Tết. Trong khi nhiều người vui vẻ sum họp đầm ấm bên gia đình, thì vẫn có những người lặng lẽ đón giao thừa ngoài đường và trong những căn phòng tĩnh lặng. Đó là các y, bác sĩ và công nhân dịch vụ đô thị. Họ âm thầm làm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe bệnh nhân và vệ sinh đường phố để “sáng mai ra… trên đường rực nở, hương bay xa, thơm ngát đường ta”...
![]() |
![]() |
| 1. Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh thăm và tặng quà bệnh nhân nằm điều trị trong đêm 30 Tết. 2. Liên đoàn Lao động tỉnh thăm, chúc tết và tặng quà Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic. |
Còn tại BVĐK Thanh Vũ Medic, những ngày cuối năm vẫn đông đúc người đến khám chữa bệnh. Nhiều trường hợp nằm lại điều trị không về nhà ăn tết do bệnh nặng. Vì thế, bệnh viện phân công các y, bác sĩ trực xuyên suốt 24/24, và phải đón giao thừa, ăn tết trong bệnh viện. Bác sĩ Đặng Ngọc Thể, Phó Giám đốc BVĐK Thanh Vũ Medic, cho biết: “Bệnh viện đã tặng quà tết cho các bệnh nhân phải nằm lại điều trị. Đồng thời, để đêm giao thừa ấm áp, vui tươi và đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe bệnh nhân, bệnh viện tổ chức cho khoảng 20 y, bác sĩ và các điều dưỡng, hộ lý trực ca đêm vui đón tết tại đây”.
Không riêng gì “những người mặc áo blouse trắng”, nhiều công nhân Trung tâm Dịch vụ đô thị cũng không được đón giao thừa bên cạnh người thân. Những ngày giáp tết, ai cũng tất bật mua sắm, trang hoàng nhà cửa, còn họ thì phải cắt tỉa cây xanh, mắc đèn chiếu sáng, vệ sinh, trang trí đường phố… Chị Đỗ Kim Chi, công nhân Đội Cây xanh cho biết: “Trong khi mọi người chuẩn bị đón xuân thì chúng tôi miệt mài trang trí cho đường phố TP. Bạc Liêu xanh - sạch - đẹp hơn trong những ngày tết”.
![]() |
![]() |
| 3. Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu tiếp nhận bệnh nhân ngày 30 Tết. 4. Công nhân quét dọn đường phố trong đêm giao thừa. Ảnh: M.Đ |
Nhằm ghi nhận và động viên những người đã âm thầm “hy sinh” khoản thời gian quý giá để góp phần đem lại cái tết vui tươi cho mọi người, tỉnh tổ chức nhiều đoàn đến thăm, chúc tết và tặng quà các y, bác sĩ trực đêm 30 Tết và anh, chị em công nhân Trung tâm Dịch vụ đô thị. Tại các điểm đến, các lãnh đạo tỉnh đã biểu dương những đóng góp thầm lặng của các thầy thuốc, đội ngũ công nhân và mong muốn họ sẽ gắn bó với công việc của mình để tiếp tục đóng góp cho xã hội.
Tuy đón tết bên gia đình, người thân muộn hơn mọi người, nhưng chúng tôi cảm nhận được rằng, trong họ luôn tràn ngập niềm vui vì đã góp phần làm cho mùa xuân đẹp hơn, tươi vui hơn.
MINH ĐẠT

Truyền hình











Xem thêm bình luận