(CMO) “Những chú lính quân hàm xanh” là cách gọi thân thương, gần gũi mà người dân xã Khánh Tiến, huyện U Minh dành cho các chiến sĩ Đồn Biên phòng Khánh Tiến.
Vượt lên những khó khăn, luôn lấy “Đồn là nhà, bà con Nhân dân là anh em ruột thịt”, sau nhiều năm bám trụ gắn bó với dân, các chiến sĩ áo xanh của Đồn Biên phòng Khánh Tiến không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, mà còn góp phần to lớn vào việc giúp dân phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, xây dựng NTM.
Chỗ dựa vững chắc của dân
Những việc làm của các anh để lại trong lòng người dân nơi đây những ấn tượng sâu sắc. “Các anh rất gần gũi, nhiệt tình, luôn có mặt mỗi khi dân cần...”, ông Nguyễn Văn Thao, Ấp 7, xã Khánh Tiến, nói về những người lính quân hàm xanh Đồn Biên phòng Khánh Tiến với tình cảm thân thương.
![]() |
Bộ đội Đồn Biên phòng Khánh Tiến giúp dân làm nhà. Ảnh: LÊ KHOA |
Khánh Tiến là xã bãi ngang với 8 ấp giáp biển trong tổng số 12 ấp. Đặc biệt có đến 4 cửa sông nối ra biển. Đời sống người dân nơi đây chủ yếu sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp. Có thể nói, Khánh Tiến là địa bàn vùng sâu, vùng xa, điều kiện kết cấu hạ tầng, kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, 5 năm về trước tỷ lệ hộ nghèo lên đến trên 15%. Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn Khánh Tiến đã thay da đổi thịt, vươn lên đạt chuẩn NTM. Thành quả hôm nay ngoài nỗ lực không ngừng của tất cả các cấp chính quyền, đoàn thể và Nhân dân từ xã đến huyện, không thể bỏ qua sự đóng góp to lớn của những chiến sĩ Đồn Biên phòng Khánh Tiến.
Một trong những thay đổi có thể thấy rõ nhất chính là ý thức của người dân trong bảo vệ môi trường. Không chỉ nhiều tuyến đường trên địa bàn xã hiện nay có hàng rào cây xanh thoáng mát mà người dân còn tự đào hố chôn lấp rác. Sự chuyển biến ấy tưởng chừng rất giản đơn nhưng mang đến những lợi ích to lớn, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn. Và người mang đến sự thay đổi ấy không ai khác chính là những chiến sĩ của Đồn Biên phòng Khánh Tiến. Thượng tá Tô Thanh Ngoan, Chính trị viên Đồn Biên phòng Khánh Tiến, cho biết, ban đầu các cán bộ, chiến sĩ mang cuốc xẻng đến từng nhà hướng dẫn và trực tiếp đào hố cho người dân để tiến hành chôn lấp rác thải. Tính đến nay các anh em đã đào trên 500 hố rác cho người dân.
Những người lính Đồn Biên phòng Khánh Tiến miệt mài lao động giúp dân. |
“Đồn là nhà, bà con Nhân dân là anh em ruột thịt”, khẩu hiệu ấy được các chiến sĩ Đồn Biên phòng Khánh Tiến biến thành hành động cụ thể và thiết thực. Thực hiện phong trào chung sức xây dựng NTM, phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo, Thượng tá Tô Thanh Ngoan cho biết thêm, để không hộ nghèo nào bị bỏ lại phía sau, trên cơ sở khảo sát, nắm bắt tình hình hộ nghèo, đơn vị phân công 13 đảng viên phụ trách 53 hộ nghèo. Đồng thời, phân công 6 đảng viên tham gia sinh hoạt tại chi bộ các ấp ven biển để tham mưu cho địa phương trong lãnh đạo phát triển kinh kế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh. Từ đó góp phần đưa hộ nghèo của xã giảm nhanh, đến nay còn dưới 3,5%.
Mặt trời đã lên ngang đỉnh đầu, nhưng sau những hàng cây xanh ven đường, những chiến sĩ Đồn Biên phòng Khánh Tiến vẫn miệt mài đào từng xẻng đất đưa lên xe rùa để giúp người dân lấp những nơi thấp trũng. Một số khác khuân vác gạch giúp bà con làm đường, trang hoàng nhà cửa chuẩn bị đón năm mới. Chị Trần Thị Hường, Ấp 7, chia sẻ, ở khu vực ven biển thường xuyên xảy ra dông, lốc xoáy nên nhà cửa bị sập, tốc mái là chuyện thường xuyên. Những lúc ấy, chính các anh, những người lính biên phòng luôn có mặt kịp thời và tận tâm, tận lực hỗ trợ bà con.
Đúng như những gì chị Hường chân tình chia sẻ, lúc hoạn nạn thì hình ảnh người lính càng in đậm trong lòng người dân nơi đây. Kể từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã Khánh Tiến lốc xoáy và triều cường đã làm sập 25 căn nhà, tốc mái 12 căn và 66 căn bị ngập. Trong những lúc ấy, hơn 70 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng chính quyền địa phương kịp thời di dời người và tài sản của hơn 50 hộ dân đến nơi an toàn.
Thắm tình quân - dân
Tình quân dân và tấm lòng nhường cơm sẻ áo của các chiến sĩ nơi đây càng khiến mọi người xúc động hơn khi được đến thăm gia đình bà Huỳnh Thị Điều, hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Ấp 6. Đã ngoài 60 tuổi, không còn sức lao động, không tư liệu sản xuất, các con cháu cũng thuộc diện hộ nghèo nên cuộc sống hàng ngày của bà Điều chủ yếu dựa vào các khoản trợ cấp. Thấy được hoàn cảnh đặc biệt này, các chiến sĩ Đồn Biên phòng Khánh Tiến nhận đỡ đầu cho bà. “Chung tay với chính quyền địa phương, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị tự nguyện cắt giảm một phần mỗi bữa ăn hàng ngày của mình để hỗ trợ bà Điều vơi bớt phần nào khó khăn”, Thượng tá Ngoan chia sẻ.
Tăng gia sản xuất góp phần cải thiện bữa ăn. |
Luôn bám dân, đồng hành và giúp đỡ bà con, các chiến sĩ Đồn Biên phòng Khánh Tiến không chỉ hỗ trợ người dân lúc thiên tai, tăng gia sản xuất để giảm nghèo..., đơn vị còn tích cực tham gia chương trình nâng bước em đến trường bằng việc hỗ trợ 3 em học sinh nghèo vượt khó mỗi tháng 500 ngàn đồng/em; Nhận 2 cháu làm con nuôi để hỗ trợ về vật chất và tinh thần. Nói về tình cảm của các chiến sĩ, bà Điều xúc động: "Sự quan tâm, chăm lo của chính quyền địa phương, đặc biệt là các chiến sĩ biên phòng đã làm vơi đi phần nào sự cô đơn và khó nhọc lúc về già".
Là xã có bờ biển khá dài, đến trên 17 km, cùng việc giáp ranh với tỉnh bạn Kiên Giang nên tình hình an ninh trật tự trước kia khá phức tạp, nhất là tệ nạn xã hội. Từ đó, đồn phối hợp cùng địa phương xây dựng mô hình “Ấp tự quản an ninh trật tự” và mô hình “Ấp không có tội phạm về tệ nạn xã hội" tại địa bàn Ấp 11 và 12 (giáp ranh tỉnh Kiên Giang). Bằng nhiều giải pháp từ tuyên truyền, vận động đến tuần tra kiểm soát, đến nay tình hình an ninh trật tự ở khu vực này luôn đảm bảo.
Bằng chính sức lực của mình, những năm qua, các anh, chiến sĩ Đồn Biên phòng Khánh Tiến đã làm nên nhiều công trình, phần việc phục vụ thiết thực đời sống của người dân. Đó là việc giúp đỡ hộ nghèo, hỗ trợ các cháu học sinh, làm đường giao thông, giúp dân lao động sản xuất... Những việc làm ấy đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bà con về hình ảnh người lính mang quân hàm xanh, xây dựng tình cảm gắn bó máu thịt quân - dân, cá - nước./.
Nguyễn Phú