Chủ nhật, 15-2-26 14:09:11
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Những người mang thông tin về phum sóc

Báo Cà Mau

Thời gian qua, đời sống tinh thần cùng trình độ dân trí của đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến rõ nét. Kết quả đáng phấn khởi này có sự đóng góp thầm lặng của những cán bộ xã, Ban trị sự chùa, nhân viên bưu tá… Mỗi người một trách nhiệm, một công việc, nhưng họ đã cùng nhau mang thông tin kịp thời đến với bà con phum sóc.

Hết lòng vì công việc

Những năm gần đây, đồng bào Khmer trên địa bàn TP. Bạc Liêu đã quá quen với hình ảnh người bưu tá già chăm chỉ với công việc giao báo. Từ ngày này qua ngày khác, ông Khưu Chúa (Tổ phát báo - Bưu điện tỉnh) đã cùng chiếc xe đạp len lỏi đến các phum sóc. Dù ngày nắng hay ngày mưa, báo Bạc Liêu chữ Khmer vẫn đều đặn được người bưu tá này chuyển đến các chùa. Đã ở cái tuổi 63, mắt mờ, tay chân yếu, nhưng ông luôn nhiệt tình với công việc. Hôm nào sức khỏe kém thì ông nhờ con trai làm thay, bởi thế chưa bao giờ báo Bạc Liêu chữ Khmer bị giao thiếu hay chậm trễ. Ông Khưu Chúa bày tỏ: “Ngoài báo tiếng Việt được giao thường xuyên thì báo Bạc Liêu chữ Khmer được tôi chuyển đến các chùa Khmer theo đúng định kỳ vào ngày 1 và 16 tháng hàng tháng. Mặc dù đồng lương không cao, nhưng tôi xem công việc này như một phần của cuộc sống. Thật ý nghĩa khi mình được góp công sức giúp đồng bào Khmer tiếp cận với các thông tin của tỉnh nhà. Đến khi nào sức khỏe tôi không còn để làm việc, thì con tôi sẽ tiếp tục theo nghề bưu tá của tôi”.

Kiêm nhiệm nhiều công việc ở UBND xã Hưng Hội (huyện Vĩnh Lợi), nhưng chị Lý Ngọc Hương (Trạm Truyền thanh xã) luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền. Ngoài những giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh tỉnh, chị Hương còn tham gia xây dựng nội dung, chương trình truyền thanh của xã. Là một cán bộ trẻ đầy nhiệt huyết, chị đã góp phần cùng Trạm Truyền thanh tạo nên nhiều chương trình tuyên truyền phong phú, gần gũi với đồng bào Khmer.

Bưu tá Khưu Chúa (phải) chuyển giao báo Bạc Liêu chữ Khmer cho chùa Xiêm Cán. Ảnh: H.T

Góp phần nâng cao trình độ cho đồng bào Khmer

Tinh thần hết lòng vì công việc của những cán bộ xã, bưu tá… đã góp phần đưa thông tin về các phum, sóc một cách nhanh chóng. Cũng vì vậy, người dân có cơ hội tiếp cận các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến đồng bào Khmer, các phong trào hành động phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, địa phương.

Đã thành thông lệ, mỗi tháng 2 lần chùa Xiêm Cán (xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu) đều tổ chức cho Ban trị sự, sư sãi, các tổ dòng tộc họ Thạch, Sơn, Lý… đọc báo Bạc Liêu chữ Khmer để nắm bắt thông tin thời sự, nhất là các bài viết về đời sống, nét đẹp văn hóa, gương người tốt - việc tốt... Sau khi nắm được các nội dung chính của tờ báo, những thành viên này có trách nhiệm làm “cầu nối” tuyên truyền đến bà con trong các phum sóc. Thượng tọa Dương Quân, Trụ trì chùa Xiêm Cán cho biết: “Việc chuyển báo Bạc Liêu chữ Khmer đảm bảo đúng thời gian đã góp phần cải thiện chất lượng đời sống của sư sãi trong chùa và đồng bào Khmer trên địa bàn. Nhờ đó, bà con dần hiểu và thực hiện tốt các phong trào hành động cách mạng, chung tay gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, loại bỏ các hủ tục lạc hậu, chăm chỉ thi đua lao động, sản xuất, sống tốt đời - đẹp đạo”.

Lộc Ninh là xã vùng sâu của huyện Hồng Dân, đời sống bà con nơi đây vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là việc tiếp cận, nắm bắt thông tin. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh đã làm cho trình độ dân trí của đồng bào Khmer ngày càng được cải thiện. Bà Thị Sil chia sẻ: “Loa truyền thanh có ý nghĩa khá quan trọng trong đời sống của bà con nơi đây. Nhiều người xem việc nghe đài như một thói quen cần thiết để nâng cao hiểu biết và tuyên truyền lại cho mọi người cùng nhau thực hiện”.

Đưa thông tin về với phum sóc là việc làm quan trọng và cần phải thực hiện thường xuyên, lâu dài. Mong rằng, những người đang mang trọng trách này sẽ tiếp tục phát huy vai trò, ngày càng nhiệt huyết hơn nữa với công việc.

HỮU THỌ

Giữ lửa Táo quân trong nhịp sống mới

Hình ảnh “phiên chầu cuối năm” đã trở nên quen thuộc mỗi độ Tết đến. Các Táo đại diện cho những lĩnh vực như kinh tế, văn hoá, xã hội... tề tựu trước Ngọc Hoàng để báo cáo tình hình hạ giới, nhìn lại ưu - khuyết điểm trong năm cũ và lắng nghe định hướng cho năm mới. Từ một tích xưa trong tín ngưỡng dân gian, Táo quân dần trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người Việt mỗi dịp xuân về.

Khai mạc Hội Xuân “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” 2026

Tối 11/2, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự Lễ khai mạc Hội Xuân với chủ đề “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” năm 2026 do UBND phường Bạc Liêu tổ chức. Tham dự buổi lễ còn có đồng chí Tô Việt Thu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ phường Bạc Liêu; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và Nhân dân.

Chợ hoa Tết bắt đầu nhộn nhịp

Khởi động từ rằm tháng Chạp, đến nay chợ hoa kiểng và dưa hấu tại phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) đã trưng bày hơn 90% lượng hàng, không khí mua bán diễn ra khá nhộn nhịp.

Ý nghĩa độc đáo của tục múa Lân ngày Tết

Mỗi độ xuân về, giữa sắc mai vàng, câu đối đỏ, bánh tét xanh, tiếng trống Lân rộn ràng lại vang lên, báo hiệu một mùa Tết mới đã cận kề. Âm thanh “cắc tùng xen, cắc tùng xen” quen thuộc ấy không chỉ khuấy động không khí ngày xuân mà còn gắn liền với đời sống tinh thần của nhiều cộng đồng, đặc biệt là người Hoa.

180 gian hàng tham gia Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau

Tối 7/2, Sở Công Thương phối hợp với Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Chuông Vàng và UBND phường long trọng tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau, tại tuyến đường 30/4, phường Bạc Liêu.

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.