Nếu như những nhà báo được đào tạo bài bản khi mới vào nghề khó 1 thì những người làm báo trái nghề sẽ khó đến 10. Nhưng với niềm đam mê, chịu khó vun bồi kiến thức qua từng ngày, họ đã gắn bó với nghề và làm tốt vai trò, nhiệm vụ của một nhà báo. Trong đội ngũ làm báo của tỉnh đã có không ít nhà báo “thành danh” mà không đi ra từ trường báo.

Nhà báo Trần Quyền, Đài PT-TH Bạc Liêu (bìa phải) phỏng vấn nhân vật. Ảnh: H.L
Là một trong những người có kinh nghiệm phụ trách mảng bạn đọc - pháp luật của Báo Bạc Liêu, nhà báo Kim Phượng đã có một vị trí nhất định trong lòng độc giả qua 16 năm “sống” với nghề. Tác phẩm báo chí của chị không khô khan, khuôn khổ, mà nó nhẹ nhàng, dễ hiểu và thận trọng. Mỗi trang viết là tiếng nói cho sự công bằng, hướng đến những điều tốt đẹp, có ích cho xã hội. Vì vậy mà chị chiếm được trái tim của độc giả trong tỉnh - điều mà ai làm báo cũng muốn có.
Để được như vậy, nhà báo Kim Phượng phải nỗ lực, phấn đấu từng ngày. Nếu hiện tại mọi người biết đến Kim Phượng với vai trò là một nhà báo, thì cách đây 17 năm chị là một sinh viên vừa ra trường với tấm bằng cử nhân luật. Chính niềm đam mê viết báo đã đưa chị đến với Báo Bạc Liêu. Cũng từ đó, chị bén duyên cùng nghề báo cho đến nay.
Nhiều năm làm nghề, ngòi bút của nhà báo Kim Phượng ngày càng sắc bén và sáng, nhưng với tinh thần cầu thị, chị vẫn miệt mài học tập, trau dồi nghiệp vụ để hoàn thiện bản thân. Vì theo quan điểm của chị, nghề báo có tính đào thải nếu người làm báo không biết tự làm mới mình. Với chị cũng không có nhà báo giỏi, chỉ có nhà báo định hình được phong cách viết để mỗi khi đọc tác phẩm, độc giả nghĩ ngay tới tên tác giả.
Như nhà báo Kim Phượng, nhà báo Trần Quyền (Đài PT-TH tỉnh) cũng là dân “ngoại đạo” đi làm báo. Chị tốt nghiệp đại học chuyên ngành Văn hóa - Du lịch và thạc sĩ Văn hóa học. Dù không phải là "gốc" báo chí nhưng 10 năm qua, nhà báo Trần Quyền luôn hoàn thành tốt vai trò của một phóng viên biên tập.
Nhà báo Trần Quyền được đánh giá là cây viết chủ lực của Phòng Thời sự Đài PT-TH tỉnh. Một đồng nghiệp của chị nhận xét: “Không chỉ nhạy bén trong cách xử lý thông tin, nhà báo Trần Quyền còn chịu khó dấn thân đi tìm những chi tiết đắt giá cho bài viết của mình. Cho nên, tác phẩm có chiều sâu, làm nổi bật được vấn đề mà tác giả muốn đề cập”.
Đề tài trong tác phẩm của nhà báo Trần Quyền không đao to búa lớn mà nó gần gũi, đậm chất đời thường. Đó có thể là phóng sự về những công nhân làm vệ sinh môi trường, một anh nông dân có mô hình sản xuất kinh tế hiệu quả, hay tấm gương sáng của người cao tuổi… Lý giải cho việc thường xuyên chọn các đề tài nhỏ để thể hiện dù đã có thâm niên trong nghề, nhà báo Trần Quyền chỉ gói gọn “đi ra biển lớn mà không vững tay chèo thuyền sẽ lật”. Nói như thế không có nghĩa là nghiệp vụ báo chí của nhà báo Trần Quyền kém mà chỉ là cách nói khiêm tốn của những người trưởng thành trong nghề.
Có một nhà báo kỳ cựu đã từng nói với tôi rằng “Những người xuất thân từ trường báo chưa chắc đã làm được nghề báo. Chỉ có những người thật sự yêu nghề báo mới gắn bó được với nó”. Và thực tế đã chứng minh: có nhiều nhà báo dù không bước ra từ trường báo nhưng vẫn sống trọn với nghề vì niềm đam mê.
HOÀNG LAM

Truyền hình







Xem thêm bình luận