“Thương người như thể thương thân” là bài học sâu sắc về đạo lý làm người của dân tộc Việt Nam. Chỉ cần ở đâu có hoàn cảnh cơ nhỡ, chỉ cần nơi nào có khó khăn cấp bách, thì sẽ có những mạnh thường quân, nhà hảo tâm, hội - nhóm từ thiện… nối kết những vòng tay nhân ái để cứu giúp họ qua cơn ngặt nghèo.
Nhóm từ thiện Tùy Tâm tặng quà Trung thu cho trẻ em nghèo vùng sâu. Ảnh: N.V
Tôi luôn tin rằng, người tốt vẫn còn rất nhiều ở xung quanh chúng ta. Thật sự đúng như vậy! Họ có nhiều lý do để làm từ thiện. Nhưng những người mà tôi gặp đều làm từ thiện xuất phát từ cái tâm chân chính, chứ không phải để “đánh bóng” tên tuổi hay trục lợi cá nhân. Người có của thì góp của, người có sức thì góp sức, người thì dùng uy tín của mình để vận động mọi người chung tay góp sức... Hoạt động từ thiện cũng không “kén” người, bất kể độ tuổi nào, giới tính gì, làm nghề nào, miễn là có chung một tấm lòng “thương người như thể thương thân”.
Cô gái tôi biết là một trong những người làm từ thiện rất nhiệt tình. Chỉ mới ngoài đôi mươi - lứa tuổi mà nhiều bạn trẻ thường có xu hướng “sống cho mình”, thì Nguyễn Băng Thanh (DNTN Vật liệu xây dựng Văn Hiền) thích “sống cho người” nhiều hơn. Tham gia cùng lúc nhóm từ thiện Tùy Tâm và Hội từ thiện tự nguyện ở TP. Bạc Liêu, Băng Thanh đã dành rất nhiều thời gian và công sức để giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. “Trước đây, hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn lắm, nên tôi hiểu được nỗi khổ của người nghèo. Bởi vậy, bây giờ thấy hoàn cảnh nào đáng thương cần sự trợ giúp thì tôi sẽ vận động các mạnh thường quân chung tay giúp đỡ họ”, Băng Thanh tâm sự. Từ cái tâm của mình, cô gái này đã tạo ra phong trào làm từ thiện khá tốt khi thu hút được nhiều người cùng tham gia.
Không riêng gì Băng Thanh, ngày càng có nhiều tấm lòng nhân ái xuất hiện, đã thắp lên niềm hy vọng sống cho những mảnh đời bất hạnh, chẳng hạn như: chủ tiệm bánh kem Túy Phượng, chủ nhà may Thanh Nhàn, chị Châu Thị Hường (công tác tại Bảo hiểm xã hội TP. Bạc Liêu) và rất nhiều nhà hảo tâm khác đang âm thầm xoa dịu những nỗi đau đời mà không muốn người đời biết đến danh tính của mình.
Cho đi là lúc nhận về nhiều nhất! Đó chính là chân lý được rút ra từ những người đi kết nối trái tim.
Thiên Đăng

Truyền hình







Xem thêm bình luận