Thứ hai, 29-6-26 09:43:26
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Những nốt nhạc vui

Báo Cà Mau

Xin được gọi đó là những nốt nhạc vui trong thời khắc chúng ta cùng nhau bước vào năm mới 2024. Cùng với các chương trình văn nghệ bề nổi đầy “hơi Tết” còn có biết bao hoạt động khắp các phố phường, nẻo quê đang “phả” đầy sinh khí mùa xuân trên đất Bạc Liêu.

Tiết mục “Điện gió khát vọng vươn xa” thể hiện khát vọng phát triển trong năm tăng tốc 2024 của Bạc Liêu.

NĂM MỚI - KHÍ THẾ MỚI

Một năm mới lại về trên khắp nẻo đường từ thành thị đến nông thôn cũng là dịp Bạc Liêu đón tuổi mới - kỷ niệm 27 năm tái lập tỉnh. 27 tuổi và một năm vượt khó, nỗ lực, nhìn lại Bạc Liêu tự hào với sự đổi thay vươn mình, phát triển trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Tất cả thành tựu đó là nhờ sự chăm lo của Đảng, Nhà nước, cùng sự đồng thuận vươn lên của người dân Bạc Liêu. Trong niềm hân hoan ấy và trước thời khắc “giao thừa” thiêng liêng tết Dương lịch đêm 31/12, cùng với những tiết mục mang hương xuân ấm áp, sôi động, Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn tỉnh Bạc Liêu cũng đã phát động phong trào thi đua năm 2024.

“Thi đua là yêu nước”, đó là lời hiệu triệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1956. Ôn lại lịch sử, chúng ta nhớ lại, từ hưởng ứng lời kêu gọi của Bác mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết một lòng ra sức thi đua tạo thành sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và thẳng tiến mạnh mẽ trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vững vàng như hôm nay.

Năm mới hứa hẹn nhiều thắng lợi mới, Bạc Liêu đang bừng lên những đam mê và khát vọng làm giàu trên mảnh đất giàu truyền thống yêu nước và nhân văn. Dệt nên những thành tựu tươi đẹp trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội là đang góp sức chung vai xây dựng quê hương Bạc Liêu giàu mạnh, văn minh. Trong thời khắc của đất trời chuyển giao, Bạc Liêu cùng điểm lại những thành tựu của năm cũ để vững tin vào tương lai, tiền đồ rạng rỡ của năm mới 2024.

Người dân và du khách thưởng thức pháo hoa nghệ thuật chào năm mới 2024 tại Cụm nhà Công tử Bạc Liêu. Ảnh: H.T

HÂN HOAN CHÀO ĐÓN TƯƠNG LAI

Đó là tâm trạng chung của mọi người trong thời khắc chuyển giao năm cũ, đón năm mới ở khắp nơi; và riêng ở Bạc Liêu, nơi đang tràn trề khát vọng vươn lên và vươn ra biển lớn với bao dự định, kế hoạch đã được đắp xây nền tảng từ công sức, trí tuệ, tâm huyết của những người đứng ở phía mũi con tàu đang vươn thẳng ra khơi xa.

Dư âm của Ngày hội Du lịch nông nghiệp, nông thôn và sản phẩm OCOP tỉnh Bạc Liêu năm 2023 vẫn còn chưa “hạ nhiệt”, bởi ngay sau những ngày hội quảng bá về tiềm năng DL nông thôn thì “mỏ vàng xanh” này đã bật ngay những tín hiệu khả quan! Trong những ngày đầu năm mới, du lịch xanh Bạc Liêu tiếp tục đón chân du khách dập dìu. Chị Phùng Thị Tuyết Mai (Quận 1, TP. Hồ Chí Minh) đưa cả gia đình về Bạc Liêu trong những ngày nghỉ lễ. Như tâm lý của rất nhiều người, với chị, lễ tết là dịp để trở về. Chị đã cùng gia đình dạo quanh một vòng Bạc Liêu để thưởng ngoạn những cảnh đẹp của quê hương. Vốn xuất thân từ chốn miệt vườn cho nên hình ảnh dòng sông, ruộng lúa, vườn cây sai trái luôn in sâu trong chị những ký ức ngọt ngào của thời thơ ấu. Và những ký ức đó như được đánh thức trọn vẹn khi chị đến với khu Cánh đồng hoa Huỳnh, rồi tham quan khu hợp tác xã nông nghiệp sinh thái Green Farm, khu du lịch sinh thái Cánh đồng Cậu Ba... Những điểm đến khơi gợi trong chị nhiều kỷ niệm để kể cho con cháu - những đứa trẻ sống thời công nghệ bây giờ - rằng có một mảnh đất xanh màu ruộng lúa đã nuôi lớn cuộc đời mình, để dạy con cháu về tình yêu mảnh đất nơi chốn nhau cắt rốn của mẹ mình, bà mình.

Du lịch xanh chắc chắn sẽ còn làm tươi sắc cho du lịch Bạc Liêu. Đây là một trong những nốt nhạc vui tạo hiệu ứng âm thanh đầy phấn chấn trong bản giao hưởng ngọt ngào ngày đầu năm.

Những chỉ tiêu đạt được trong năm cũ, cùng những kế hoạch trong năm mới mang đầy tín hiệu khởi sắc là động lực để toàn Đảng bộ, quân dân Bạc Liêu hân hoan đón Tết - một cái tết Dương lịch tràn trề sinh khí trên mọi ngả đường và trong lòng người. Rồi những chuyến thăm viếng tết Nguyên đán, từng phần quà Tết cho người nghèo, những chương trình văn nghệ mừng ngày Tết chính thức của người Việt ở Bạc Liêu cũng đang là những nốt nhạc vui tươi đang bật lên rộn rã.

CẨM THÚY

Ý nghĩa hoạt động ngoại khóa tại triển lãm “Hồi sinh những vùng đất chết”

Với chủ đề “Hồi sinh những vùng đất chết”, sáng 20/6, tại Di tích lịch sử - văn hóa Khu lưu niệm Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức hoạt động tham quan triển lãm và ngoại khóa dành cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ.

Ẩm thực Tết Đoan ngọ - nét đẹp giao thoa văn hoá

Trong tục cúng dịp Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) của người dân Nam Bộ, ngoài món bánh ú truyền thống còn có món bánh xèo và bánh bông lúa. Nét đẹp văn hoá dân gian này phản ánh sinh động sự giao thoa, đoàn kết của các dân tộc anh em.

Nghệ nhân Ưu tú Ðỗ Ngọc Ẩn - Còn đó một chữ tình

Nghe tin Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Ðỗ Ngọc Ẩn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, từ trần (ngày 10/6/2026), anh em giới văn nghệ sĩ trong tỉnh bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của ông. Căn bệnh hiểm nghèo chuyển biến bất ngờ, ông không kịp nói lời từ giã. Vậy là hết một kiếp tằm trọn đời vương tơ...

Chúc mừng Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch)

Diệt sâu bọ - giữ gìn nét đẹp truyền thống Việt

Lời người cầm bút thép gửi thế hệ sau

Trên chặng đường 101 năm của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, biết bao thế hệ nhà báo đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cầm bút, xây dựng nền tảng vững chắc cho nền báo chí cách mạng.

Thiếu nhi Cà Mau tự tin tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc

Những ngày qua, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, không khí tập luyện của các em diễn ra sôi nổi để chuẩn bị tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ Nhất năm 2026.

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.

Bún suông Cà Mau: Biến tấu từ gỏi cuốn dân dã

Mỗi khi mùa mưa về, trong tiết trời se lạnh, những món ăn nóng hổi như bún nước luôn mang lại cảm giác ấm áp, gợi nhớ. Ở Cà Mau, bún suông là một trong những món ăn như thế, vừa dân dã, vừa mang dấu ấn sáng tạo trong ẩm thực vùng đất phương Nam.

Nhớ chuyến đi miền Ðông

Cuối tháng 6/1974, tốp cán bộ đi học lớp báo chí ở R (Căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, thuộc vùng rừng núi miền Ðông Nam Bộ) xuất phát từ Cà Mau có anh Nguyễn Anh Vũ (Hai Vũ), Hồ Việt Lai, Võ Khắc Ðiệp, Thuý Kiều, Phượng Vũ và tôi. Trong đó, anh Hai Vũ, Thuý Kiều và Phượng Vũ được tổ chức cho đi đường công khai, nên khởi hành sau.