Thứ hai, 10-11-25 14:30:50
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Những sân chơi thú vị, ý nghĩa cho giới trẻ

Báo Cà Mau Cách đây vài tuần, các bạn trẻ Cà Mau đã có những trải nghiệm hết sức thú vị với Summer With Color (ngày 7/6) và Balllon Water War (ngày 23/6). Tổ chức 2 chương trình này là học sinh của Trường THPT Hồ Thị Kỷ, những bạn trẻ năng động, cá tính, dám nghĩ dám làm.

Cách đây vài tuần, các bạn trẻ Cà Mau đã có những trải nghiệm hết sức thú vị với Summer With Color (ngày 7/6) và Balllon Water War (ngày 23/6). Tổ chức 2 chương trình này là học sinh của Trường THPT Hồ Thị Kỷ, những bạn trẻ năng động, cá tính, dám nghĩ dám làm.

Thời gian gần đây, giới trẻ cả nước nhộn nhịp với phong trào Color Me Run được tổ chức tại các thành phố lớn trong nước. Lấy cảm hứng từ phong trào ấy, các bạn Võ Nhựt Huy (lớp 11, Trường THPT Hồ Thị Kỷ), Nguyễn Ngọc Bảo Trân (lớp 12, Trường THPT Hồ Thị Kỷ) cùng 12 bạn ở trường khác đã lên ý tưởng tổ chức chương trình Summer With Color  tại Cà Mau.

Giới trẻ Cà Mau với những phút trải nghiệm thú vị cùng Summer With Color.

Tại sân chơi Summer With Color (tạm dịch là Tô màu mùa hè), các bạn sẽ chia đội theo màu nhưng sẽ không có các đường đua màu sắc mà được biến tấu cho phù hợp là trò chơi tung ném bột màu cùng các trò chơi dân gian khác. Ðặc biệt, số tiền thu được từ tiền bán vé, các bạn sẽ dành cho việc từ thiện.

Bảo Trân và Nhựt Huy cho biết, từ khi lên ý tưởng cho đến ngày tổ chức hoạt động chỉ vỏn vẹn 1 tuần. Các bạn phải chuẩn bị tất cả các khâu từ chọn thuê địa điểm, thuê xe buýt để người tham gia chơi thuận tiện trong việc đi lại cho đến việc chọn lựa và mua bột màu. Riêng với việc chọn mua bột màu, các bạn mất khá nhiều thời gian. Do có đến 300 người đăng ký tham gia nên số bột màu phải mua phải hơn 60 kg, các bạn phải đi rất nhiều nơi mới có thể gom đủ số lượng. Bột được mua là tinh bột bắp, sau khi mua về sẽ được trộn với bột màu theo công thức. Các bạn còn tự mình nếm bột màu để thử độ an toàn trước khi cung cấp cho người chơi.

Bảo Trân chia sẻ: “Vì bọn em học khác lớp nên thời gian tập trung lại rất khó. Cứ rảnh giờ nào là bọn em tập trung lại lo cho chương trình. Cái khó nhất đó chính là việc bất đồng quan điểm trong nhóm, bọn em đều ngang bằng tuổi nhau, mỗi người một cá tính nên rất khó dung hoà. Cũng may, cuối cùng chương trình cũng thành công hơn mong đợi. Chỉ tiếc số tiền để dành ủng hộ cho bạn Nguyễn Việt Cường (học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển) đã không kịp đến tay bạn, chúng em cũng vẫn gởi đến gia đình để lo hậu sự cho bạn ấy”.

Tiếp theo sau chương trình Summer With Color, một nhóm học sinh khác cũng đến từ Trường THPT Hồ Thị Kỷ tiếp tục tổ chức một chương trình khác mang tên “Balloon Water War” (tạm gọi là Ðại chiến bóng nước). Tô Thị Xuân Nghi và Hà Thanh Huy (lớp 9, Trường THPT Hồ Thị Kỷ) là 2 trong 6 thành viên của ban tổ chức chương trình. Cũng chỉ trong 1 tuần các bạn đã gấp rút thực hiện hết các khâu: thuê sân, thuê xe buýt cho đến bán vé.

Xuân Nghi cho biết: “Gian nan nhất là công đoạn bơm bóng và bơm nước vào bóng. Vì thành viên ban tổ chức rất ít người, các bạn cũng chỉ vận động thêm được vài bạn đến giúp sức. Bọn em phải bơm 10.000 cái bong bóng nhưng do trong quá trình bơm bóng bị xì hơi hoặc bể nên cuối cùng chỉ sử dụng được khoảng 7.000 cái”.

Cũng như Summer With Color, người chơi cũng được chia đội theo màu để tham gia ném bóng nước và trò chơi dân gian. Chương trình đã thu hút hơn 400 người tham gia và thu được 3 triệu đồng tiền bán vé.

Thanh Huy cho biết thêm, vì em là thành viên trong nhóm thiện nguyện Hưng Phước tại phường 8, nên số tiền này sẽ dùng cho việc mua gạo, mì cho người nghèo và các trẻ em mồ côi trong chùa.

Bảo Trân, Nhựt Huy, Xuân Nghi và Thanh Huy cùng các bạn trong ban tổ chức 2 chương trình vừa qua đều tự khẳng định rằng, để được thành công như vậy các bạn chỉ có thể diễn tả qua 1 từ “liều”. Dù biết sẽ có những sơ suất, những khó khăn nhưng các bạn đã quyết là sẽ làm cho đến cùng và “liều” ở đây chính là dám nghĩ, dám làm, dám thử thách bản thân và chịu trách nhiệm với những gì mình làm. Luôn sống với thái độ tích cực, biết dung hoà giữa cái tôi cá nhân với tập thể. Biết lắng nghe, biết quan sát và năng động, tự tạo cảm hứng và truyền cảm hứng sáng tạo cho mọi người xung quanh.

Những chương trình tuy quy mô không lớn nhưng cũng đã tạo được sân chơi thú vị, mới lạ cho các bạn trẻ Cà Mau và nhận được nhiều phản hồi tích cực.

Bảo Trân bộc bạch: “Chúng em đều đã từng tham gia các hoạt động hè tại Nhà Thiếu nhi, Tỉnh đoàn hay các hoạt động tại trường nhưng những hoạt động ấy hầu như hằng năm đều lặp lại như nhau. Cái mà giới trẻ chúng em cần là những hoạt động mang tính đột phá để chúng em có thể bộc lộ được hết cá tính, khả năng của cá nhân mình. Chúng em cần những điều mới lạ, có thể kết hợp giữa truyền thống và hiện đại chứ không phải là những lối mòn”./.

Bài và ảnh: Vân Anh

Thầy giáo Trịnh Bá Ngọc hết lòng gieo yêu thương

Thầy Trịnh Bá Ngọc, giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi, phường Hiệp Thành nức tiếng gần xa, bởi không chỉ là người gieo chữ tận tâm, sống giản dị với nghề cao quý mà thầy Ngọc còn là người cha thứ hai, âm thầm chở che, nâng bước bao thế hệ học trò Khmer nghèo nên người.

Hơn 520 học sinh tham gia Phiên chợ quê

Ngày 5/11, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Tân Thành) phối hợp với Công ty Hoàng Sa Tourist tổ chức Phiên chợ quê dành cho hơn 520 học sinh khối 4 và khối 5. Đây là hoạt động trải nghiệm sáng tạo được nhà trường duy trì thường xuyên, nhằm giúp học sinh tìm hiểu, gìn giữ và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc.

Đổi mới giáo dục bắt đầu từ người thầy

Giai đoạn 2025-2030, Cà Mau xác định xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Trong đó, tỉnh đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao ở các ngành, lĩnh vực mới. Đây được xem là yếu tố then chốt, quyết định thành công của sự nghiệp “trồng người”, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lương giáo viên có thể lên gần 19 triệu đồng nhờ hệ số đặc thù

Với hệ số đặc thù dự kiến 1,25 và 1,15, lương tháng giáo viên cao nhất lên gần 19 triệu đồng, chưa kể hàng loạt phụ cấp khác, theo đề xuất của Bộ Giáo dục.

Ươm mầm xanh tương lai

Thành lập năm 2007, từ xuất phát điểm nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và thiết bị giảng dạy, Trường Mầm non Hoa Mai (Xã Hồ Thị Kỷ) không ngừng phát triển và vươn lên, đầu tư cơ sở vật chất khang trang, nâng cao chất lượng giảng dạy, trở thành điểm sáng trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mầm non.

10 năm chuyến đò kết nối ước mơ tri thức

“Ước mơ của con là học hết lớp 4, lớp 5, bởi hoàn cảnh khó khăn nên con và các bạn phải nghỉ học để phụ cha mẹ vào rừng bắt ốc, ra biển bắt cá”, lời chia sẻ của cậu bé Nguyễn Quốc Út tại cửa biển Giá Lồng Ðèn trong cuộc gặp vào năm học 2017-2018 đã khởi đầu cho hành trình liên tiếp 10 năm của những chuyến đò kết nối ước mơ tri thức.

Ngành giáo dục cần thêm nguồn lực để phát triển bền vững

Chiều 27/10, đồng chí Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh, cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế và làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học, công tác đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và triển khai các chính sách giáo dục trên địa bàn tỉnh.

HĐND tỉnh khảo sát thực trạng giáo dục tại 2 xã Tân Thuận và Gành Hào

Nhằm nắm bắt tình hình triển khai, thực hiện một số nội dung trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh, sáng 22/10, Bà Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến khảo sát  và làm việc với lãnh đạo các trường học tại xã Tân Thuận và xã Gành Hào.

Bếp ăn bán trú "Ðỏ lửa" yêu thương

Từ những ngày đầu tự lực, bếp ăn bán trú tại Trường Tiểu học Hàm Rồng (xã Năm Căn) đã được nhen nhóm, duy trì bằng tinh thần sẻ chia của cộng đồng, trước khi được Chương trình Ðảm bảo chất lượng giáo dục trường học (Chương trình SEQAP) tiếp sức.

Phạm Hồng Thơ - Gương sáng sinh viên 5 tốt

Trong hành trình học tập và rèn luyện tại Trường Ðại học Bình Dương - Phân hiệu Cà Mau (Phân hiệu), nhiều sinh viên để lại dấu ấn bằng sự nỗ lực, khát vọng và tinh thần phấn đấu không ngừng. Một trong những tấm gương sáng ấy là em Phạm Hồng Thơ, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, khoá 25.