Hòa chung niềm vui xuân với đất trời, khắp nơi trên quê hương Bạc Liêu vừa đón chào những ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Một cái tết đặc biệt trong an toàn phòng chống dịch bệnh, song tết vẫn rộn rã những sắc màu rực rỡ, nhà nhà và người người được tận hưởng một mùa xuân tràn ngập niềm vui, chan đầy yêu thương.

Cứ mỗi độ tết đến, những con đường, góc phố ở Bạc Liêu lại hân hoan thay áo mới, đâu đâu cũng được trang hoàng để bức tranh mùa xuân thêm phần lộng lẫy (ảnh 1).



Diễn ra trong tâm thế phòng chống dịch COVID-19, các hoạt động văn hóa như: triển lãm sách, báo, tạp chí xuân và hội xuân “Chợ quê ngày tết” với quy mô vừa phải vẫn mang đến cho người dân một món ăn tinh thần đặc sắc (ảnh 2 và 3). Đêm Giao thừa, chương trình nghệ thuật đặc biệt dù không tổ chức hoành tráng như mọi năm nhưng tạo được sinh khí vui tươi, hồ hởi trong thời khắc tiễn đưa năm cũ, đón chào xuân mới (ảnh 4).


Không có pháo hoa tưng bừng, cũng không có nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ rộn ràng, song nhà nhà, người người vẫn biết cách làm cho ngày tết trở nên thật ý nghĩa, đong đầy yêu thương. Những thiếu nữ xúng xính trong bộ áo dài thướt tha cùng nhau xuống phố, đi chợ hoa. Hay chỉ giản đơn là khoảnh khắc gia đình được quây quần bên mâm cơm tết, được chia sẻ tình cảm và gửi đến nhau những lời chúc tốt đẹp cho năm mới (ảnh 5 và 6).
HỮU THỌ (thực hiện)

Truyền hình







Xem thêm bình luận