Không gian trang hoàng lộng lẫy, cùng không khí đầy “mùi” tết làm cho tâm hồn con người cũng rộn rã, lâng lâng. Nhiều người thường chọn thời điểm này để lưu lại khoảnh khắc đẹp cùng mùa xuân. Và đây là dịp để các tay máy thể hiện sức sáng tạo của mình...
Những ngày tết, phố phường như một bức tranh lộng lẫy với những đèn giăng rực rỡ khắp lối. Những khóm hoa cũng vươn mình theo gió mà tỏa hương khoe sắc. Sự lộng lẫy của “nàng xuân” đã làm không ít người muốn lưu lại khoảnh khắc ấy. Tiền cảnh đôi khi là vài nhánh lan, nhành mai vàng rực rỡ. Hậu cảnh có khi là dòng người hối hả đi chơi xuân, hay sẽ là một vườn hoa đang trổ vàng cả một góc phố… Có người dùng điện thoại di động, máy tính bảng hay máy ảnh kỹ thuật số mini để “tự sướng”, nhưng cũng có người cầu kỳ hơn đã “thuê” nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp thực hiện album chủ đề tết. Không đơn thuần chỉ là lưu giữ khoảnh khắc đẹp của cảnh vật, mà việc chụp ảnh còn có cả một quy trình: chọn chủ đề, địa điểm, trang điểm, trang phục… Nếu khách hàng có nhu cầu, tất cả những điều đó sẽ được nhiếp ảnh gia tư vấn. Chỉ cần bỏ ra vài trăm ngàn đồng, bạn trẻ hay cặp đôi đang yêu nhau, gia đình… sẽ có được bộ ảnh mùa xuân ưng ý.
Hải Đăng là một trong những tay máy trẻ khá “mát tay” với việc thực hiện album ảnh cho khách hàng thuộc nhiều đối tượng: học sinh, sinh viên, gia đình, thậm chí người lớn tuổi. Mùa xuân đến cũng là lúc Hải Đăng “chạy show” chụp ảnh cho khách theo yêu cầu. Vất vả nhưng nụ cười lúc nào cũng nở trên môi, Hải Đăng chia sẻ: “Khách hàng của tôi thường khoán hết cho tôi chọn chủ đề, chỉ đạo diễn xuất… để họ có được bức ảnh ưng ý. Để có tấm ảnh tự nhiên, tôi thường… chụp lén vì lúc đó họ không bị áp lực ống kính. Trạng thái tự nhiên của nhân vật sẽ tạo ra bức ảnh đẹp nhất”. Những địa điểm lọt vào “mắt xanh” của các tay máy thường là những đồng cỏ lau trắng xóa, hay vườn hoa đang nở rộ; thậm chí là những nơi phảng phất nét cổ xưa như chùa chiền, nhà cổ…
Không chỉ đơn thuần là “tận dụng” mùa xuân để kiếm thêm thu nhập, mà những công trình, các hoạt động phục vụ ngày tết cổ truyền cũng được thu vào ống kính để làm phong phú thêm bộ ảnh của giới nhiếp ảnh. Lâm Hương Nguyên là một trong những tay máy khá nhạy cảm với những hoạt động dạng này. Những ngày xuân, Nguyên thường tập trung chụp các hoạt động nhằm phục vụ cuộc triển lãm ảnh khoảnh khắc xuân - một trong những hoạt động của Hội Xuân thường niên do Liên hiệp Hội VH-NT tỉnh phối hợp với Sở VH-TT&DL tổ chức. Thông qua những bức ảnh ấy sẽ thể hiện được không khí đón xuân của tỉnh nhà như: hoạt động trang trí làm đẹp đường phố; các hoạt động đón tết của người dân, sinh khí mua sắm, trang hoàng nhà cửa, gói bánh tét… Lâm Hương Nguyên cho biết: “Nhiếp ảnh là niềm đam mê của tôi, nên những dịp như thế này tôi đâu ngồi yên được. Cứ cầm máy ra đường, bắt gặp khoảnh khắc nào đẹp là chụp ngay. Ngoài ra, tôi còn chụp các sự kiện diễn ra trong dịp Tết Nguyên đán này”.
Mùa xuân thêm đẹp thêm vui, quê hương thêm rực rỡ sắc màu bên những công trình đầy ý nghĩa, có lẽ nhờ công không nhỏ của những người lưu giữ khoảnh khắc mùa xuân.
NGỌC TRÂN

Truyền hình







Xem thêm bình luận