Phụ nữ được sinh ra dường như là để làm đẹp cho đời. Phụ nữ gắn cuộc đời mình với nghệ thuật lại càng làm đẹp cuộc đời hơn, bằng chính những sản phẩm tinh thần mà họ dày công sáng tạo. Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, hãy cùng lắng lòng với những “trái tim” nặng nợ với nghệ thuật để góp hương hoa cho đời thêm đẹp!
Những phụ nữ tôi gặp để gửi gắm tâm sự nhân ngày thế giới tôn vinh phụ nữ này, hầu hết đều “cháy” hết mình vì niềm đam mê nghệ thuật mà họ đã dành cả đời mình để gắn bó.
Đào tạo thế hệ trẻ luôn làm chị Trần Thúy Phượng thấy yêu đời, yêu công việc hơn. Ảnh: N.V
Nghệ thuật cũng là đời. Đối với họ - những phụ nữ đam mê nghệ thuật, thì càng nhạy cảm với đời hơn. Qua lăng kính nghệ thuật, họ nhìn và sống đối diện cuộc đời cũng khác hơn. Họ xem nghệ thuật như hơi thở. Có lẽ vì nặng nợ với nghiệp mình đeo mang, nên chị Trần Thúy Phượng (Trung tâm Văn hóa tỉnh) đã chọn nghệ thuật bất chấp mâu thuẫn với gia đình. Cha mẹ không ai theo con đường nghệ thuật, sợ chị thân gái một mình bôn ba trong “môi trường lãng mạn”, dễ sa ngã này nên đã không đồng ý. Nhưng Thúy Phượng quyết tâm chọn theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật múa bằng bất cứ giá nào. Chị bước theo lý tưởng sống của mình năm 16 tuổi và gắn bó cho đến tận bây giờ. Thúy Phượng kể lại: “Cuộc sống gia đình khi ấy rất khó khăn, nhưng do lớp học múa dạy miễn phí nên tôi mới có cơ hội chạm vào bộ môn nghệ thuật mình yêu thích. Tuy nhiên, lớp học lại yêu cầu học viên đóng 80.000 đồng để mua đồng phục, tôi đã phải nói dối gia đình xin học thêm 4 môn học, rồi lấy số tiền đó mua đồng phục múa. Và rồi từ đó, nghiệp múa đã vận vào máu lúc nào không hay”. Cái tên Trần Thúy Phượng - nữ biên đạo múa hiện nay đã không còn xa lạ với hầu hết các chương trình lớn, nhỏ của tỉnh. Nhiều chương trình múa minh họa mà chị dàn dựng cho Bạc Liêu đã đoạt giải cao tại các cuộc thi múa chuyên nghiệp cấp vùng và toàn quốc. Mới hay, được sống đã là điều hạnh phúc, song sống với niềm đam mê lại càng hạnh phúc hơn!
Có không ít người phụ nữ cũng giống như chị Thúy Phượng, cũng cháy hết mình với niềm đam mê cho dù niềm đam mê ấy là… nghề tay trái.
Công việc chính của cô Phạm Ngọc Yến (Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh) là làm hành chính, nhưng cô lại có nhiều tài lẻ liên quan đến nghệ thuật. Và cô đang sống với niềm đam mê nghệ thuật của mình sau mỗi giờ làm. Từng chiếc bánh rau câu 3D ra đời là cả sự sáng tạo không ngừng nghỉ của cô Yến. Trong lúc phong trào làm rau câu 3D mới rộ lên gần đây, cô Yến đã có gần một năm theo đuổi loại hình này. Tuy không được xếp vào 7 bộ môn nghệ thuật kinh điển (điêu khắc, hội họa, âm nhạc, múa, văn chương, sân khấu và điện ảnh), nhưng để tạo ra những mẫu bánh mới, đòi hỏi người làm phải có óc sáng tạo và sự khéo tay cần thiết. Từ lúc tình cờ thấy chiếc bánh rau câu của người em chia sẻ lên mạng xã hội, cô Yến đã bị hớp hồn bởi vẻ đẹp đầy chất nghệ thuật của nó. Và cô tự mày mò học cách làm thông qua kênh Youtube, học từ người em của mình. Rồi cô học qua cách người ta dạy cắm hoa để lấy bố cục, từ đó mới ứng dụng cho cách làm rau câu 3D, bắt bông làm sao cho sinh động. Người ta hay nói “Có thất bại mới thành công”, cô Yến đã chấp nhận làm hư rất nhiều ổ rau câu để theo đuổi cho bằng được kết quả tốt nhất.
Một nửa thế giới được sinh ra đã được giao nhiệm vụ làm đẹp cho đời bởi những thiên chức mà họ đang nắm giữ. Cho nên, một nửa thế giới lại còn gửi tâm hồn mình vào nghệ thuật, thì những giọt mật cho đời mà họ kết tinh, còn gì bằng. Họ đáng được trân trọng và cần nhiều hơn những lời động viên, cổ vũ để những “đứa con tinh thần” mà họ tạo ra càng có giá trị. Bởi vốn dĩ, phụ nữ luôn cần được yêu thương, đặc biệt những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật lại càng được tắm tưới tâm hồn để họ sẽ như con ong cần mẫn góp mật cho đời!
Ngọc Trân