Trong làng báo chí Bạc Liêu đang có không ít nhà báo sống vì nghề báo. Tuy nhiên, thật đáng trân trọng, có những nhà báo bên cạnh việc viết lách, còn có thời gian tăng gia lao động sản xuất, nâng cao cuộc sống gia đình.
Nhà báo Đặng Anh Rô chăm sóc đàn heo rừng. Ảnh: T.Đ
NHÀ BÁO - NHÀ NÔNG
Đến với nghề báo, nhà báo Đặng Anh Rô (Hai Rô, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Văn hóa - Văn nghệ Bạc Liêu) đã hơn mọi người ở danh hiệu NSNA. Thế nhưng, từ khi có thẻ hội viên nông dân, nhà báo Anh Rô cảm thấy tự hào không kém bất kỳ nghề nào. Ngay cả khi còn đương chức, thời gian trong một ngày đêm Hai Rô dành cho nghề nông cũng xấp xỉ với nghề báo, nghề ảnh. Mô hình nông nghiệp của anh có cả trồng lúa, làm vườn và chăn nuôi quy mô trang trại. Từ một phóng viên không có cục đất... chọi chim mà Đặng Anh Rô biết cách lấy ngắn nuôi dài mua được 5ha đất.
Từ nền tảng của nghề báo, một nhiếp ảnh gia mà Đặng Anh Rô xây dựng thành công một khu vườn như ý. Mô hình của anh làm theo quy trình khép kín VACR (vườn - ao - chuồng - ruộng), lấy sản phẩm từ cây con này làm thức ăn nuôi cây con khác.
Sau khi bố trí ổn định hàng ngàn gốc cây ăn trái, những ao cá nuôi được tính bằng đơn vị tấn, Hai Rô tập trung mũi nhọn vào trang trại nuôi heo rừng. Vài năm gần đây, số lượng heo rừng do anh gầy dựng khiến nhiều người phải bất ngờ. Buổi đầu, đàn nái chỉ có 8 con, mỗi đợt xuất chuồng trên 100 con heo thịt, vây mà giờ đây đã nâng đàn nái trên 20 con, đang trong quá trình phối giống và đẻ thêm nhiều bầy mới. Dự kiến cuối năm 2017, tổng đàn heo rừng của nhà báo Đặng Anh Rô sẽ có trên 200 con, góp phần cung cấp cho thị trường Bạc Liêu nguồn thực phẩm sạch.
Giá trị của lao động nghề nông giúp cho nhà báo Anh Rô càng thấy cuộc đời thú vị, được nhiều người trân trọng.
CHĂN NUÔI - NGHỀ TAY TRÁI
Nếu ai đã từng nhắc tới nỗi niềm của “nhà báo huyện” thì trong đó có phóng viên Châu Pha (công tác ở Đài Truyền thanh huyện Hồng Dân). Vì tình yêu nghề mà chị chấp nhận mọi khó khăn do chế độ nhuận bút đài huyện khá thấp. Châu Pha tự an ủi mình, bởi vì cái “chuẩn” cho “nhà báo huyện” nơi đâu cũng thế, và mọi chế độ đi cùng đều phải phụ thuộc điều kiện kinh tế của huyện. Nhiều người đã từng ví von khi so sánh nhuận bút của “nhà báo huyện”: “Nếu như anh em trên tỉnh chỉ cần viết 10 cái tin thì ở dưới huyện phải viết tới 100 tin mới bằng”.
Tố chất nhà nông sẵn có và nhà ở vùng nông thôn, thế nên Châu Pha biết cách khai thác tối đa lợi thế của mình bằng nghề tay trái: chăn nuôi. Để giảm bớt khó khăn cuộc sống, Châu Pha mạnh dạn đầu tư mô hình gia trại. Buổi đầu, từ 5, 10 con rồi lên tới cả trăm con heo thịt, heo nái, heo con. Những lúc cao điểm, đàn heo thương phẩm của Châu Pha xuất chuồng thu về cả trăm triệu đồng. Từ khi heo hơi rớt giá, Châu Pha năng động cùng chồng chuyển sang mô hình nuôi gà thả vườn.
Hiện gia trại gà của Châu Pha chuẩn bị xuất chuồng đợt mới, trọng lượng mỗi con dao động từ 1 - 1,5kg. Với giá bán 90.000 đồng/kg, chỉ trong 3 tháng, lợi nhuận dự kiến cả chục triệu đồng. Pha khẳng định đầy lạc quan: “Nuôi gà thả vườn không hề sợ ế, hễ có là được bạn bè, anh em đồng nghiệp ủng hộ rần rần, không đủ để giao!”. Tuy nhiên, đã đến với nghề, tất cả các “nhà báo huyện” đều có chung một tâm niệm, ngòi bút của họ mong muốn lớn hơn là được phục vụ cho quê hương mình phát triển.
TẤN ĐẠT

Truyền hình







Xem thêm bình luận