Trong phong trào văn hóa - nghệ thuật (VH-NT) của đồng bào Khmer Bạc Liêu, âm nhạc là lĩnh vực phát triển khá sôi nổi. Bằng đam mê và lòng tự hào quê hương, không ít người đã dùng âm nhạc để ngợi ca vẻ đẹp của đất và người phum sóc. Thông qua những sáng tác ấy, họ muốn góp phần quảng bá hình ảnh của đồng bào mình, đưa VH-NT dân tộc Khmer đến gần hơn với công chúng.
Từ đam mê…
Sinh ra trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật, nhạc sĩ Lâm Kem Peth (Hội viên Chi hội VH-NT các dân tộc thiểu số tỉnh) đến với âm nhạc một cách tình cờ. Trong thời gian công tác tại Trung tâm VH-TT TX. Bạc Liêu (nay là TP. Bạc Liêu), sống trong môi trường văn hóa - văn nghệ, cũng từ đó Kem Peth bắt đầu dành tình cảm cho âm nhạc. Anh tự mày mò học tập, tích lũy những kiến thức, kỹ năng về âm nhạc, rồi tập tành sáng tác và nhờ mọi người góp ý để dần dần hoàn thiện mình. Cũng vì yêu âm nhạc dân tộc mà anh thường đi thực tế để có những trải nghiệm, đề tài mới về cuộc sống đồng bào Khmer. Mỗi chuyến đi không chỉ giúp Kem Peth tìm được nguồn cảm hứng sáng tác, mà còn thêm yêu mến, gắn bó với phum sóc. Ngoài những ca khúc về quê hương Bạc Liêu, sắc màu chủ đạo trong âm nhạc của Kem Peth là đời sống của đồng bào dân tộc Khmer với mái chùa, múa Lâm-thôn lễ hội Sen Đôn Ta… “Có thể nói, âm nhạc đã giúp tôi chuyển tải tình cảm của mình đối với phum sóc. Không chỉ ngợi ca quê hương, những ca khúc của tôi còn hướng đến giáo dục tình yêu đất nước, bản sắc văn hóa của đồng bào Khmer cho thế hệ trẻ”, nhạc sĩ Lâm Kem Peth bày tỏ.
Ca khúc “Mưa chiều Kos Thum” của nhạc sĩ Lâm Kem Peth trình diễn trong chương trình giới thiệu Tác giả - tác phẩm năm 2015. Ảnh: H.T
Từng vào chùa tu báo hiếu, tình yêu âm nhạc của nghệ nhân Danh Hol cũng được hình thành từ đó. Từ bé, Danh Hol đã được nghe các nghệ nhân trình diễn nhạc ngũ âm. Bởi thế, kỹ năng về âm nhạc dân tộc này cũng phát triển dần theo năm tháng. Với khát khao bảo tồn âm nhạc Khmer, Danh Hol đã tập hợp một số nghệ nhân dân gian để thành lập đội nhạc ngũ âm chùa Giá Rai mới (phường 1, TX. Giá Rai). Nghệ nhân Danh Hol cho biết: “Thật hạnh phúc vì tâm nguyện từ bấy lâu nay của tôi đã thành hiện thực. Nhờ có đội nhạc ngũ âm mà đời sống tinh thần đồng bào Khmer ngày càng khởi sắc”.
… Đến cống hiến
Giữa lúc phong trào VH-NT dân tộc thiểu số gặp nhiều khó khăn, Lâm Kem Peth và nhiều thành viên trụ cột của Chi hội VH-NT các dân tộc thiểu số tỉnh thường xuyên tổ chức các hoạt động sáng tác, nhờ vậy chất lượng sinh hoạt, sáng tác của Chi hội ngày càng nâng cao. Trong một lần dự Trại sáng tác tại Bạc Liêu năm 2013, ca khúc “Ol ơi! Rom vong” của Lâm Kem Peth đã gây nhiều ấn tượng và giúp anh chính thức được kết nạp vào Hội VH-NT các dân tộc thiểu số Việt Nam. Và niềm vinh dự ấy đã thôi thúc Kem Peth nỗ lực cống hiến nhiều hơn cho âm nhạc. Mới đây, ca khúc “Mưa chiều Kos Thum” của anh đã được trình diễn trong chương trình giới thiệu Tác giả - tác phẩm năm 2015. Sau đó, ca khúc này được dịch sang tiếng Khmer và được nhiều ca sĩ thể hiện trong các chương trình biểu diễn nghệ thuật của phum sóc.
Hơn 20 năm gắn bó với âm nhạc Khmer, nghệ nhân Thạch Mết (xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu) đã có nhiều sáng tác phục vụ các ngày lễ hội, tết truyền thống của đồng bào Khmer. Không chỉ vậy, ông còn tận tình chỉ dạy cho thanh niên địa phương để góp phần phát triển âm nhạc dân tộc. Thạch Mết chia sẻ: “Âm nhạc Khmer là một kho tàng quý đối với đồng bào phum sóc. Do đó, tôi muốn loại hình nghệ thuật này sẽ mãi được lưu truyền và phát huy giá trị”.
Bằng nhiều cách khác nhau, những nhạc sĩ, tác giả Khmer đang góp phần làm cho phong trào VH-NT thiểu số Bạc Liêu thêm đa dạng sắc màu, đồng thời nâng cao trách nhiệm của cộng đồng về việc bảo tồn âm nhạc Khmer.
HỮU THỌ

Truyền hình







Xem thêm bình luận