện nghe nhìn của anh em cũng chưa bảo đảm, nên việc cập nhật thông tin, kiến thức còn hết sức hạn chế”. Ði khắp đảo, gặp anh em nào cũng nói “thèm” tin tức. Nhiều bận đang xem ti-vi thì “mất sóng”, anh em lại lủi thủi ra về. Nhất là những lúc biển động, Hòn Khoai như trở nên xa hơn, trơ trọi hơn. Anh em cùng nhau ngóng về đất liền để thêm vững vàng trước cơn cuồng nộ của thiên nhiên.

Buổi chiều về, chúng tôi rời Hòn Khoai, con sóng vẫn nhẹ nhàng, biển xanh trong vắt. Chúng tôi hình dung tương lai không xa, Hòn Khoai sẽ là cảng nước sâu tấp nập, có cầu vượt biển nối liền đảo với bờ… Biển, đảo quê hương ngàn đời vẫn giàu đẹp, kiên trung, và ở đó có những người gác biển đang nối dài khát vọng của thế hệ cha ông./.

Bài và ảnh: Phạm Nguyên

Ðảm bảo an toàn rừng trên đảo Hòn Chuối

Không chỉ ở đất liền, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) trên các đảo, trong đó có đảo Hòn Chuối được chủ động triển khai ngay từ đầu mùa khô.

Thành quả từ một chỉ thị kịp thời

Cà Mau đã có thành tích cao trong công tác bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản (NLTS) nhờ những chủ trương đúng và kịp thời, hợp lòng dân.

Tuổi trẻ Năm Căn sẵn sàng lên đường nhập ngũ

Tiếp nối truyền thống cách mạng của các thế hệ đi trước, những ngày này, các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2025 sẵn sàng lên đường nhập ngũ để bảo vệ Tổ quốc.

Ðến với Trường Sa thân yêu

Cho đến bây giờ, khi gió bấc trở ngọn, đất trời vào xuân, lại gợi lên trong chúng tôi bao nỗi nhớ miên man về Trường Sa thân yêu của Tổ quốc. Vào những ngày đầu tháng 5 (từ ngày 6-12/5/2024) chúng tôi có dịp tháp tùng cùng Ðoàn công tác tỉnh Cà Mau với gần 100 thành viên là cán bộ lãnh đạo ở các sở, ban, ngành, đoàn thể và các huyện, thành phố cùng phóng viên và văn nghệ sĩ, do đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HÐND tỉnh dẫn đầu, cùng với Ðoàn công tác của Quân chủng Hải quân đã tổ chức chuyến đến thăm, tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.

Huy động tối đa lực lượng bảo đảm an ninh trật tự

Tiếp tục triển khai thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Giám đốc Công an tỉnh ban hành công văn chỉ đạo công an các đơn vị tổ chức nghiêm túc công trực ban, trực chiến để phục vụ Nhân dân đón tết, vui xuân bình yên, an toàn, lành mạnh.

Có các anh nơi đầu sóng

Khi những bông mai vàng khoe sắc, báo hiệu mùa xuân mới đã về, khắp nơi rộn ràng không khí chuẩn bị Tết, những người con xa quê hối hả hoàn thành công việc để kịp về đoàn tụ với gia đình. Thế nhưng, ở nơi biên giới xa xôi, người lính biên phòng vẫn lặng lẽ bám trụ, gác lại niềm vui riêng, chắc tay súng ngày đêm giữ bình yên cho Nhân dân vui xuân, đón Tết.

Triển khai phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn đêm giao thừa

 Ngày 27/1, Công an tỉnh Cà Mau tổ chức họp triển khai phương án bảo đảm ANTT, trật tự ATGT, PCCC, bảo vệ an toàn chương trình nghệ thuật, bắn pháo hoa mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ 2025 (chương trình đón giao thừa). Đại tá Phạm Thành Sỹ, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh, chủ trì cuộc họp.

Dấu ấn diễn tập khu vực phòng thủ

Quán triệt sâu sắc chủ trương chiến lược của Ðảng ta về xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ (KVPT) vững chắc, năm 2024, cùng với tập trung xây dựng tiềm lực, lực lượng, thế trận, cấp uỷ, chính quyền tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt diễn tập KVPT cấp tỉnh đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Vượt sóng cả, vì bình yên Tổ quốc

Nơi biên giới biển xa, lực lượng làm nhiệm vụ trên biển kiên cường trước mọi khó khăn, bất chấp thời tiết, để nơi đất liền thêm vững lòng tin khi Tổ quốc luôn được bảo vệ một cách chủ động, cảnh giác trong mọi tình huống từ xa, từ sớm…

Vì hạnh phúc Nhân dân

Với những thành tích đã đạt được trong năm 2024, Công an tỉnh Cà Mau vinh dự, tự hào được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc. Phần thưởng đó là niềm tin, động lực, là hành trang để mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh nhà ra sức phấn đấu lập nên những chiến công mới trong đợt ra quân trấn áp tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân.