Đối với những người từng lầm đường, lạc lối muốn làm lại cuộc đời, họ phải vượt qua rất nhiều khó khăn, mặc cảm và những định kiến của xã hội. Song, với ý chí và sự quyết tâm trở lại làm người “tử tế”, họ đã dần tạo được niềm tin yêu của mọi người, sống có ích cho gia đình và xã hội.
Anh Châu Tuấn chăm sóc đàn heo.
Anh Trần Chí Hùng (bìa trái) phụ giúp người dân bắt cá. Ảnh: C.L
Trước đây, anh Châu Tuấn (phường 8, TP. Bạc Liêu) từng là một tay anh chị có “số má” trong nhóm giang hồ chuyên bảo kê cho các quán nhậu và các tụ điểm “đen” trên địa bàn phường 8 (TP. Bạc Liêu). Sau nhiều lần cảm hóa, giáo dục nhưng không có “chuyển biến”, đầu năm 2014, anh bị Công an TP. Bạc Liêu đưa đi cải tạo.
Ngày anh bị đưa đi cải tạo lao động bắt buộc ở Long An để “trả nợ đời” (như cách nói của anh) cũng là lúc vợ anh phải một thân, một mình thay anh gồng gánh việc gia đình, nuôi dạy con thơ. Ngồi một mình trong bốn bức tường sau những giờ lao động mệt nhọc, anh Châu Tuấn có thời gian để suy ngẫm về những lỗi lầm mình phạm phải. Và rồi anh nhận ra rằng chỉ có lao động chân chính mới là nẻo về cho những con người lầm lạc như anh.
Ngày trở về, anh quyết tâm làm lại cuộc đời. Từ những gì học hỏi, đúc kết trong 24 tháng ở trại cải tạo lao động, anh xin gia đình ít vốn để xây chuồng nuôi heo. Từ 2 con heo giống ban đầu, đến nay anh Tuấn đã có một bầy heo gần 10 con heo và đều đến lứa có thể xuất bán. Thấy được ý chí vươn lên và sự quyết tâm làm lại cuộc đời của anh, Công an TP. Bạc Liêu đã hỗ trợ 6 triệu đồng để anh có điều kiện mở rộng chuồng trại chăn nuôi. Anh Châu Tuấn tâm sự: “Lúc trước, do tuổi trẻ bồng bột, không chí thú làm ăn, suốt ngày ăn chơi lêu lổng rồi sa ngã lúc nào chẳng hay. Giờ trở về nhà, nhìn thấy cảnh vợ con cực khổ, thiếu trước hụt sau nên tôi phải cố gắng lao động sản xuất để chăm lo cho gia đình, nuôi dạy các con thành người có ích”. Không chỉ tích cực tăng gia sản xuất, anh Châu Tuấn còn tham gia vào các buổi tuyên truyền về an ninh trật tự ở nơi cư trú. Anh thường xuyên vận động, nhắc nhở những bạn trẻ trong xóm sống hòa nhã, làm ăn chân chính để không phải sa ngã như bản thân anh trước đây.
Cũng như anh Châu Tuấn, trước đây anh Trần Chí Hùng (xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu) không lo làm ăn, thường xuyên gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Sau nhiều lần được chính quyền địa phương khuyên nhủ, anh Hùng đã nhận ra lỗi lầm của mình và quyết tâm sửa chữa. Anh được chính quyền địa phương hỗ trợ xây nhà và 6 triệu đồng để làm vốn phát triển kinh tế gia đình. Từ số tiền này, anh mua chiếc xe máy cũ của người quen để chở hoa màu thuê cho các chủ rẫy, chạy xe ôm, đi kéo tôm thuê... Nhờ siêng năng lao động, chí thú làm ăn mà cuộc sống gia đình anh đã ổn định hơn trước. Các con anh cũng có điều kiện đến trường.
Anh Chí Hùng bày tỏ: “Suy nghĩ lại, tôi thấy mình có lỗi với gia đình, với vợ con quá! Giờ hiểu ra rồi, mình phải cố gắng làm ăn để lo cho vợ con và tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương”.
Từ những đối tượng quậy phá, gây mất an ninh trật tự tại địa phương, những người như anh Tuấn, anh Hùng đã “lột xác” và phấn đấu sống tốt để được mọi người xung quanh yêu thương, trở thành những tuyên truyền viên hiệu quả về an ninh trật tự tại cơ sở.
CHÍ LINH

Truyền hình







Xem thêm bình luận