Những cơn gió se lạnh thổi luồn qua kẽ lá, nhành mai vàng hé những nụ hoa đầu tiên báo hiệu mùa xuân đến. Đây cũng là lúc các nghệ nhân, thợ thủ công, người trồng hoa, cây kiểng ở các làng nghề tất bật chăm sóc sản phẩm để phục vụ nhu cầu trang trí của người dân trong dịp tết.
Rộn ràng làng hoa tết
Ở làng hoa thị trấn Ngan Dừa (huyện Hồng Dân) vào những ngày giáp tết, không khí lao động, sản xuất của bà con khẩn trương hơn bao giờ hết. Trên con đường dẫn vào các ấp, những chậu hoa, luống hoa, cây kiểng trước cổng, bên hiên nhà xanh mướt khoe sắc thắm đón chào năm mới. Tuy không phải là vùng chuyên canh, nhưng nghề trồng hoa phục vụ tết của bà con thị trấn Ngan Dừa đã trở thành nét đẹp văn hóa đặc trưng của địa phương. Quan sát từng công đoạn chăm sóc vườn hoa mới thấy công sức bà con bỏ ra để chăm chút từng nụ hoa, chiếc lá nhằm mang đến cho khách hàng những bông hoa tươi thắm nhất.
Anh Lê Chí Tâm (ấp Thống Nhất, thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân) - người có hơn 7 năm gắn bó với nghề trồng hoa - chia sẻ: “Nghề trồng hoa không chỉ đơn thuần mang lại lợi ích kinh tế cho gia đình người trồng, mà còn có ý nghĩa mang đến điều tốt đẹp cho người chơi hoa vào dịp đầu năm. Gắn bó với nghề trồng hoa, tôi như thuộc nằm lòng đặc tính của từng loại hoa. Bỏ bao nhiêu công chăm sóc tôi cũng không nề hà, vì niềm vui lớn nhất của người trồng hoa là nhìn thấy những bông hoa nở đúng thời vụ và được khách hàng ưa thích”.
Anh Lê Chí Tâm chăm sóc vườn hoa chuẩn bị bán vào dịp tết. Ảnh: C.L
Nhiều người trồng hoa tâm sự, khi mang hoa ra chợ bán vào dịp tết luôn mang đến cho họ một niềm vui phơi phới. Nhìn những chậu hoa mình trồng theo những chuyến xe, chuyến tàu ngược xuôi khắp nẻo mang hoa xuân đến với mọi người là bao nhiêu cực nhọc như tan biến.
Nghề làm hoa giả “vào vụ”
Thời điểm này, những người làm hoa giả, lồng đèn, các mặt hàng trang trí tết cũng bắt đầu “vào vụ”. Các sản phẩm được làm từ đôi bàn tay khéo léo của người thợ ngày càng phong phú như: cây mai, cành đào, hình dán cửa, hoa vải, liễn, lồng đèn, dây đèn, dây hoa. Tùy vào chất liệu cũng như mẫu mã mà giá thành có nhiều mức, có món chỉ vài chục ngàn đồng, có món đến vài trăm ngàn đồng.
Chị Phan Thị Hằng (phường 7, TP. Bạc Liêu) - người có thâm niên trong nghề làm hoa giả - bộc bạch: “Làm riết rồi quen tay. Không cần khuôn mẫu, kích thước, tôi vẫn có thể làm ra nhiều loại hoa như hoa hồng, hoa ly, hướng dương… Thời điểm này đang là giai đoạn “nước rút”, tôi và mọi người trong gia đình đang hoàn thiện việc cắm hoa, phân loại để giao hoa cho các cửa hàng”.
Một mùa xuân mới lại về mang theo bao niềm vui, mơ ước và cả những trăn trở, thao thức, băn khoăn của các nghệ nhân làng nghề. Để giữ gìn những nét đẹp văn hóa truyền thống mang đậm hồn Việt, để sản phẩm của làng nghề được bay cao, bay xa hơn nữa với thương hiệu “made in Bạc Liêu” thì không chỉ đôi bàn tay khéo léo, niềm đam mê sáng tạo của người thợ là đủ. Người làng nghề cần có thêm sự đầu tư, hỗ trợ về vốn, thông tin thị trường, tạo thương hiệu, liên kết sản xuất... để giúp các làng nghề tiếp tục phát triển trong thời gian tới.
Chí Linh

Truyền hình







Xem thêm bình luận